Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Rose2603, 1/6/2013.

  1. minhxuan92

    minhxuan92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    Vẫn còn trẻ chán chị ạ. Phòng trọ của em này nguyên một đàn vịt giời, 1 chị hơn 30, 2 chị 27/28, em là nhỏ nhất mới 22 ah. Vậy mà các chị em chưa có động tĩnh gì hết. Em thấy các chị em yêu đời lắm, đi làm rồi đi du lịch, chẳng quan tâm gì nhiều (mặc dù cũng bị thúc giục lấy chồng đó). Thế nên chị cứ tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ đi nhá.
     
    Đang tải...


  2. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    24 vẫn trẻ mà, hihi, :), vui chơi thui hihi
     
  3. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    24 năm ngoái ạ, năm nay 25 rồi ạ , cơ mà đúng là vẫn còn cần chơi nhiều :))))))))))))))
     
  4. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    Em gái thân mến, chị lấy chồng năm gần 30 tuổi đây, thế mà nhìn bọn bạn chị ngoài 30 đang tung tăng du lịch khắp nơi thì chị lại thấy vẫn tiếc đời lắm ý. Em phải tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ của mình chứ sao mới 24 đã lo ế???
     
  5. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    Tớ đồng ý và tán thành quan điểm của cậu. T làm trong ngân hàng, nhiều chị lương cao xinh đẹp đã 30 mà chưa chồng con gì, thực ra không phải là không muốn mà là đến độ tuổi ấy ngại mất rồi, và con trai bằng hoặc cao tuổi hơn thì k nhiều người xứng đáng, dưới thì cũng k ổn, haizzzzzzzzzzzzzz, tớ chắc 27 tuổi mới lấy chồng, mới năm ngoái than nọ than kia giờ thì cũng có người để thương để nhớ rồi nhưng chưa nghĩ sẽ lấy vì mới 25 he he, phải chơi đã, dộc thân cho thiên hạ nó thèm :)))))))))))))
     
  6. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    Thì tại bố mẹ nào cũng nhảm nhảm, con gái nếu lấy chồng nhất định nên chọn sớm một chút, trâu chậm uống nước đục, mà bố mẹ lo mình có tuổi con cái nó cũng vất vả khổ lắm chứ, cứ nghĩ xem 30 tuổi mới sinh con, con cũng không được khoẻ mạnh như sinh hồi 25 đó chứ. Mình k hẳn là sốt, cũng k tểnh tềnh tênh, thi thoảng chạnh lòng nghĩ vớ vẩn thôi chứ giờ bảo chồng con cái á, chắc chạy mất dép quá =)))))))))))
     
  7. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế!

    Ồ, mình cũng đâu có khoe cái bằng đại học của mình đâu, cái đấy có cho vui cửa vui nhà thôi, người ta có mình cũng có cho oách, chứ công nhận với cậu là bằng cấp thu nhập k phải ai cũng cao (thậm trí thường thấp =)))))))))))), đại học VN THƯỜNG tạo ra những công nhân bậc cao đi làm thuê trọn đời mà). Nổ hay không thì tuỳ bạn nghĩ nhé, mình hem coá ý kiến chi hết :)
     

Chia sẻ trang này