Hihi, vui quá các mom ơi. Con gái mình thi đậu ĐH rồi!!!! Chuyện là thế này, trước con gái mình học ĐH Ngân Hàng TPHCM. Tự nhiên qua năm 2 nàng ta nổi hứng bảo con ko hợp ngành này (cũng do hồi đấy con thi trường này theo ý mình), nói muốn ôn thi vào Y. mình nghe tá hỏa quá chừng, bác sĩ thi đâu có dễ, huống chi cháu đang học yên ấm, hai năm nữa ra trường có việc làm, giờ thi lại chắc gì đậu, rồi 6 năm chả biết nàng có hứng bảo ko hợp nữa chắc mình chết ](*,) Mà có điều con quyết chí nói ba mẹ cho con thi, rồi một mực đòi bỏ trường ĐH đang học để có ý chí nỗ lực đậu vào Y. thôi thì mình và ck cũng chịu. thế mà thi xong nàng buồn lắm, bảo chắc ko đỗ được, vì nàng thi thấp hơn chuẩn năm ngoái, mình cũng chả biết thế nào, còn ck bảo nếu rớt thì thôi, hỏi con xem có thi lại nữa ko. Đấy thế mà giờ công bố điểm thì nàng ta đậu rồi, con gái mình đỗ rồi. cả nhà vui quá chừng, dù mình biết còn cả chặng đường phía trước, mong là con gái vào học Y thành bác sĩ giỏi, chứ đừng thành "kẻ giết người" là vui rồi P/s: Có mom nào có con thi ĐH đỗ thì vào chung vui với mình nhé
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng cháu, chúc mừng gia đình chị nhé, cháu đỗ Y là 1 mơ ước của rất nhiều người, chúc cháu sau này sẽ trở thành 1 bác sỹ giỏi, có tâm huyết với nghề Y nhé.
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng chị và gia đình Bé nhà em mới đang học lớp 3 nên chắc còn dài dài mới dc như chị
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng chị. con nhà em đang học lớp 8, em cũng đang chờ ngày được chia sẻ niềm vui với mọi người.(u)(u)(u)
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng gia đình c nhé. Con gái e mới lớp 7 ,....hihi
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé ối chúc mừng mn nhé, gái nhà mn giỏi quá đi, đỗ ngân hàng đã vinh dự lắm rồi giờ đi học đh 2 năm thi y lại đỗ thì đáng ngưỡng mộ quá
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Ôi sướng thế, chúc mừng mẹ cháu nhé. Có con học giỏi là nhất rồi...chúc mừng...chúc mừng...(u)
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng bạn. Con cái thi cử đỗ đạt là quá hạnh phúc rồi.
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng mẹ nó nhé. Con gái vào đại học là nhất rồi
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé hihi, cám ơn các mom nhé. hic, nghĩ vui mà cũng buồn, con gái học tới 6 năm, nghe nói còn trực bv tùm lum nữa, chả biết còn thời gian cho gia đình không, mà năm sau bé Út nhà mình cũng đi mầm non rồi, thế là mẹ ở nhà một mình ](*,)
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng gia đình bạn nhé. Sự thành công và hạnh phúc của con chính là thành công và hạnh phúc của ba mẹ.
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng mẹ nó! Con gái mình cũng thích ngành y nhưng giờ mới học lớp 9. thỉnh thoảng hỏi mẹ nó kinh nghiệm nhé!
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé hihi, cám ơn các mom. mà nói chứ nhiều mom thích ngành Y chứ mình chứng kiến nhiều chuyện lắm, làm bs khổ lắm, chả sướng đâu, bs tay nghề giỏi mới ham, chỉ sợ con học ko đâu vào đâu, làm xấu đi bức tranh ngành Y thì thà con học ngành khác còn hơn. nhưng đây là sự yêu thích của con, nên mình tôn trọng, chỉ biết động viên con thôi
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Em nghĩ mẹ nên nói chuyện với cháu chứ đã quyết định thì nên theo đến cùng không dăm bữa lại chán thì tốn tiền bố mẹ.
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng chị nhé, con gái chị cá tính thật nhỉ, mấy đứa dám bỏ ngang thế đâu, em tin cháu sẽ thành bác sĩ giỏi đấy ạ
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Chúc mừng gia đình chị ạ!Thi vào Y đâu có dễ, chúc cháu luôn học tốt và ra trường thành một bác sỹ giỏi.
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé chúc mừng gia đình mn nhé, đậu y là vui quá còn j mn, có đam mê sẽ thành công đấy ạ
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé Hi, nhìn nick của Chị, E nghĩ Chị chưa nhiều tuổi, thế mà con gái đã lớn thế rồi. Chúc mừng Cháu và gia đình Anh Chị, Cháu E sang năm cũng thi đại học, E cũng hy vọng Cháu đỗ
Ðề: Các mom ơi! Các mom vào chia vui với mình nhé ôi nhà mẹ nó con lớn thế rồi cơ ah, học khoa gì bên Y thế mẹ nó ơi, nếu học đa khoa thì học 6 năm xong nếu thi đc nội trú thì học thêm 2 năm nữa mẹ nó ạ.