Các mẹ có công nhận điều đó không ạ? dù không phải sơn hào hải vị, cũng không phải đặc sản gì, đôi khi chỉ là rau muống luộc chấm tương cùng cà pháo nhưng mà luôn ngon tuyệt. Ăn bao nhiêu thứ, đi bao nhiêu nơi nhưng rồi cơm nhà mẹ nấu vẫn là thứ ngon tuyệt (u) (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: Cơm mẹ nấu là số một Vậy mà có chị em quen, 2 vợ chồng đi làm toàn về muộn, chưa con cái, cũng chẳng cơm nước gì, toàn ăn ngoài. Sao đơn giản thế nhỉ. Phải em không làm được thế
Ðề: Cơm mẹ nấu là số một đúng rồi ạ đi đâu ăn đầu bếp nào nấu cũng k = được mẹ yêu nấu cho ăn từ bé đến lớn