Dạ Em chào cả nhà! E sinh năm 1988, single Mom, có con gái 5 tuổi, Em rất muốn được làm quen và dẫn tới hôn nhân nghiêm túc với người nước ngoài, bởi vì e mất tin tưởng vào đàn ông Việt quá ạ! Yêu và lấy nhau hơn 11 năm rồi chồng cũng ly dị vì lý do người thứ3. Rất mong ý kiến đóng ghóp cho e, e xin cám ơn!
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! cũng được nhưng phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, sự tin tưởng và thông cảm với nhau thì mới bền bạn
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! cũng được nhưng phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, sự tin tưởng và thông cảm với nhau thì mới bền bạn Dạ vâng e cám ơn chị! E cũng chưa có đối tượng, nhưng e nghĩ cuộc hôn nhân thứ 2 chưa chắc đã nhất thiết tiến tới vì tinh yêu, bởi vì e mất niềm tin vào tình yêu rồi ạ! Bây giờ chắc chỉ vì người ta lo được cho cuộc sống của mình và yêu thương con gái mình, chấp nhận nhau thôi chị ạ!
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Đàn ông nước ngoài họ sống còn thoáng hơn đàn ông Việt, thêm trở ngại về văn hóa, phong, tục tập quán nữa. Nếu muốn 1 hôn nhân nghiêm túc thì như Mẹ Kẹo Dừa nói đúng, phải dựa trên cơ sở tình yêu & thông cảm. Đàn ông VIệt hay nước ngoài thì đều có ng này ng kia, chúc mẹ nó sớm tìm đc 1 nửa đích thực
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! chúc chị sớm tìm được hạnh phúc cho mình ah
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Hức hình như em hơi hiểu làm chút.mn lấy ck đc 11 năm rùi ạ.
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! mình bẳng tuối bạn mà giờ chưa chống lầy.
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! hic, yêu và cưới được hơn 11 năm r mà còn k tin tưởng nhau thì nếu là em em chả dám tin ai nữa mn ah có vẻ hơi tiêu cực ah chúc mẹ nó sớm tìm được hạnh phúc ah
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Ôi muốn thoát ra khỏi Việt Nam! Ý ạ! Vì chồng e ở gần nhà e lắm, cứ muốn kiếm cớ gần con để gây khó dễ cho cs của e! Có mẹ nào có chỗ mai mối lấy chồng Tây uy tín thì giới thiệu cho e mới ạ!
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! mẹ nó vui tính quá... ở đâu cũng có người tốt người xấu hết mà mẹ nó
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Chào mẹ ấy Đừng mất lòng tin thế, Việt Nam mình còn nhiều người tốt lắm
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! mình nghĩ hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu mới bền lâu
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Mn lấy ck sớm thế. Đàn ông việt hay nước ngoài thì cũng có ng này ng kia mà mn. Dạo này đọc nhiều tin ngoại tình mà nản wa...
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Muốn thoát khỏi chồng cũ thì có thể lấy chồng mới ở 1 nơi xa cũng được chứ đâu nhất thiết phải "Tây" hả mn? Mình thấy chồng Tây còn thoáng hơn cả VN đấy chứ, mà sống ở VN thì gần như chắc chắn các ông đã có vợ ở nhà roài, còn sang bên nước ngoài sống thì...chưa biết thực hư cuộc sống nơi đó thế nèo? Chúc mn sớm tìm được hạnh phúc mới!
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! Người nước ngoài nghĩ thoáng, quan hệ ở ngoài của người ta cũng thoáng. Nêus tìm được người tốt thì Vn hay ngoài cũng đc chị ạ Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! ở đâu cũng có người này người kia mà m.n. Lấy ck tây chắc gì chị đã hp hơn
Ðề: Em chào cả nhà! Em là Single Mom, e muốn làm quen và kết hôn với chồng Tây! chồng Tây chưa hẳn dã tốt hơn chồng VIệt đâu bạn, cách biệt ngôn ngữ đã khó có thể hiểu nhau ,mà thông cảm cho nhau rồi