Cu Tít nhà em hiện mới được hơn 10 tháng. Mấy hôm trước vì nằm điều hòa nhưng ban đêm em quên không để ý Tít đạp chăn nên con bị ho. Mới vài tháng tuổi nhưng con đã ho khù khụ liên tục như ông cụ già, ban đêm lại càng ho hơn ban ngày, cứ nửa đêm đang ngủ mà bị ho, Tít lại tỉnh giấc, khóc quấy liên miên. Lần đầu con gặp vấn đề về sức khỏe, cả gia đình em cứ “quay như chong chóng”. Mẹ chồng em không hiểu đi nghe lời ai, mua bao nhiêu thuốc ho siro với kháng sinh về bảo em cho Tít uống. Tuy nhiên vì không muốn con phải đụng đến kháng sinh, trẻ con là phải tự ốm, tự khỏi nên dù dưới sức ép liên tục của mẹ chồng, em vẫn kiên quyết không chữa cho con bằng thuốc mà chỉ nhỏ mũi, rửa mũi cho con liên tục. Suốt hai tuần rồi Tít vẫn không khỏi dù em đã thử cho bé uống những mẹo dân gian được bạn bè mách cho như chanh đào mật ong hay diếp cá nước gạo… Mẹ chồng em càng được thể bóng gió, nhiếc móc em. “Cho uống kháng sinh trẻ mới mau khỏi, để ho lâu sẽ ảnh hưởng đến não. Từ trước đến nay tao nuôi chồng mày đều cho uống kháng sinh thì có làm sao”, mẹ chồng nói với em như vậy. Mấy hôm vừa rồi, thấy Tít bỗng nhiên bớt ho, em mừng lắm vì nghĩ mình đã kiên trì thành công. Vậy nhưng hôm qua có việc đi làm về sớm, em tá hỏa khi phát hiện ra mẹ chồng đang pha kháng sinh cho cháu uống. Hốt hoảng, em bế ngay con về và bảo bà “Sao bà lại cho cháu uống thuốc trong khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ”. Lời nói chỉ có vậy mà mẹ chồng em nổi giận đùng đùng. Bà bảo em là “con mẹ ác, trứng đòi khôn hơn vịt”. Không khí gia đình từ hôm qua đến giờ căng thẳng vô cùng. Các chị ơi, rốt cuộc là em hỗn láo hay mẹ chồng em sai? Liệu con mới 10 tháng tuổi có nên cho uống kháng sinh không? Em muốn chữa ho cho bé mà không phải uống thuốc, các chị có cách nào, bày cho em với.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh Mn có điều gì thì nên nhẹ nhàng nói cho các cụ hiểu, phải nói đầu đuôi dẫn dắt cụ thể, nói rõ là khoa học chứng minh, Bác Sỹ khuyên thế này, thế kia là tốt ... Như thế các cụ sẽ thay đổi dần.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh Sao bạn không cho bé đi khám bác sĩ kê thuốc cho,tầm 10 tháng cũng uống được kháng sinh rồi mẹ nó ạ,nếu để ho kéo dài thì cũng ko tốt đâu,nếu bạn muốn chăm kiểu của bạn thì bạn nên nói khéo với bà chứ nói vậy ngay thẳng quá mất lòng bạn ạ.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh Bạn nên đưa bé đi khám để bsi kê thuốc. Để lâu như thế k tốt đâu, mc cũng có cái lý của bà mà. Nhà mình cũng thế, mc toàn mua thuốc về bắt mình cho con uống but mình kiên quyết k cho theo kiểu tự kê đơn, tự bốc thuốc. Sau 2 ngày k thấy nhẹ hơn là mình vác đi khám roài.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh thứ nhất mẹ nó quá chủ quan, chủ quan khi để cho con ho lâu mà ko cho đi khám bác sĩ, đi khám bác sỹ sẽ cho uống thuốc phù hợp chứ ko phảo là ko cho uống kháng sinh. Bà cho cháu uống thuốc linh tinh kiểu kê đơn cho trẻ tự phát của người bán thuốc là ko nên, ảnh hưởng nhiều, siro cho trẻ sơ sinh dùng là " p rốt pan " lá lộc trường xuân ý mẹ nó chứ dân gian mà khi bé bị nặng rồi thì phải có kháng sinh. nói chung là 2 người phụ nữ ko ai biết chăm sóc con trẻ cả, cái tôi quá lớn, đến lúc gặp chuyện hối hận ko kịp đâu. xin lỗi mẹ chồng và rút kinh nghiệm lần sau nhé
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh đúng như mẹ này nói, bé ho như vậy thì mẹ nó lên cho con đi khám để bác sỹ kê thuốc cho cháu mau khỏi
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh mình thấy mn như thế cũng ko ổn. nếu mình là mẹ chồng, mình cũng điên lên đấy. có phải bệnh nào của trẻ con cũng có thể tự ôm, tự khỏi đc đâu??? Huống chi bé nhà mẹ nó đã ho lâu như thế rồi? Bà nào mà ko sốt ruột chứ? bị ho mà ko chữa dứt điểm là dễ bị đi bị lại lắm. mn ko muốn cho con uống ks thì ít nhất cũng nên cho đi khám. cứ chữa bằng phương pháp dân gian làm sao đc? bé nhà mình hồi 11 tháng cũng bị ho. 2 ngày đầu mình cũng cho uống thuốc theo dân gian, thấy k đỡ mà còn có chiều hướng nặng thêm, thế là phải cho đi bs ngay, bs kê đơn thuốc thì uống cxung khỏi.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh có lẽ bà tức vì chỗ " chưa có sự đồng ý của bố mẹ " ý! đúng là mc
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh nhưng bé ho quá lâu mà k đỡ thì cũng đành pải cho dùng kháng sinh vì để con ho lâu cũng rất hai ng.còn về me chông thì ban nên giải thích cho bà hiểu
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh 10 tháng cũng ko phải bé quá, tuy nhiên để ho 2 tuần lâu quá mẹ nó a, biến chứng vào viêm phổi còn nguy hiểm hơn, dùng kháng sinh đủ liều đúng cách thì sẽ ko vẫn đề gì, hạn chế là trong mức độ thôi, con ốm nhiều con mệt cũng khổ. Mà mẹ chồng đã cho uống rồi bạn nói thế bà cũng phật lòng, các bà thường xót cháu, bạn đi làm cả ngày con ốm làm sao bằng các bà ở nhà nhìn cháu ho mệt xót ruột lắm, nên thông cảm cho bà, bà cũng để bạn tự điều trị cho con đến 2 tuần rồi , tức là bà cũng tôn trọng con dâu chứ
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh em cho con đi khám, cho cả bà đi cùng để được bs tư vấn, có thế bà mới thay đổi được cách nghĩ em nhé
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh Ko ai sai cả mẹ nó cả, mỗi người một quan điểm khác nhau thôi, bé uống kháng sinh thì tuỳ vào từng loại, chứ ko phải là loại nào cũng uống được, còn về thời gian thì mẹ nó để bé 2 tuần thì lâu quá bé sẽ ko chịu được đâu, 3-5 ngày mà thấy biểu hiện nặng hơn thì phải đưa đi khám bác sĩ ngay.
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh trẻ con ốm tốt nhất là phải đưa bé đi khám đừng cho uống linh tinh mn ạ, bé nhà bạn ho có thể là do viêm phế quản đấy, bây giờ mn đưa con đi khám rồi hỏi bsi xem thuốc kháng sinh bà cho uống có đc ko? Cái này hơi nhạy cảm nên phải khéo léo mn ạ
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh mẹ nó đứng trên cương vị mẹ chồng để nghĩ thì sẽ khác đấy ạ hơn nữa mặc dù mình ko ủng hộ việc uống kháng sinh, nhưng bà xót cháu cho uống thì cũng ko đến mức phải Hốt hoảng, em bế ngay con về và bảo bà “Sao bà lại cho cháu uống thuốc trong khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ”, huống hồ bé ốm 2 tuần ko khỏi, nếu mẹ nó ko cho con uống kháng sinh thì cũng nên có biện pháp chăm sóc để con mau khỏi, chứ ốm suốt 2 tuần vậy thì khổ con quá
Ðề: Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh M.n ơi, có thể do bé đỡ ho là do bà đã âm thầm cho bé uống ks đấy,bé ho lâu quá mà m.n cũng kiên trì cho uống theo cách dân gian, theo như kn của mấy mẹ đi trước thì tầm đến 3t trở lên là các bé đỡ ốm vặt, cu nhà m ốm cũng phải uống ks đấy chứ để lâu tội nghiệp con mệt ko ăn được lại sụt cân đấy