hôm nay nhà mình nghỉ hết không có bà nào vào hang à? 1 mình tôi biết nói chuyện với ai đây???????????????
Này, con tôi đi học nhé, cô gọi Khánh An thì như kiểu gọi đứa nào ấy, còn gọi ỉn ơi (thậm trí ỉn thối nhé, ở nhà tôi toàn gọi ỉn thối mà). Mãi bây giờ cô điểm danh thì biết mình là Khánh An, còn vẫn cứ là ỉn thối he he he
hơ hơ.......con nhà bà giống con nhà tôi thế, cũng toàn gọi là ỉn thối thôi, bgio cái tên ỉn thối cũng quá wuen rồi, tôi gọi đt về gọi ỉn thối thì chị ta mới : dạ hihi...........
Chiều nay chả có mụ nào vào nhà cả chán quá, tui đang đau hết cả đầu đây, tưởng mai được nghỉ cho cả nhà đi chơi ai dè mai vẫn phải đi làm huhu.........
sau mấy ngày vắng mặt hôm nay tôi đã có mặt điểm danh cái nha :d chúc các bà cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị sang một tuần mới làm việc hiệu quả
Hôm nay tôi quét nhà, pha trà mời cả nhà đây. Lâu lắm mới có dịp thể hiện tài năng của mình. Bà cún thì cứ cướp hết cả công cả trạng của mọi người.
bà này, tôi :axe::axe::axe: chít bà bi h, mấy ngày nay mặt mũi bà ở đâu mà h mới thấy hử??? Tôi hnay bận quá h mới mò vào hang đơi
hnay tôi vừa bận làm, vừa bận cả bên CLB học cùng bé nữa, tính tôi hóng hớt nên cũng tham gia cho rôm rả, kekeke...
CLB này thế nào hả bà? lát tầm trưa rảnh bảo tui với nha! tui cũng muốn tham gia h tui đang lén nút vào hang thui đang bận wwa! mấy ngày nghỉ việc ngập đầu sếp lại ngồi đằng sau thỉnh thoảng ngoảnh lại làm mình cứ canh trừng ứ dám vào hang lâu
ĐI làm muộn wwa! lâu lắm mới thấy bà đấy nha! tôi nghỉ mấy ngày nhớ các bà wwa! lâu k thấy bà và bà Linh Hạnh mụ sư tử nữa vụ mời chè cháo thế nào rồi mụ sư tử ơi!
Tôi đang có chuyện buồn đây. Hôm thứ 6 vừa rồi nửa đêm đt chồng tôi reo đúng 1 chuông rùi tắt, sáng tôi thử xem ai gọi thì "cuộc gọi nhỡ còn trống", hĩchic. Trưa hôm sau 2 vc đang ăn cơm hơn 12h chồng có đt, tôi thấy hắn nhìn số rùi ko nghe. Tôi chả buồn hỏi gì, chả buồn nói năng gì cả. Tự nhiên trong đầu nhiều suy nghĩ lung tung quá, mơ hồ sao ấy các bà ạ. Tôi đang băn khoăn ko biết nên hỏi hay nc với chồng về vđ này ko nữa??? Nhưng nói chung là tâm trạng tôi đang cảm thấy chán và mất lòng tin, trước nay chưa bao h như vậy....
Sao lại thế? bà đang suy nghĩ gì vậy? hic hic mà xã bà có biểu hiện gì khác nữa không? bà đang nghi ngờ thì sao lúc đó ko cứ vô tư mà hỏi "sao anh ko nghe?" tôi thì cũng hay tiện là hòi ngay "ai gọi đấy?" vì tôi có điện thoại xã cũng hay hỏi thế, nếu k vd gì thì có gì mà dấu, mà xã bà chưa bao h có biểu hiện gì mà vẫn thuơng con yêu vợ thì bà đừng đa nghi quá nhé! cứ bình tĩnh nói chuyện với xã xem, cứ hỏi một cách vô tư ấy đừng áp đặt hay có thái độ nghi ngờ gì nhé! tôi nghĩ chắc không vd gì đâu
Tôi đã soan 1 tn dài , nhưng ko gửi, vẫn để trong phần dự thảo thui (nếu ox mà mò vào đt tôi có lẽ sẽ đọc được). Tôi chả hiểu thế nào nữa, ko biết thế nào nữa, đang rối tung lên, chán!
Theo tôi, bà cứ lấy sdt đó. Đầu tư một cái sim khuyến mại, gọi điện đến. Nếu là trai bảo gọi nhầm số, nếu là gái thì cứ nói chuyện như nói chuyện với bạn thân của mình, rồi bảo nhầm, rồi hỏi tên. Về ngấm ngầm tra xem ở Cty chồng, bạn bè ai có tên đó không? Mọi chuyện ngã ngũ rồi hãy quay sang sử lí chồng. Người phụ nữ thông minh thì lúc này là lúc không được manh động. Bà càng phải quyến rũ chồng mạnh vào. Cơm ngon canh ngọt, mọi thứ thật hoàn hảo. Để nếu nhỡ mồm, 100% xã bà xao lòng thì lão sẽ chột dạ mà quay đầu. Còn nếu không phải thì cũng là một cánh để đánh động cho lão ấy biết là mình cũng không phải loại vừa. Đừng có làm ầm ĩ, cũng như nghĩ nông cạn. Mình phải chiến đấu bằng cái đầu để thấy mình hơn hẳn bọn không có học
hôm nào tôi cũng buôn bán hoành tráng đấy chứ? bà về quê mấy hôm nên không gặp mọi người, cũng có mụ nào vào hang đâu, chỉ có tôi với mụ cún, mụ Liên nói phét với nhau thui!