Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên bạn nên dành thời gian nsoi chuyện riêng với bố mẹ chồng . ông bà sẽ thông cảm thôi
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên Mình cũng đã từng qua giai đoạn đó, nhg cũng k góp ý đc gì nhiều, mỗi nhà một cảnh. Nhưng chắc bạn vẫn phải nhường quyền chi tiêu cho MC thôi, còn nếu thích ăn thêm gì thì mua về mà chế biến thêm
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên Haizzzz. 3tr ma cho 4 nguoi an thi co ma bu vao gap doi moi may ra du dc.
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên ở với ông bà mà ăn riêng tì cũng dở mẹ nó ạ . nhưng thu nhập như thế thì khs thật chia sẻ với mẹ nó
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên Bạn làm bà tự ái rồi. Ở với nhà chồng thì cũng khó có sự thoải mái được. Nhưng bà giận rồi thôi, bạn cứ tỏ ra quan tâm chăm sóc và hỏi han bà bình thường. Bà cũng không giận mãi được khi thấy thành ý của bạn đâu. Về việc chợ búa thì mình nghĩ giờ bạn xin phép ông bà để bạn đi chợ. Sáng dậy sớm, ra chợ mua thức ăn cho cả ngày. Về nói khéo với bà, mẹ ơi buổi trưa con mua cái này cái kia ông bà ở nhà ăn. Tối con định nấu cái nọ cái kia, để con đi làm về rồi con làm cùng mẹ. Về đến nhà bạn vào nấu chính, bà chỉ nhặt rau dưa bên cạnh thôi. Thế là bạn vừa được ăn theo ý thích, tự tay nấu món ngon và bà thì cũng tham gia vào nên không tự ái gì cả. Ở riêng có cái sướng nhưng cũng nhiều cái khổ lắm bạn. Lúc nào cũng bận vì chẳng ai đỡ gì cả. Muốn có công có việc đi đâu cũng phải cho con đi vì không có ai ở nhà mà gửi.
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên đọc bài của mẹ này mà thấy nói hợp tình hợp lý,mình thì may ko ở với BMC chứ không chắc cũng xảy ra nhiều việc , mẹ nó thử làm theo cách này xem thế nào, chứ mình thâý các cụ mà dỗi là cũng dai lắm
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên Bạn giỏi thật đấy, 1 tháng chi tiêu 15tr thì hơn cả lương 2 vc mình rồi, mình lương ít nên đưa ít cho bà, bà ko cần, mình thì khó chịu đấy, nhưng ck mình bảo bà ko cần thì thôi.
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên em chưa có gia đình nên lên đây hóng kinh nghiệm của các mẹ để sau em còn biết cách ứng xử
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên nhà e cũng ở nhờ nhà ông bà ngoại, 1 tháng 2 vc với 1 bé 1 tuổi đóng 3tr cho ông bà. Em nghĩ 3tr có khi ông vẫn phải bù vào ý ạ, bây giờ cứ ra khỏi nhà là pải chi tiền rồi
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên hic, nhà em 5 người, sắp tới em còn sinh em bé nữa nên mc lên là 5 người lớn thường thì cứ bảo ck đi chợ sáng cho cả tuần rồi để tủ lạnh cho tiết kiệm chứ 5 ng mà ngày nào cũng đi chợ thì chết thế nên 1 tuần hết tầm 5-600k thôi ah ( đây là chưa có bé như nhà chủ top) bjo mc lên r thì ck vẫn cứ đi chợ, về đến bữa thì mẹ chỉ nấu thôi chứ đưa tiền mẹ đi chợ chả bít thế nào đc
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên tốt nhất là mẹ nó lên nấu ăn, như thế vẹn cả đôi đường, chứ chia bếp rồi lại chia người phức tạp lắm, sau này con mâu thuẫn, mình ở giữa là mình chết chẹt đó, hicccc
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên MC mn tất nhiên sẽ nghĩ rằng lúc mn con nhỏ, vất vả thì nhờ vả mc mấy năm giơi, giờ thấy tốn kém lại muốn nấu ăn riêng? là mn thì mn có tự ái không? cho nên thái độ của bà như thế cũng dễ hiểu thôi.
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên theo em thì mn nên nhẹ nhàng thủ thỉ với mẹ chồng, hoặc đến bữa thì phụ mẹ chồng nấu nướng cho vui, thừa cơ hội tỉ tê nịnh nọt luôn
Ðề: Làm thế nào cho phải, mọi ng cho mình 1 lời khuyên Tháng này chồng mình có 4 đám cưới. Hôm chủ nhật vừa rồi vừa về quê, tiền xe 1,2tr vc mình chi, 500k+200k tặng 2 cháu. Mua bánh trung thu hết 560k 4 hộp để biếu. Tổng hết chừng 2,5tr. Còn 4 cái đám cưới mỗi cái gửi thì 300k, đi thì 500k (luật ở chỗ chồng nó thế). Em đang tính rút tk thôi, ko cắt đc khoản nào hết.