Cám ơn các mẹ iu quý nhìu lém lém ná.. Nhà Tham gửi tặng các mẹ bình hoa đẹp cuối tuần nà...:-({|= Riêng dì Queen thì được 1 hoa bé tị tì ti mà thoai..hí hí.... Kịch liệt hoan nghênh mẹ nó vào 888 nhé...
Em là vomatttit bên WTT ạ. Sang bên này vợ mắt tít vẫn là vợ mắt tít ạ. Hì hì. Em cũng mới sang LCM nên còn lơ ngơ, có topic này hay quá. Chúc cả nhà cuối tuần nghỉ ngơi xả láng, giữ dáng, dưỡng da... Hihi.
Cám ơn mẹ QT nhiều thiệt nhiều nha! Sao biết dì Queen chỉ thích hoa nhỏ nhỏ xinh xinh mà tặng thế ạ? Yêu xế:goodman:
Dì Queen ui..có đi lượn hay ở nhà đới.. Biết dì Queen nó thik hoa nhỏ xinh xinh vì dì Queen nó cũng nhỏ xinh như thế mừ ( Chị Tham thấy ảnh dì Queen rùi ná... )
mẹ zen ui , chị ở sg hay hn ? nhìn avatar con gái thấy giống cháu chụp ở zen plaza quá, bé mình mới chụp ở đo, mà đắt ơi là đắt , không cho mình đĩa cd nữa chứ huhu
Ui, bó hoa cỏ này xinh quá, mẹ QT sưu tầm ở đâu hay dzậy? Mà thui, mẹ QT đừng chỉ, để thi thoảng mẹ QT tặng em, em bất ngờ và thú vị! Mẹ QT ui, khi nào sinh nhật em, mẹ QT lại tặng hao nhỏ xinh này nhé Hihi, em toàn lượn lờ Sách-Truyện-Thơ với Ẩm thực thui nên ko biết thâm cung dư lào
Choy oy, lâu lém lém mới thấy mẹ Cọp Gấm zô 88..Nhà Tham tặng mẹ nó bài hót : Trở zìa mái nhà xưa nhé.. Come back to Sorento do cụ Luciano trình bày : http://www.youtube.com/watch?v=vk5xIZrmbZU&feature=related Chắc chắn là chị sẽ tặng cho dì Queen vài bó hoa bé tẹo như thê này.. Sinh nhựt dì Queen bi nhiu ấy nhỉ ?? Sinh nhựt thì hoa bé hơn nữa... hê hê.. Thật xí hổ khi phải thú nhận trước đêm mưa là mấy thứ ninh tinh rễ thương này ...chị toàn chôm của lũ trẻ.. có sẵn đó mừ.....
Dạ còn độ tháng rưỡi nữa ạ Trùi ui, tụi nhỏ nào mà hay quá, sưu tầm dẽ thương quá! Em chỉ biết hoa này (u) của diễn đàn thoai hihi
mình chơi bên wtt có lập topic sai tý ( vì chưa quen mà) bị band nick luôn....thât quá đáng. nên chán chơi bên ấy rồi.
Lũ trẻ nhà này chứ nhà nèo..hê hê..artyman: Tụi nhỏ bi giờ ngoài games ra thì còn thông thạo đủ thứ bờ lót bờ liếc ..mí lại phây-sờ-bút nhắm ấy chứ.. Chị thì già cả rùi.. nghe và biết cái tên facebook chứ hem có thời gian mò vào xem ..huống hồ là tham gia... Thậm chí còn chả có cái blog nèo...hị hị..thụt hậu thựt ấy chứ dì Queen nhễ... Wéo còm mẹ nó vào chơi...mà cục cưng của mẹ ThuyTop ( hé hé ) trông iu iu xế... :heart: :heart: :heart: Hai cái má tròn nhỏ shinh mà nhà Tham được hun mấy miếng thì ngon biết mây nhở...