lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Rose2603, 7/8/2014.

  1. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    "Đừng nghĩ rằng khi làm trái tim của các nó “liêu xiêu” là mọi chuyện đã xong, bởi đằng sau nó còn có hậu phương vô cùng vững chắc mà nếu xác định yêu là cưới, mầy sẽ phải vượt qua “cửa ải” soi sét của gia đình người ta út nhất là lần này. phải ghi được điểm để sau này có thể sống dễ thở một chút", Hức đây là lời bà chị công ty đã nói với mình vì mình chuẩn bị về ra mắt nhà chàng. Lo lắng quá, chị em chia sẻ kinh nghiệm cho em bớt lo với ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Rose2603
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai

    Con dâu tương lai nhà tớ cả hai đều có buổi ra mắt cực kỳ ấn tượng:
    Cô chị đã yêu một tg tương đối nên mình ngỏ ý với con trai mời bạn gái về nhà ăn bitet khoai tây...
    Sáng hôm đó chàng đi học nên đưa nàng về làm cùng mc tương lai rồi trưa về cả nhà cùng ăn, nhân thể cho đôi bên đc gặp mặt tại phòng bếp sẽ bộc lộ luôn khả năng PN !
    Tớ đã c/b các nguyên liệu tương đối ổn và không quên làm trc các khâu khó để cô bé khỏi phải lo chưa làm sẽ bị "lộ diện." Bác cháu gặp nhau thì rất hợp về màn chào hỏi rồi bạn ấy ngỏ ý còn 'việc gì để cháu giúp bác... "
    Có mấy củkhoai tây là việc tớ nhờ cháu làm với ý nghĩ dễ nhất nếu vô tình chưa biết nấu nướng.
    Trong khi gọt tớ phải đi tìm etgau dán vết đứt tay - khi bổ khoai để ngâm rán thì vèo một cái củ khoai tròn để trên thớt bay vèo ra sân... Tớ chạy nhanh nhặt và cầm luôn hướng dẫn cách bổ nhỏ khoai ko cần thớt trc sự trầm trồ của con dâu tương trong buổi ra mắt.... Đang mải làm nước sốt cho món ăn nhìn sang bạn ấy rửa rau sống cho nhiều muối làm cho rổ rau nát như phải bỏ đi .... Rồi thẽ thọt : bác ơi cháu toàn đc mẹ cháu làm cho nên cháu ko biết một cái gì đâu bác." Thực ra sự chân thành đó mình biết sẽ đc nghe ngay nên ko bất ngờ và cũng vui vẻ nói, khi bác bằng cháu bác chưa biết làm, nhưng để ý nên bây giờ ko có gì làm bác khó cả... Thôi ko lo sắp bát lau bàn để các anh ấy về rồi cả nhà cùng ăn.... Nói thật buổi ra mắt đó diễn ra ntn đến nay cũng chỉ hai mẹ con tớ biết và thi thoảng tớ vẫn dạy cho con dâu cùng làm, nhưng việc nuôi con nhỏ vẫn ưu tiên số một.... chờ khi bé lớn sau mẹ bé rồi sẽ làm đc hết, đó là chia sẻ việc nhà tớ về lễ ra mắt như thế nên bạn đừng lo nhé!
     
    Sửa lần cuối: 8/8/2014
    lehoan3008Rose2603 thích.
  3. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai

    Cảm ơn chị rất rất nhiều, nói thì nói vậy đâu phải ai cũng sẽ thấu hiểu như chị đâu ạ, nhiều câu chuyện giờ truyền tụng em nghe mà còn sởn gai ốc :(((((((((((((((((((((
     
  4. vannh.tamviet

    vannh.tamviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/8/2014
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai

    cũng sợ đấy chị nhỉ, gặp phải bà mẹ ck khó tính thì thôi xong....
     
  5. NguyenAnhHoang

    NguyenAnhHoang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai

    Người yêu mình học Y Hà Nội, mang về nhà ra mắt thì giờ mình muốn lấy em khác mới khó =))))))))))
     

Chia sẻ trang này