Hix, em cũng mong vào nhà nước lắm, nhìn mấy chị đi làm nhàn nhàn, t7, cnhật được nghỉ mà thèm, ước j mình được như thế, kiếm xiền vừa vừa thui, có thời gian chăm chồng con, hix Đợt này ở tỉnh đang xét CC, nghe mọi ng bảo tiêu cực này nọ cũng ngán, có chị bảo ''chạy'' khoảng 80kk, trời, thế thì làm bao năm cho đủ ''vốn'' đc ah, nản
Trước đây tớ làm ngoài không nhà nước, trải qua 6 năm lương đã ở mức 15M. Tớ làm kế toán nhé! Vừa mới thi vào Nhà nước, lương thử việc 11M, thời gian thì tỷ phú, thoái mái. Như thế tớ thấy làm nhà nước cũng ổn chứ. Nhà tớ cả nhà làm NN nhưng thu nhập cũng kha khá mà. Nên ai cũng khuyến khích tớ vào NN cho nó ổn định mà nhàn, chế độ thì các mẹ biết rồi đấy
Mình nghĩ làm gì cũng có cái thuận lợi và khó khăn riêng, cũng tùy từng chỗ mà có mức lương cao. Bạn nào năng động thì nên làm ngoài để tận dụng cơ hội phát triển năng lực, sức trẻ, lương lậu cũng tăng tiến nhiều!
Bạn làm ở chỗ nào vậy, khi nào tuyển thì ới tớ với, lương lậu thế thì ổn quá rồi còn gì, tớ đỡ phải đi bán máy xay nữa
Em cũng làm nhà nước đây ạ - lại còn nghành giáo dục nữa các mẹ biết rách thế nào rồi. Cơ mà em thấy cũng ổn - lương thì thấp nhưng nhiều khoản lọ khoản chai. Mình phụ nữ chỉ cần thu nhập ổn đinh, có thời gian chăm sóc gia đình, con cái và quan trọng nhất là rất dễ làm thêm, còn thì nhờ chồng và hồng phúc nhà chồng nữa chứ ạ. Hihi.
Mình còn trẻ thì vẫn thích phấn đấu hơn, tuy nhiên nếu mức lương ko cách xa nhau quá thì làm nhà nước cho nhàn mà ổn định. Chứ làm tư nhân, doanh nghiệp vắt sức lắm! Cày ngày, cày đêm, cày thêm Chủ Nhật ấy chứ!
Em cung đang dự định sinh em bé xong xin vào nhà nước lam. Nhưng thấy các bác ca thế này, em thấy nản rùi. Chẳng biết như thế nào mà lần nữa.
Làm nhà nước cũng tùy từng doanh nghiệp, từng đơn vị các mẹ ạ. Nhiều đơn vị lương cũng cao lắm, mà lại còn nhàn hơn làm ngoài nhiều. Em cũng muốn vào nhà nước làm, nhưng đâu có dễ ạ.............
Ðề: Làm nhà nước cuộc sống ai cũng có lúc vui lúc buồn biết sao bây h.còn trẻ còn phấn đấu còn bay nhẩy. mình thì muốn phấn đấu nhà nước hơn là tư nhân.chế độ nhà nước nhiều hơn chế đọ tư vì mình không phải là người giỏi .
Ðề: Làm nhà nước hic. mới vào làm nhà nước đây. huhu. nghèo thế này ai hiểu cho. nhưng nói thật lương thấp thế này bảo sao tham ô tham nhũng thì nhiều, người nhà nước nghèo thế này làm sao sống trong sạch được, phấn đấu sông trong sạch thế này thì nghèo mãi à?nếu k nói là rách.hic. suy nghĩ quá, k bit có nên trụ ở đây k.
Ðề: Làm nhà nước Minnhf tốt nghiệp Đại học dân lập nên chắc không xin được vào phòng văn hóa huyện để ăn theo bậc lương (có lo nót được chắc cũng phải hết từ 4 đến 70 tr). Giờ làm cho một công ty truyền thông quốc tế ở SG lương cứng 6tr/tháng, cộng các khoản linh tinh khác kể cả thưởng búa xua gấp đôi lương cứng. Chẳng dại đâm đầu vào nhà nước rách việc.
Ðề: Làm nhà nước Nhà tớ còn cả 2 vợ chồng nhà nước cơ. Thời gian thì vô tư, sáng tối ngồi chát chít với nhau, thứ 7, cn ở nhà chăm con. Mỗi tội lương thấp thôi, thấy các bác làm tháng hơn 1000$ mà muốn đá cái mông đít chồng tớ ta khỏi nhà nước quá . Tớ thì ko nhích đc rồi vì ngồi lâu nó bị mộng năng rồi.
Ðề: Làm nhà nước Em đang thử việc ở nhà nước và sắp phát điên. Về mặt công việc thì em không nói, rất đúng với chuyên ngành của em, nhưng về mặt môi trường thì em chết mất thôi. Em luôn đi làm với câu hỏi" tiếp tục hay dừng lại". Mệt mỏi quá các bác ạ. Em không giỏi luồn cúi, nịnh bợ nên chắc chắn em chả bao giờ ngoi lên được. Em còn lấn cấn chỗ này là bởi mọi người trong gia đình em luôn kỳ vọng vào nó và do người thân của em xin cho. Nhưng cứ thế này thì em sống mòn đến bao giờ không biết nữa. Nói thêm lương của em trong vòng 4 năm nữa từ 3trieeuj-3,5 triệu. 5 năm nữa khoảng 5-6tr. Được cái oai. Theo các bác, em có nên nhảy ra ngoài k? Dẫu biết là vô cùng khó khăn trong thời buổi "người người phá sản, nhà nhà phá sản", nhưng em tin là vẫn có cơ hội cho mình. Giúp em, các bác ơi!
Ðề: Làm nhà nước Hic, ở đâu mà sướng vậy? Gì chứ viễn thông các tỉnh cũng nhân viên nhà nước mà làm vỡ mặt ra đấy chứ, lấy đâu ra viễn cảnh sướng thế này hả chị? hic
Ðề: Làm nhà nước Lên được trưởng ban thì cũng phải mất ít nhất 10 năm chè nước nhé có khi còn lâu hơn,chưa kể nếu ko có ô còn bị đè đầu cưỡi cổ,không dưng mà tự nhiên được hưởng đâu mẹ nó.
Ðề: Làm nhà nước Nếu năng lực mạnh thì nên nhảy, còn bình thường thì làm nhà nước thôi, giờ ở ngoài thu nhập cũng kém rồi lại không ổn định nữa/