Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ này giông em wa em sanh ngựa con đầu tháng. 2 rùi một trai ,một gái bé đầu cũng gần 2 tưổi mẹ lại dính bầu lúc đầu chán lắm mà rùi cũng vượt qua 9 th thai kì để sanh bé ,giờ bé trai 6 th ,chị gái đc 22 thg hihi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn giống e thế. Thích đc di chụp ảnh cùng cm bên ý lắm cơ. Nhưng mà xa ko đi đc, nên e đã có sáng kiến là bắt xã làm nhiếp ảnh gia từ giờ đến lúc đẻ. Thường các buổi chiều sẽ đi chơi thì bây giờ sẽ mỗi ngày chụp vài kiểu. Vừa có nhiều ảnh để làm kỷ niệm và vừa thoải mái ạ. Hehe chiều nay đi chơi e đã làm đc hơn chục kiểu rồi . Có mỗi tội ko ăn mặc đc đẹp và ko trang điểm thôi ạ. Nhưng đc cái tự nhiên và còn ko mất xiền nên chỉ đc thế thôi ạ. Nhiếp ảnh gia đểu nữa...nghiệp dư quá.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ mua nước giặt quần áo Dnee cho con màu xanh, màu tím hay màu hồng ah? E ko biết chọn loại nào đây?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đẻ sát như thế vất vả quá mn nhỉ? giờ thì chăm 2 con cùng nhau. chứ ngày có bầu rồi sinh, không chăm được con đầu, thấy thuơng lắm đúng không? tớ bé đầu được gần 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1 đây, cũng là lúc mẹ sinh em. Thương lắm! cũng mất ít ngày không chăm được con. xót cả ruột.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! cÁC MẸ ƠI, TỐI QUA EM VÀO VIỆN SẢN HÀ NỘI LÀM HỒ SƠ SINH RỒI. HÔM 6/8 EM SIÊU ÂM CON ĐC 2,7KG MÀ HÔM QUA 8/8 BSI SA NÓI ĐC CON ĐC 2,9KG Ạ! EM CỨ THẮC MẮC HOÀI LÀM SAO MÀ TRONG 02 NGÀY CON LÊN ĐC 200gram CÁC MẸ NHỈ? HIHI, CÓ THỂ DO CHỈ SỐ GIỮA CÁC MÁY ĐO KHÁC NHAU CÁC MẸ NHỈ? CÓ MẸ NÀO SINH MỔ NHƯ EM K Ạ? EM DỰ KIẾN NGÀY 5/9 SINH NHƯNG EM MỔ TRƯỚC VÀO NGÀY 26/8 NÀY Ạ! THÁNG CUỐI THẤY MỆT MỎI VÀ VẬT VÃ QUÁ CÁC MẸ UI! K ĐI ĐC XE MÁY VÌ ĐAU HẾT XƯƠNG CỤT Ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! màu xanh mn nhé! nhà mình đứa đầu đến giờ toàn dùng màu xanh thôi. mùi vừa phải và lưu mùi lâu phết
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thks chị ạ! Mn ơi, em đang ở tuần thứ 37 rồi. hôm qua em vào viện làm hso bsi SA quen nói là chiều dài xương đùi 65 thế là bthuong k ngắn nhưng mà em cứ thấy lo lắng mn ạ!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn đã đi chơi rồi ạ ? thích thế ,m thì chưa dám đi chơi ,có 1 số khi phải dậy trông bé đầu khi bé đi học về ,hoặc nấu nồi cơm mà lại leo ngay lên giường chứ k chịu nổi . M chắc bé 2 nên dây chằng cũng yếu hẳn đi ,nhìn bụng tụt thấp lắm ý.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! M đi chơi rồi mn ạ. Đc khoảng 10 ngày nay rồi ý. Cảm giác thoải mái ko khó chịu và tức tối như thời gian trước nữa mn ạ. Hihi m chiều nào cũng tung tăng trên đường luôn ý. Nhưng mà ban ngày thì vẫn nằm 1 chỗ. Hi ck chỉ đèo đi chơi thôi, chứ vẫn ko cho đi lại mn ạ. Hi m chụp nhiều ảnh lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ nó được xã chiều ghê chẳng bù mình ở nhà suốt ngày
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Bảo xã chở đi chơi cho thỏi mái mn ạ. Mai mốt có bé rồi muốn đi chơi cũng ko đc đâu. Hihi Tranh thủ chơi cái đã.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nghe mn kể đc đi chơi mà thèm qúa đi mất ,đúng là k j bằng đc tự do đi lại ,đc ngắm cảnh vs vui đùa . Nhưng m chẳng dám đâu ,giờ m ngồi ăn cơm còn tức bụng k chịu đc ay ,hôm nay bc m ra thăm cháu ,m ngại nên ngồi dậy ,quanh quẫn quét cái nhà mà giờ nằm thông gần 2h rồi chưa hết khó chịu mn ạ .M thèm đc như cm lắm ý ,m bảo ax thôi vc m cố gắng giữ con đến 38w rồi tha hồ yên tâm ,m đc 33w5d rồi mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! M ở nhà riêng 2 vc chăm nhau thôi mn ạ. Ông bà nội thì gìa và yếu rồi, chắc cũng ko giúp gì đc m cả dầu, còn bà ngoại thì sẽ qua chăm mình 1 tháng đầu. Vì m cũng chưa biết gì, để bà ngoại dạy cho mai mốt ck còn biết đường mà chăm con nữa. Hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Link: W88 - Đăng Ký Verajohn - Fun88
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn giống m, m cũng dứninh 5/9 và đẻ mổ. Mn có xem ngày mổ ko đấy?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đồng ý 2 tay với mn! hồi m chờ đến lúc sinh thì hồi hộp chờ đợi, nhưng đến lúc sinh xong mới thấu hết nỗi đau và mệt mỏi ! huhu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế là mỗi thằng 1 đứa à? Hihi lúc ý bé đầu msf còn theo mẹ thì mn sẽ vất vả đấy. Hihi À mà mn có dùng fb ý ko hay ax mn dùng thế. Nếu dùng thì m 8888 cho vui. M thấy fb ít ol quá. =)
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ở nhà ko làm gì mà chỉ đếm thời gian conn ra đời thì sốt ruột lắm mn nhỉ. Hihi E có 1 thời gian phải nằm 24/24 mà chán quá nên bây giờ quyết tâm đi chơi bù ý. : D