Cha mẹ chủ quan khi chở trẻ lưu thông trên đường Chở con vắt vẻo phía sau xe; một tay mẹ lái xe, tay kia ôm con đang ngủ gật; trẻ đến tuổi quy định nhưng không đội mũ bảo hiểm... là những hình ảnh VnExpress.net ghi được tại TP HCM hôm 18/6. Vài ngày trước, một người mẹ chở con 2 tuổi đang lưu thông ở quận Thủ Đức thì bị tiếng còi xe làm giật mình ngã. Bé rơi ra đường, ôtô cán phải, tử vong. Tai nạn này khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình nghĩ lại, song một số cha mẹ vẫn chủ quan khi chở bé trên xe. Người mẹ một tay ôm con đang ngủ gục khi lưu thông trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM. Cha chở con phía sau xe ba gác, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm. Trẻ ngồi phía trước xe dễ bị va đập vào tay lái khi thắng gấp. Nhiều người cũng quên không dùng đai bảo vệ cho trẻ. Em nhỏ không đội mũ bảo hiểm đang mải mê ăn kẹo trên đường khi mẹ chở đi học. Trẻ đến tuổi quy định vẫn không được trang bị mũ bảo hiểm. Em bé ngồi vắt vẻo phía trước, tay không vịn vào xe. Ngoan Ngoan
Rèn luyện bản thân: đừng vượt đèn đỏ để noi gương cho con, bảo vệ con an toàn cũng là rèn luyện bản thân đó mà Thanks lời khen tặng của bạn :heart: !!!
Đọc xong bài này các bậc cha mẹ nên cẩn thận nha, phải trang bị cho con đầy đủ khi tham gia giao thông, con cái là sinh mạng của chúng ta mà
Đúng đấy các mẹ nhỉ. Tớ cũng nghĩ mình làm gương cho con là chính. Có một lần tớ nhờ bác xích lô quen chở con đi nhà trẻ về, bác ý vượt đèn đỏ, con về hỏi tại sao bác lại vượt đèn đỏ ????
Bài này rất hữu ích, chúng ta nên tuân thủ luật giao thông. Khi cha mẹ chở con bằng xe máy thì hãy nên thắt dây bảo hiểm nhé!
Người VN những điều thiếu thận trọng lỏng lẻo vô kỉ luật ăn sâu vào tiềm thức rồi ,thế nên mỗi khi xẩy ra chuyện rồi mới nhìn nhận vấn đề chưa chưa bao giờ nghiêm túc đưa ra cho mình những điều kiện an toàn chuẩn cho mình"mất bò mới lo rào chuồng "