Ðề: Re: Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Đúng đấy mẹ nó ạ, em cũng đang cố học cái TA này mà khó quá đi thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! giờ mình muốn học tiếng Hàn mà trong diễn đàn mình ít người chia sẻ quá nhỉ. Giờ ra khỏi cửa là cần tiền, nên càng phải học nhiều hơn nữa .
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình thì 2 vợ chồng chưa con cái gì, 1 tháng được tổng cộng 14tr tiền lương, ko thêm thắt gì. Nhưng mỗi tháng mình cố lắm cũng chỉ để ra được 5tr thôi. Cuối năm nay có bé chắc cũng hết, chẳng tiết kiệm được gì. Bao giờ mới có mảnh đất cằm dùi ở hà nội đây
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! nhà mn 2 vc lương cũng cao nhỉ, nhưng bây nhiu đó sinh sống ở hà nội là cũng phải tằn tiền rùi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó giỏi quá. Mình phải lập kế hoạch chi tiêu giống mn để cuối năm cũng có khoản kha khá
Re: Ðề: Re: Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Học Ngoại ngữ phải kiên trì và chăm chỉ, ko 1 sớm 1 chiều mà xong Mà học dc rồi lại phải có môi trường thực hành thường xuyên cơ, chứ ko lại quên nhanh lắm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! bạn lập 1 danh sách các khoản chi tiêu trong tháng rồi cộng thêm tầm 2 triệu phát sinh , rồi lấy tổng số tiền thu nhập 1 tháng trừ đi , được bao nhiêu để mua 1 vài chỉ vàng cất đấy , lúc để vàng thì rất ngại bán nên sẽ dành dụm được mà còn tránh bị lạm phát , lúc nào cần gấp thì bán đi luôn bất cứ lúc nào p/s : mình chỉ đưa ra quan điểm cho bạn tham khảo thôi nha , ko mang hình thức kinh doanh đâu http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1432120-cơ-hội-đầu-tư-an-toàn-cho-mọi-người
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Oài các mẹ tiết kiệm siêu quá!!! Nhà em riêng bác gv lương 3tr5 chưa kể ăn ở & con zai e nữa thì mỗi tháng cũng đã hết tầm 10tr rồi. May mà đợt này cu cậu biết gọi đi ị đái nên chỉ phải đóng bỉm đêm cũng tk đc 1 khoản . Nhiều lúc e ko dám kê chi tiết chi tiêu gì vì cầm tiền đi chợ cứ như bị mất cắp, chưa kể 2vc cũng có nhg chi tiêu cá nhân nữa. Bít bao h mới tk đc đây???
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bạn đặt mục tiêu và thực hiện được thì siêu thật. Chúc mừng bạn. Mình cũng là người làm việc nhà nước, với mức thu nhập thấp nên việc tiết kiệm gần như là không khả thi. Thu nhập thấp mà tiết kiệm được không phải dễ phải không các mẹ.? Mình thì nghĩ là cần phải làm gì đó để kiếm được tiền thì tốt hơn là tiết kiệm. Mới đọc câu người ta khuyên phụ nữ thế này: "Hãy nghĩ ra cách KIẾM TIỀN như thế nào chứ không phải TIẾT KIỆM TIỀN như thế nào". Nhưng thời buổi khó khăn này kiếm việc làm thêm không dễ chút nào, trong khi có rất nhiều người đang thất nghiệp. Chỉ còn cách kinh doanh thôi. Các cụ bảo phi thương thì bất phú mà.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bạn đặt mục tiêu và thực hiện được thì siêu thật. Chúc mừng bạn. Mình cũng là người làm việc nhà nước, với mức thu nhập thấp nên việc tiết kiệm gần như là không khả thi. Thu nhập thấp mà tiết kiệm được không phải dễ phải không các mẹ.? Mình thì nghĩ là cần phải làm gì đó để kiếm được tiền thì tốt hơn là tiết kiệm. Mới đọc câu người ta khuyên phụ nữ thế này: "Hãy nghĩ ra cách KIẾM TIỀN như thế nào chứ không phải TIẾT KIỆM TIỀN như thế nào". Nhưng thời buổi khó khăn này kiếm việc làm thêm không dễ chút nào, trong khi có rất nhiều người đang thất nghiệp. Chỉ còn cách kinh doanh thôi. Các cụ bảo phi thương thì bất phú mà.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Cho em xin gia nhập hội Tiết kiệm với ạ! .........................
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình nghĩ để giàu thì đúng là cần phải KIẾM TIỀN, nhưng để duy trì cái giàu đó thì vẫn phải TIẾT KIỆM, thậm chí có nhiều người mình biết mặc dù làm ra rất nhiều tiền (tiền mặt) nhưng vẫn k thể nói là giàu vì tiêu xài quá hoang phí, k biết cách giữ tiền, tăng tài sản đã có. Cho nên vẫn phải TIẾT KIỆM rồi tìm cách nhân số tiền tiết kiệm đó lên nhiều lần.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình cũng đồng ý với bạn. Muốn giàu cũng phải học cách quản lý đồng tiền. Bởi nếu có tiền mà không giữ được thì cũng hết. Nhưng ở đây mình muốn đề cập đến cách tăng nguồn thu nhập để có mà tiết kiệm bạn ạ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ chủ top và nhiều mẹ có mục tiêu rõ ràng nhỉ. M thì chỉ có mỗi cái tk superkid mở cho 2 con, dự định mỗi tháng nộp cho mỗi con 500k-1000k, cố gắng sau 1 năm tất toán sẽ đủ để mở cho mỗi con 1 sổ tk 10M. Giờ còn 4 tháng nữa là hết hạn 1 năm rồi mà mỗi sổ mới đc có 5,5tr thôi. đang cố phấn đấu.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Ngưỡng mộ mn. Mình cũng dặn lòng thế mà k làm đc, do tính mình tiêu hoang, tính toán dốt hik
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Hôm nay có dịp trải lòng với các mẹ. Em xin share cách của nhà em. Mặc dù em còn bí bách việc chi tiêu nhiều lắm nhưng em cũng xin chia sẻ, có gì các mẹ góp ý cho nahf em thêm nhé: Mỗi năm em dự tính phải để ra được 100 tr, ngoài ra chi phí gia đình vẫn phải cố gắng no đủ, nuôi con, ăn uống. Từ năm 2009 nhà em lấy nhau đến năm 2013 là 4 năm, nhà em có được gần 800 triệu (K phải nhà em tiết kiệm được hết mà do em có đàu tư mua đất và bán đi được). Giữa năm ngoái em vay thêm 700 triệu để đủ 1,5 tỷ em mua 1 căn nhà để gia đình có chỗ chui ra chui vào vì 2 vơ chồng đều từ quê lên HN. Và bây giờ nằm giữa đống nợ nần em lại tiếp tục đặt mục tiêu 5 năm lần thứ 2, thêm 1 cô con gái , trả hết nợ và nếu có nữa thì là 1 em 4 bánh. Giờ lương ck sẽ để trả nợ, lương vợ sẽ để chi tiêu ( vì thế eo hẹp hi hi). Để sao mà mỗi tháng để ra được ít nhất là 10 triệu trả nợ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! thấy bạn đặt ra mục tiêu mà mình cũng muốn thực hiện giống bạn nhưng cứ tháng nào xào hết tháng đó hix chưa tìm được cách cải thiện
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Gửi tiết kiệm được 50 triệu rồi còn trả nợ ngân hàng + lãi 50 triệu nữa ở đây vậy bạn? Có vợ vẫn hơn, mình cũng muốn lấy vợ mà công việc chưa được ổn lắm nên đợi từ từ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ợ, ngày nào cũng vào mục này để lấy thêm quyết tâm mà cuối cùng hôm qua lại phí mất gần 300k mua đồ