Ðề: Em chan viec co quan Em nghỉ chưa?, chị cũng chán lắm rùi đây, muốn bỏ quá mà chưa đủ can đảm, vì chưa nghĩ ra công việc gì thay thế, chứ nghỉ ở nhà chắc điên đầu mất,
Ðề: Em chan viec co quan dạ chán lắm rồi chị ơi, em xin nghỉ 2 lần sếp ko cho, nhưng đang ngắc ngoải, đi làm mà chán quá chị ạ, thui em tìm việc khác rồi dứt áo ra đi 1 cách dứt khoát vậy thôi chi ơi, chứ nắng 41,42 độ thế này mà hôm qua và hôm kia em vẫn phải đi khách hàng đấy chi ạ..........hiu hiu, cố lên chi nhé, chị kinh nghiệm rồi xin chỗ khác cũng dễ mà.
Ðề: Em chan viec co quan tình hình vẫn chán việc hả em? thôi cố gắng qua thời kỳ khó khăn này rồi xin chỗ nào ổn hơn thì chuyển.
Ðề: Em chan viec co quan Em định nghỉ thật mà chị! xong sếp cứ giữ , rồi hứa hẹn lọ chai, em vẫn chưa chính thức tim đươc chỗ mới nên vẫn đang ngắc ngoải chi ạ, chứ thực sự chán chứ ko phải nhất thời đâu ạ!
Ðề: Em chan viec co quan Xã hội giờ đảo lộn quá các mẹ ạ. Em thi đỗ vào vị trí KSV bằng chính năng lực của mình, mà cuối cùng ko được bổ nhiệm, bị ép xuống làm chuyên viên, chắc là ko chaỵ USD............ hơi buòn 1 chút, và em đã ra đi ko chút nuối tiếc
Ðề: Em chan viec co quan hic..hic. mình 2 bằng đại học đây! bà kỹ sư lẫn cử nhân thế mà phải kiếm thêm bên ngoài đây! NHưng làm cơ quan bao giờ cũng ổn định hơn!
Ðề: Em chan viec co quan tớ vẫn ở chỗ cũ, thi lên chức mà đỗ rồi ko dc bỏ nhiệm, giờ tớ mới chíh thức nghỉ cậu ah
Ðề: Em chan viec co quan Sao nhiều mẹ tâm trạng giống mình thế này, con mới đi học nên quấy khóc, việc cơ quan thì chán, việc kinh doanh thì ế ẩm. òa òa
Ðề: Em chan viec co quan Ngày xưa chị cũng vậy, quyết định dứt áo ra đi cũng vì lý do giống như em Và sang đây, cũng là "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", hii... giờ lại chông chênh, chưa dám dứt áo ra đi.
Ðề: Em chan viec co quan Em nghĩ ai đi làm cũng có lúc chán thôi nhưng làm quen rồi, k làm lại nhớ hoặc k có cơm ăn ý.
Ðề: Em chan viec co quan hic, em mới bán mà đã thấy chán việc cq nữa là các mẹ còn phải lo con cái nữa chia sẻ với các mẹ, chắc cũng là viễn cảnh của em sau này ah
Ðề: Em chan viec co quan vậy hả chị? may mà em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, ko thì chắc bị sốc nặng mất!!!!!!!!!!!!!!hi
Ðề: Em chan viec co quan bên em dạo này cũng nhiều việc kinh khủng, muốn die luôn ấy. thôi thì cố gắng chứ biết làm sao
Ðề: Em chan viec co quan hic cứ phải làm gì đó ra tiền đều đều, thấy tiền đều đều thì mới đỡ mất hứng chán nản mn ạ
Ðề: Em chan viec co quan hjx nhiều người chỉ mong có việc làm kiếm ra tiền cũng khó có việc thì lại thấy chán
Ðề: Em chan viec co quan em đây nè. cũng chán bỏ việc xong bây giờ chả đâu vào đâu cả. cứ lang thang tập tành kinh doanh mà chắc k có duyên nên e chả có khách j cả. hic
Ðề: Em chan viec co quan Chán sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Giống như điếu thuốc lá vậy, cháy 1 điểm là sẽ ăn mòn dần những điểm khác; vì vậy cần dập tắt ngay từ đâu, trước khí nó làm cháy hết cả điếu thuốc.
Ðề: Em chan viec co quan Em cũng rơi vào tình trạng chán công việc từ lâu lắm rùi nhưng hết vướng con nhỏ lại bầu tập 2 nên là cứ cố lê lết qua ngày. Tập tành buôn bán thêm nhưng nói thật là 3 đầu sáu tay ko kịp, mệt quá, chăm con, cty, bán hàng, bầu bí, nhà cửa.....lại bỏ bê chả đâu vào đâu cả..... Haiz haiz haiz