Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Nửa đêm nhìn mấy món này đói quá ạ. Ực ực. Mong một ngày gần nhất em cũng được đến Đà Nẵng ^^
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Mình đã đến Đà Nẵng mấy lần, cơ mà là đi công tác nên chỉ tranh thủ chơi được có tí, thế mà về liệt kê ra cũng đi được gần hết các nơi, chỉ có cái khoản ăn uống là chẳng biết mấy, toàn ăn trong khách sạn
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Toàn những món ngon, các món Mì Quảng, bún cá... ở Đà Nẵng mình ko ăn đc, mặc dù chồng thì bảo ngon vì nước dùng ngọt,mình ko ăn quen. về dịch vụ ở đây thì khá ok. vc mình rất hài lòng.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đến Đà nẵng các bạn ghé qua quán Phú Hồng 19 Yên Bái ăn nem lụi, bò viên lá lốt quấn rau sống, bún thịt nướng nhé, đồ ăn ở đây tươi ngon và có hương vị rất hấp dẫn. Sắp tới mát giời sẽ có thêm món bê thui nữa. Thêm quán dê Ngọc tửu 48 đường 2/9, dê xịn treo cả con trong tủ kính, khách od nhà hàng mới cắt ra chế biến. Giá tính theo cân, 450k/kg và làm dc rất nhiều món. Nên dặn nhà hàng làm nhạt hơn bình thường vì ng DN họ ăn đậm đà , cay, ngọt hơn ngoài Bắc nhiều. Tạm thế, để rảnh mình sẽ chia sẻ tiếp.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đến Đà Nẵng nhất định phải ăn mì Quảng, ăn bún thịt nướng, nem lụi, bánh tráng nướng, bùn mắm, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh canh,... các mẹ ạ
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Bạn ơi tết dương lịch thời tiết Đà Nẵng khá mát mẻ rất đẹp: các món đặc sản ở Đà Nẵng thì rất ngon: Bánh Tráng thịt heo trần, Bánh xèo Bà Điểm, Bún Hương, bún Chả cá Nguyễn Chí Thanh, banh tráng nướng, bún mắm, bánh canh ruộng. Tuy mình ở Đông Tháp nhưng mình rất yêu Đà Nẵng
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đà nẵng cũng thích, Hội An cũng thích. Đi ĐN kết hợp xuông HA ăn bao nhiêu món ngon: bánh ghẹ, chè, cao lầu v.v... Nhà mình đặc biệt bồ kết quán cao lầu bún thịt nướng và chè bắp ở 687 Hai bà trưng, vị rất đặc trưng, ngon!
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Tháng 10 mình đi Đà Nẵng, oánh dấu để trước khi đi note lại các kinh nghiệm của các mẹ nào
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Mẹ nó ơi, có mà, có nhiều trang xếp theo các khách sạn từ 5 sao đến 1 sao, càng về trang sau thì càng nhiều khách sạn rẻ, mẹ nó vào lại bookhotel.vn để xem nhé
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Liên hệ: YM duc_thanh_6886 Tel: 0936 665 544 Email: dulichkhanhan@gmail.com Cong ty du lịch khánh an,nhận đặt phòng, hotel,resort toàn quốc. Bạn liên hệ để lấy mã code,và đặt phòng nhé.thanks bạn.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng đến ĐN phải ăn mỳ Quảng, chả bò, các loại mắm dì Cẩn , bánh tráng cuốn thịt heo nè, nem tré bà đệ , cá chuồn chiên nén ( có nơi gọi là hành tăm) , mít trộn mắm nêm ... ; ghé Hội An ăn cao lầu - món này gần giống mỳ Quảng nhưng sợi cứng hơn, xa hơn nữa ghé cầu Câu Lâu ăn bê thui Cầu Mống chẹp chẹp lâu rồi ko về quê nhắc đến lại thèm
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Hi, bạn nhắc đến làm mình ở Đà Nẵng lại càng thèm ^^ Ngoài ra còn có bánh xèo Bà Dưỡng ngon nổi tiếng ở K280/23 đường Hoàng Diệu, bánh Bèo Nậm Lọc thì ở 291 Nguyễn Chí Thanh, bánh cuốn 06 Trần Bình Trọng... ăn hải sản thì khỏi chê ở Thơ Ý hay Bé Mặn, bún chả cá hay đầu cá ngừ thì cứ ra đường Nguyễn Chí Thanh có quán Hờn ở 113/1 đấy. Ngon, giá cả phải chăng! Mì Quảng thì có Mì Quảng bà Vị nè, 166 Lê Đình Dương hay Mì Quảng Bà Lạc số 47 đường Đào Duy Anh Hihi, Hội An thì có cơm gà số 60 Lê Lợi (gần shop vải Thu Thủy) bán buổi chiều tối mùa hè hay hết sớm quán bình dân ở vỉa hè nhưng rất ngon. còn có rất nhiều món ăn vặt, như món bánh bèo bà Bảy đường Hoàng Văn Thụ, bà bán từ 2h30 chiều đến khi hết ngon lắm 2K chén. Món Hến xào, bánh đập, chè bắp ở Cẩm Nam, hỏi đường qua một cây cầu là tới, các quán nằm san sát ven sông. chúc mọi ngừoi sẽ thưởng thức được những hương vị đậm đà của Đà Nẵng Quảng Nam nhé!