Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Chỉ đâu mà buộc ngang trời, hơi đâu mà buộc miệng người thế gian hả bạn Aq mà sống, xem họ có hơi mà nói mãi được ko.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Cho nó out khỏi cuộc chơi đi mn, thi thoảng đá đá 1 câu, nó là ng phải sợ mềnh thoai! Loại ý miễn bàn, miễn chơi ạ
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Bao h dám nói thẳng trc mặt thì mới nể chứ nói sau lưng cứ đặt xuống mông oánh cho vài phát ấy c ơi! Gì chứ ngày nào cũng có đứa nói xấu em sau lưng em biết thừa cơ mà mồm liền tai tự nói tự nghe ko hơi đâu để ý , việc m m cứ làm thôi!
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG mẹ nó vui tính nhỉ ? em thì em cũng lờ đi rồi. cũng không để ý đến họ nữa mệt đầu lắm mẹ nó ak. cứ ung dung mà sống thôi, sự đời mà càng nghĩ càng đau đầu thôi. cơ mà nó mà cứ lằng nhằng quá em mà cứ im nó cứ làm tới cũng có ngày chết mới em !
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG kệ họ em ạ. mình sống như thế nào mọi người đều biết. lo lắng làm gì cho nó mệt người
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Bạn ko nghĩ gì đến nó là đang tạo phúc đó, bạn mà căng thăng thì ko nên, m cũng hay làm thế lắm, m sống thế nào có trời biết đất biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi bạn ah
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG không nói trước mặt mình thì kệ họ mình sống như thế nào thì những người sống cạnh mình một thời gian họ sẽ biết
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Chẳng ai tránh được chuyện đó mẹ nó ạ. Bơ đi mà sống thui mình ạ, Ít nói chuyện đi là xong
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Mình biết là có nhiều người ở Cty mình nói xấu, nhưng mình không làm ngơ ai cả. Chỉ mỉm cười là đủ hì
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Lựa lựa xem tính cách bạn ấy thế nào. Nếu thấy ko ổn lắm thì dần dần kiếm chỗ khác ra ở riêng thôi.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG gặp mình thì cắt đứt quan hệ với người bạn ấy, còn những lời người ấy nói, bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu là giả dối, tự người thông minh và sáng suốt sẽ nhận ra, mình ko cần phải bận tâm
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG theo quan điểm của mình: thì mình sẽ có 1 cuộc nói chuyện riêng tư với người đó. Giải quyết rõ vấn đề nảy sinh, nếu thật sự nói xấu mình thì hỏi tại sao? nguyên nhân? nếu còn coi là bạn bè thì sao lại như vậy? nếu họ tính vậy, thích như vậy thì tốt nhất nên coi như ko là bạn. ko hề quen biết, ko đáng để quan tâm. Còn ko phải chắc do mâu thuẫn gì đó. Nên nói rõ với nhau. giải quyết dứt điểm luôn. đừng cứ mặc vậy ko hay. Bài viết của tớ chỉ là những quan điểm của mình. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo bạn nhé!
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Nếu là bạn bè lâu năm còn hiểu tính nhau và chắc khó có tình huống nói xấu xảy ra. Chứ cùng phòng thì có khi nhiều cái để ngầm trong bụng. Nếu mình không thấy thoải mái thì bạn mn nên nói chuyện thẳng thắn với cô bạn kia, cảm thấy không ổn nữa thì tách riêng ra mà ở chứ không khó chịu trong lòng lắm
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG không ăn thua đâu mẹ nó, với nhưng tình huống như này khó xử phết đấy. gặp thì cứ ngọt nhạt nói thảo mai mình cũng không làm gì được không giải quyết được gì cả cứ lờ đi mà sống thôi.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG chơi xã giao chiếu lệ thôi, ko quan tâm nhiều và ko chơi thân vơi họ nữa.