Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Bạn hơi bi quan rồi, tại bạn nghĩ con gái thế thì sao mà người đó yêu bạn thật lòng khi bạn cũng ko tin tưởng họ, có thể họ yêu bạn thật lòng nhưng vì cái suy nghĩ của bạn thành ra bạn lại nghĩ nhầm thì sao
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. cảm giác hơi bi quan, thiếu niềm tin, bạn cứ đi, cứ sống ban sẽ gặp được người bạn yêu thương, đâu có nhúm người như bạn nghĩ đâu cơ chứ, tìm người mà bạn thực sự muốn lấy làm vợ, bạn còn trẻ đâu đã già đâu, cái này của bạn ko phải là cổ hủ mà còn suy nghĩ bó hẹp
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. yêu và đến với nhau cũng là cái duyên cái số, và cũng là do lựa chọn của mỗi ng thôi, mình thì thấy bạn đó thực tế nên mới như vậy
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Em có vẻ tự ti và bi quan quá. Cái gì cũng cần 1 chữ duyên em ạ. Em chưa gặp được người con gái có duyên với em đấy thôi. Hãy cứ mở lòng ra và đón nhận mọi thứ 1 cách tự nhiên nhất thì rồi em cũng sẽ có được 1 người đến với em thật lòng. Chứ nếu em cứ giữ cái nhìn bi quan và đánh giá mọi thứ tiêu cực thế này thì khó lắm.
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. ôi bác này nói hay thật. tiền ko phải là cái mà con gái đồng ý khi yêu đâu ạ. em thấy trước hết hợp về tính cách, và nhận thức thì nói chuyện, trao đổi tìm hiểu tiếp được. chứ nói chuyện vài câu thấy ko muốn nói chuyện nữa thì có tiền tỷ cũng mặc . có phải con gái ai cũng nghĩ dựa vào con trai mà sống đâu. lương 6 tr, và kiếm thêm ngoài nữa, em cũng có đủ khả năng ý, và tự chăm lo bản thân rất tốt nhé. bác nên nghĩ lại suy nghĩ đó đi thôi. chẳng ai yêu bác thật lòng, vì bác tán người ta cũng đâu có thật lòng, hehe
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. thêm một câu nữa là mấy thằng bạn em ra trường hơn 1 năm lương cũng tầm chục củ trở lên :mrgreen::mrgreen: chuyện ý bt lắm đấy ạ
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. mình nghĩ bạn còn trẻ nên suy nghĩ vậy thôi, còn tự bạn thì bạn nghĩ là bạn đủ chín chắn rồi, nhưng sự thực thì ko phải như vậy
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. thực ra mình cũng nghĩ thu nhập của mình là trung bình, chứ chưa thi thố cái gì ở cái xã hội này, mà thôi kệ k gét trời nào trời trao của đấy, lại gặp bà vợ hám tiền, đủ mọi tính xấu thì chết
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. mình thấy bây giờ người ta sống thực dụng hơn.nếu ng con gái yêu thật sự say đắm thì ko phải bàn.nhưng hiện giờ cô gái nào cũng muốn tìm kiếm bờ vai "vững chắc" nên chuyện bỏ nơi này để đến nơi khác "vững chắc" hơn.ngay cả các bậc bố mẹ cũng muốn thấy con mình lấy được chỗ tốt đấy thôi
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. thực ra nhiều bác em biết là sau vụ này nhiều bác lao vào nén đá em nhưng cái đấy là sự thật mà, nói chung mà thôi cứ kệ thôi dù sao e cũng vẫn còn trẻ
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Hazzzzzzz yêu và không xác định thì không hay nghĩ nhiều còn nếu xác định thì cần phải cân nhắc. Có tình yêu là quan trọng nhất tuy nhiên phải cần nhiều yếu tố khác nữa : công việc, hoàn cảnh .................. thời đại này nói ko có vật chất thì ko được.
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Bạn hãy cảm thấy bạn may mắn vì dh mình chẳng có ma nào để ý buồn thúi ruột (
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Bạn đừng bi quan thế, hãy sống tốt, quanh mình cũng đầy người tốt mà Bạn..............
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. bạn có vẻ hơi bi quan nhỉ, bây giờ cũng còn khá nhiều người con gái tốt mà.
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. ý của bạn ấy có thể là giờ khó tìm một cô ngyêu, hoặc vợ mà yêu con người thạt của bạn ấy,, họa chăng người ta quen bạn ấy vì điều kiện vạt chất và vẻ bề ngoài thôi .. hơi bi quan quá,, con trai mà hay bi quan thì khó làm chuyện lớn
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Đọc xong thấy bạn viết chính tả sai hơi nhiều mà tư tưởng thì không biết phải bình luận ra sao nữa...Chỉ cảm nhận là phái nữ sẽ không đồng tình với suy nghĩ của bạn.