Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Hic,khổ thân mẹ nó.Nhưng mà e thấy nếu hòm hòm thời gian rồi thì chị cũng để cho anh nói chuyện xem ý anh giải quyết thế nào.Rồi chị cũng nói cho anh biết những vấn đề chị phải đối mặt khi anh không có nhà và ảnh hưởng tới cs gia đình anh chị ra sao.Chứ đôi co với họ được một lần,sau này khó ăn khó nói lắm chị à.Từ từ mà giải quyết.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Đọc xong cũng bất bình luôn... Một tháng 10tr mà to. Ôi giời! Sống ở cái đất này mà 10tr gọi là quá bt nếu ko muốn nói là thấp. Cô vợ trên xử lý thế là đúng rồi.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" rất ghét cái kiểu hơi 1 tý là gọi về nhà ngoại.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" sao nhièu người vô duyên và chả có tý xấu hổ nào thế nhỉ? ko biết cách xử xử cho đoàng hoàng tử tế nữa, sinh hoạt ăn uông nhờ nhà anh chị mà vô duyên quá thể
Ðề: Re: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" đọc cmt của các mẹ nhà mình mà buồn cười quá, mình tính hay cả nể nên những trường hợp ntn thì chưa bít xử lý tnao ?
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mình mà gặp trường hợp này cũng tức điên lên ấy chứ không nhịn được quá 1 tháng đâu. May quá chồng mình cũng là người biết điều!
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Gặp như trường hợp chị này có bàn bạc hay nói chuyện với chồng thì cũng vô ích, chồng thấy được vấn đề nhưng ko muốn giải quyết nên cứ để người thân quá tự tiện trong ngôi nhà của mình, đọc mà bức xúc ghê
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mình ghét nhất cái kiểu trả về ngoại dạy dỗ. Giờ mình trưởng thành phải sống có trách nhiệm với bản thân, có gì thì mình tự chịu chứ cứ như là mình k đc ai dạy dỗ k bằng. Ghét.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mình ủng hộ cách làm này của chị vợ. Phải thế chứ không cả họ nhà chồng nhảy lên đầu mình mất.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Ơn trời nhà chồng mình không cư xử thế này. Chứ không thì có khi mình chả chịu được đến 1 tháng như cô ấy. Tiền là 1 phần thôi, nhưng cái cảm giác khi đi làm về nhà đã mệt mỏi, thấy nhà như cái hội trường sinh hoạt tập thể thì mình điên mất.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" hoàn toàn ủng hộ chị này. chị ấy độc lập về kinh tế chả việc gì phải sợ hết. nhà chồng sai lè ra mà còn... nhất là cô em chồng
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Rút ra một kinh nghiệm là nên ngăn chặn ngay khi bố mẹ chồng muốn bán nhà ở quê, kể cả bảo cho mình tiền bán nhà cũng tuyệt đối không ham. Bán nhà đi là chặn hết cửa về, sau này nếu cs không thuận thì sẽ bị dồn vào ngõ cụt không lối thoát, không giải quyết được. Không có gì quý hơn độc lập tự do, không tiền nào mua được !!!
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" chồng chị này nhu nhược mà mẹ chồng, em chồng cũng ko biết ý tẹo nào. khổ. nhưng chị ấy xử lý hay đấy
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" mình cũg ủng hộ cái quan điểm này của mẹ cháu. Jì thì jì cũg nên để cửa mà có lối về lúc chẳng thuận hòa.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" haiz, gặp đúng người vô ý thức thì cũng đành chịu, em gặp đúng bà chị dâu của em vô ý thức, con ra khám chữa bệnh ở với nhà em 1 tháng, nhà em thì cũng nhà trọ chứ giàu có gì đâu, mà lười chảy thây ra, toàn ỉ lại mẹ em, em chỉ muốn đuổi đi cho đỡ tức. nghĩ lại thương bố mẹ và anh trai, cùng với 2 đứa cháu, còn ngại với cả chồng em. bất lực!
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" thực sự nhiều cô vợ cũng ngang ngược lắm híc
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" mẹ và em chồng chị này quá đáng thật đấy. như thế thì những ng hiền nhất cũng chịu ko nổi. mà anh chồng cũng nể vợ nể em quá cơ. khổ
Ðề: Re: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Xin lỗi bà mẹ chồng này còn thua xa mẹ chồng mình. Đến đây máu lại xông lên ngập não rồi.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Tức quá đi mất, ủng hộ mẹ cháu................................
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Đúng là kinh khủng quá, chồng fai la người biết nghĩ, ko thì khổ vợ khổ con