Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 mình đang băn khoăn ko biết chọn 103 hay bưu điện đây. Đứa đầu sinh ở C nhưng giờ chuyển nhà về hà đông, C xa quá nên tính chuyển
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 E sinh bé đầu tháng 3/2011 ở bv bưu điện, đc cái sạch sẽ ra vào thoải mái. Mổ xong 6h chiều hôm trước mà trưa hôm sau bsy mới qua thăm bệnh nhân. Còn đâu toàn y tá, ngày qua 1 lần. Y tá ở đây vệ sinh ko sạch như ở phụ sản, chỉ đổ thuốc vào thôi. Đc cái tắm rửa tiêm thấy vui vẻ ko cau có, đòi tiền, có ng đưa tiền ko lấy. Nhưng viện phí mà có bảo hiểm thì đc trừ ít lắm ko như các viện khác. E sinh mổ hết 4.2tr trừ đc 600K mà có dùng dịch vụ gì hơn đâu, giường cũng nằm phòng chung. Bác sỹ Đồng mổ cho e. Vết mổ ai cũng khen đẹp, bs mổ 2tr. Đứa thứ 2 này e cũng đang nghiên cứu ở viện 103 gần nhà, phụ sản thì hơi xa nhưng có ng quen. Đang định mổ trước tầm 1 tuần
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 cảm ơn chị nha. mình lại có thêm một lựa chọn nữa để sinh con rồi
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 e cũng vừa làm hồ sơ sinh ở viện 103 hôm 25/7 ak. chia sẻ với các mẹ để biết chi phí năm 2014. các mẹ mua phiếu khám dưới tầng 1 là 35k nhé. lên p207 lấy phiếu đi làm xét nghiệm và đóng tiền 665k. mình ko có bảo hiểm nhé. nhưng cũng có mẹ chỉ hết 482k chưa trừ bảo hiểm thôi. nên các mẹ nhớ hỏi xem các mẹ đi cùng thế nào nhé! à mà tiện đây cho e hỏi các mẹ đã sinh rồi. vào viện 103 có được mượn đồ gì ko để e chuẩn bị đồ mang đi sinh. e lớ ngớ quá!
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Hình như k đc mượn đồ đâu mn ạ. Mn dự sinh ngày bn thế. Mn đi lm hss mất nhiều thời gian k?
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 các mẹ ơi cho e hỏi vs ạ, e cũng đang băn khoăn giữa Việt Nhật và 103, e ở HP lên HN đẻ để về ngoại ở cho tiện thôi. bjo e đang đc 30t rồi, mà Việt Nhật thì hình như chỉ nhận đk 30,31 tuần mà đợt này thì lại ko lên HN đc, ở 103 thì đến 35 tuần mới nhận hss ạ, bảo hiểm của e đang ở bv Hà Đông mà e xin chuyển ra 103 thì có nhận ko nhỉ, vì thấy bảo Hà Đông bẩn lắm nên thấy sợ. các mẹ có kinh nghiệm rồi tư vấn giúp e với ạ. với lị mẹ nào có sđt của bsi 103 thì cho e xin luôn nhé, e nhờ vả luôn đến lúc lên đẻ cho tiện
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 mình dự sinh 25-8.mn cứ đến mua sổ khám rồi lên phòng 207 xin giấy đi xét nghiệm( nhớ nói hẳn với y tá ở đó e làm hss để chị ấy ưu tiên cho đi làm xẻt nghiệm trước nhé đừng ngồi đợi đến lượt), xét nghiệm xong xuôi rồi về khám ở p207 rồi đợi kết quả là xong. nhanh, gọn , nhẹ lắm. ko mất nhiều thời gian đâu
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Các mẹ ơi e có ý này. E sẽ lập 1 hội trên fb có tên là "hội dự sinh viện 103" để các mẹ dễ trao đổi kinh nghiệm nhé. Ai đồng ý thì c cho e nick fb e mời vào hội nha. Địa chỉ mail fb thì càng tốt ^^
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Đã có ai sinh 103 gần đây chưa nhỉ, e có gọi điện cho một bạn mới sinh tháng 5 thì nghe bạn ấy khen viện sạch sẽ, bác sỹ nhiệt tình. Em muốn chọn bác sỹ đặt lịch mổ ở 103 mà ko biết ai, e dự sinh 20/9. Nhà cách viện 1km
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 thấy các mẹ bảo là mổ ở đây chỉ có bác sĩ Trung trưởng khoa là tốt nhất thôi mn ak!
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Bây giờ viện 103 chắc sạch sẽ và khang trang hơn những năm trước. Năm 2005 tớ đẻ ở viện 103 1 lần rồi chạy mất dép vì bẩn và chẳng có tư trang dành cho phụ sản và trẻ sơ sinh gì cả. Chăn không có, mỗi ga chiếu và màn. Phải về nhà lấy thêm chăn để đắp. Cũng vẫn bs Trung đỡ đẻ, bác khâu vết rạch cho mình xấu tệ, còn bị bung ra nữa. Không dám quay lại đấy đẻ đứa thứ 2.
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Ui, nghe chị này mà thấy sợ, bé đầu e sinh ở bưu điện vết mổ đẹp lắm, quyết định làm hồ sơ sinh PSHN thui, cũng lo lo vì đầu năm xem tử vi có nói cẩn thận sinh nở...............
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Xin cập nhật cho các mẹ có kế hoạch sinh ở 103 nhé. Nhà em con đầu, 36 tuần, nhà cách 103 có 2kms nên vợ chồng em quyết định sinh con ở đây cho tiện bề đi lại. Em đã làm hồ sơ sinh xong xuôi sáng hôm qua 18/09 nên muốn chia sẻ lại cho các mẹ chút: 7h30 hai vợ chồng có mặt ở viện, lấy số tự động ngay cửa vào, cô phát số sẽ hỏi mình là khám bảo hiểm hay khám thường, em có bảo hiểm trái truyến nên bảo luôn cô ấy, số nhà em là 144, số đang gọi là 55 . Em vật vờ khoảng 2 phút thì được cô phát số gọi: ỏng ơi vào đây, thế là cô ấy bảo đứng xếp ở cửa số 5 sau 2 nhà sư và 1 bạn bầu khác, hóa ra là được ưu tiên, sướng run rẩy , chứ chờ gần 100 lượt nữa chắc ngắc ngoải ạ. Em đưa thẻ bảo hiểm + mua sổ khám hết 5k, mang sổ khám lên phòng 207 tầng 2, điền tên, số điện thoại, tuổi mẹ, tuổi thai vào một quyển sổ rồi chị y tá ở 207 in cho một loạt các loại xét nghiệm khi biết mình đăng ký sinh, đi phòng nào làm gì chị ấy sẽ viết lên giấy cho nhé. Đầu tiên mang một loạt giấy xét nghiệm xuống quầy số 6 tầng 1 đóng dấu + đóng tiền ( của em hết 385k, bảo hiểm trái tuyến không có giấy chuyển viện ) sau đó đi lấy máu, nước tiểu, điện tim. Ok hết hai vc đi ăn, 30p sau quay lại lấy kết quả điện tim kẹp cùng sổ khám mang về phòng 207 chờ kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả sẽ được trả về phòng bác sĩ khám qua mạng. Em được mấy em thực tập đo tim thai, xoa nắn bụng xác định ngôi ( em không siêu âm vì mới siêu âm cách đây 1 tuần ). Sau khoảng 1h ngồi chờ là có kết quả, bác sĩ xem và tư vấn cho mình, gửi lại hồ sơ sinh ( kết quả 1 loạt xét nghiệm lúc sáng ) hẹn lúc nào trở dạ nếu giờ hành chính vì vào đây khám, ngoài giờ hành chính vào thẳng viện bỏng ( khoa sản 103 đang nhờ địa điểm bên bỏng nhé các mẹ ). Bác sĩ và y tá nhẹ nhàng lắm nhé, không hách dịch hay gì gì như em đọc trên một số diễn đàn khác đâu, nhanh chóng, nhà em làm trong buổi sáng là xong. Xong hồ sơ sinh hai vc em qua viện bỏng trinh sát, từ 103 có lối sang bỏng nhé các mẹ, cảm quan ban đầu là không quá đông, phòng thường sạch sẽ, thoáng mát mỗi tội nhà vệ sinh bên ngoài, phòng VIP thì ngược lại. Em có lân la hỏi một mẹ mới sinh, chị ấy bảo đồ dùng của mẹ thì mang một bộ quần áo sau sinh hôm mặc về thôi nhé, còn đồ viện sẽ cho mượn, đồ dùng con mang 100% nhé. Tiền phong bì bác sĩ sinh xong bác sĩ sẽ nói luôn tùy thuộc vào độ dễ khó của ca đẻ. Mẹ em hỏi sinh mổ bồi dưỡng bác sĩ 2.5tr nhé. Giờ em sắp xếp đồ, có dấu hiệu là vào viện thôi ạ. Chúc các mẹ sắp sinh ở 103 mẹ tròn con vuông nhé. Quyết thắng !!!
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 chúc các mẹ đều mẹ tròn con vuông. sinh ở đâu cứ phải tìm hiểu trc ah. Nhất là thuận tiện càng tốt
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 Trc cũng nghe thấy nhiều mẹ nói bv 103 đẻ sợ lắm,nhưng cũng tùy trường hợp thôi chứ đâu phải đáng sợ lắm đâu
Ðề: sinh con tại bệnh viện 103 - ngày 24/11/2012 các mẹ ơi e cũng đang lăn tăn 103 hay ra Bưu điện, 103 thì gần nhà, nhưng đứa đầu e ở BĐ thấy hài lòng nên ko bít lần này có chuyển ko. có mẹ nào mới sinh mổ ở 103 ko ạ? cho e kinh nghiệm với, tập 1 e mổ rồi nên lần này cũng mổ, m có đc chọn BS ko? mà BS nào ở 103 giỏi ạ? p.b 2,5tr như mẹ gì nói thì còn cao hơn cả p.bi chọn BS trưởng khoa ở BĐ. ngoài ra y tá hộ lý ở 103 thế nào cm, có cần p.bì cả y tá ko ạ?