Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thuyha1961, 11/10/2011.

  1. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái muốn con cái nên người
     
  3. Lien Bich

    Lien Bich Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Đọc song bùn tóa, mún về với bố mẹ lun :(((((((((((((((((
     
  4. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Sắp 2/9 rùi về thăm các cụ đi thôi
     
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé. cảm động quá
     
    thuyha1961 thích bài này.
  6. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Mn chia sẻ nhiều bài viết hay quá
     
    thuyha1961 thích bài này.
  7. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Cảm ơn bạn...........................
     
  8. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Thật tâm trạng và vô cùng xúc động quá.
     
  9. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
     
  10. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Con dù lớn vẫn là con của bố mẹ. Cảm ơn cô chia sẻ
     
  11. giaykodo

    giaykodo Bút gỗ khắc tên - Món quà đến từ thiên nhiên

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    con cái luôn là niềm tự hào của cha mẹ có phải không các thím nhỉ .
     
  12. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Đúng rồi bạn ạ, thành tích của mình đôi khi bị quên, còn thành tích của con cái ...khoe ngay:D
     
  13. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Người làm cha làm mẹ bao h cũng thế, bây h cháu có con rồi, càng thấm thía hơn cô ạ.
    Thật cảm động và sâu sắc, ước j cha mẹ ở đời với con !
    Cảm ơn cô vì bài viết rất hay.
     
    thuyha1961 thích bài này.
  14. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Vì vậy chăm sóc được bố mẹ ngày nào là hạnh phúc ngày ấy

    Như cô đi làm xa bố mẹ, thời trẻ thì con cái bận rộn rồi công việc knh tế eo hẹp , ít có điều kiện để chăm sóc bố mẹ

    Gời có điều kiện rùi thì bố mẹ đã không còn:(
     
  15. ngoctrieu2015

    ngoctrieu2015 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Bài viết rất ý nghĩa, thật là cảm động ...
     
    thuyha1961 thích bài này.
  16. Blood60

    Blood60 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Cảm động quá.
    Cảm ơn cô Hà đã chia sẻ thông tin.
    ...
     
    thuyha1961 thích bài này.
  17. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Mình đọc nhiều lần rồi vẫn thấy cảm động
     
  18. shop koj

    shop koj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Xúc động quá chủ thớt ạ
    Em lại nhớ tới bố mẹ mình, thương bố mẹ
    Là thân con gái được bố mẹ nuôi nấng đến lúc trưởng thành thì lại đi lấy chồng
    Lấy chồng rồi lại sinh con, sinh con thì ông bà lại trông ẵm
    Thấy mình chưa đỡ đần, chăm sóc được j cho bố mẹ cả
     
    thuyha1961 thích bài này.
  19. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    Con gái thường là thế, nhưng khi bố mẹ già con cái đã lớn thì bạn có thể chăm sóc bố mẹ được mà
     
  20. minhha624

    minhha624 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/9/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con"

    cháu đã đọc những dòng thư này rồi, mỗi lần đọc là một lần cảm xúc khác nhau, cảm ơn cô đã chia sẻ.
     
    thuyha1961 thích bài này.

Chia sẻ trang này