Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tks mn, tớ áp dụng hết rồi, tích cực hút sữa nữa nên h lượng sữa đang tăng, tuy hơi chậm chút xíu, được mấy bữa cho con ăn kết hợp vs sữa ngoài 1 chút. Nhưng có sữa rồi mà con k chịu ti, chỉ thik ti bình, có mẹ nào biết cách rèn cho bé ti mẹ chỉ mình với
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k cứ cho ti vào miệng con mn ạ. đừng cho ti bình, dần dần con sẽ quen. chứ mn mà thấy con ko chịu ti mẹ, rùi cho con ti bình thì con quen đấy. Vì mn ít sữa, khi cho ti mẹ vào miệng con, buộc con phải bú thì sữa mới ra, còn ti bình thì chẳng bú thì cũng tự chảy, nên bạn í lười, thành quen mà. cứ nhét ti mẹ vào miệng con, nặn nặn sữa cho về để con ti. mỗi khi hết sữa lại nặn nặn thế để buộc con phải quen bú. dần dần con cũng phải bú mn ạ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chắc là cũng phải kiên trì thôi mn ạ , nhét ti vào miệng mà con k chịu ngậm, cứ há miệng ra khóc, 2 mẹ con đánh vật với nhau 15p toát mồ hôi, cuối cùng mẹ chịu thua nhét bình vào miệng là con im luôn, hic hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn cứ cho ngậm ti ý ko thì lừa lúc bé ngủ để cho bé quen dần
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trộm vía bé nhà em cũng hấp thụ được nên đỡ lo nhưng chỉ hy vọng sinh ra cân không quá chênh so với cân dự kiến là được chị ah. nay em đi ktra bác sĩ cho nằm theo dõi bảo nước ối hơi thấp nhưng chưa nguy hiểm nhưng nước ối lại bị đục nên phải theo dõi monitor nhưng theo dõi xong bác sĩ bảo cứ về nhà nghỉ thứ 2 vào kiểm tra lại cho thoải mái chứ không bắt nhập viện chị ah .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em vẫn chưa sinh hả? Sang thứ 4 tuần tới là bé nhà chị đầy tháng rồi. Những tưởng ngày đó là ngày sinh con , không ngờ giờ là ngày đầy tháng của con. Chị hiểu tâm trạng thấp thỏm trong giai đoạn này. Chị bị doạ sinh non khi tuần 32, bác sỹ phải chích thuốc trợ phổi cho bé cùng thuốc chống gò. nằm 1 tháng ở nhà suy nghĩ tùm lum , mệt mỏi lắm. Hôm đi tái khám, do gò nhiều quá nên phòng khám quyết định chuyển chị đi bệnh viện để mổ cấp cứu. Hôm nọ chị đi tái khám do tự dưng bị đau phía bên phải thì bị dịch ứ tử cung dẫn đến viêm phần phu bên phải. Uống 3 ngày thuốc kháng sinh, dịch tử cung bớt lại chuyển sang dịch ứ vết mổ. Đấy là chị đi lại nhiều, không kiêng kem gì cả ((. Mà nhà mình ai có rành vụ bé nhớt đàm không ? Bé nhà mình nhớt nhiều quá, nhiều khi bú rồi nhợn ói toàn ra nhớt thôi à. mách dùm mình với nha
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình mong mẹ nào chưa sinh thì con đủ ngày đủ tháng , mẹ tròn con vuông nhé Mẹ nào sinh rồi, bé bú ngoan, ngủ tốt nha các mẹ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k bé nhà mình cũng bị mụn sữa nhưng bị trên mũi. Bác sĩ bảo mụn sữa trên mũi bé nhà mình sẽ tự hết. Trước khi sinh đúng 1 tuần, mình đi khám thai theo định kì thì bé nhà mình cân nặng 2900g. Đúng 1 tuần sau sanh bé thì cân nặng 3400g hihi. Mình chúc 2 mc bạn mẹ tròn con vuông mẹ mau khỏe bé ngoan nha
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ôi em bé 1 tuần lên đc 500g cơ ah, mẹ giỏi bé giỏi quá. Hôm vào sinh bs SA em bé có đc như khi đẻ ra ko mn? Mà mn sinh ở đâu thế?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k như thế cũng không đáng lo quá em à. vì cũng còn có mấy ngày nưa còn ra đời rồi mà. bé nhà chị chị mong con được 3 kg đúng với siêu âm và cũng bằng thằng anh là được. giờ thì không biết con ra lúc nào đâu em nhỉ! chị em mình bằng nhau mà.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hôm nay mới có thời gian đọc lại hết mấy trang. Mình cũng sinh mổ hôm 31-7 rồi mn ạ. Trước sinh siêu âm con 3.4, 3.5kg mà lúc đón con nặng 3850gr ). Hôm qua con được 17 ngày cho đi tiêm lao mà lên cân tăng có 250gr, buồn thế chứ Chúc các mẹ sắp vượt cạn sẽ mẹ tròn con vuông nhé. Chúc các em bé đã chào đời sẽ hay ăn chóng lớn . Mình gọi công chúa nhà mình là Gấu, bạn í hơi gấu thật. Các mẹ cũng nên lưu ý đặt tên cho con cho mỹ miều tí ạ )
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vâng nhưng em chả tụt bụng jh chị ah. Em sợ mổ lắm vì mổ nhanh nhưng sau mổ thì khổ kinh khủng. Em mổ chân 1 lần giờ nói mổ là em haizzz. Giờ em chỉ buốt hông nhưng ngày buốt phát khóc ngày thì bình thường chả sao cả. Em cũng không hiểu nó kiểu jh nữa chị ah. hic2
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trộm vía thích ah. May mà mổ chứ để đẻ thừong chắc mẹ mệt. Em thì sợ mổ kinh điển chỉ mong nước ối em nó không có vấn đề jh để sinh thường thui. Nhà em bé trai mà bố cứ gọi là Kẹo bảo đổi tên thì nhất quyết không cho đổi bảo gọi thế cho nó ngọt ngào. hic2
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chào cả nhà ạ. Bạn Xù nhà em oe oe chào đời vào ngày 16-8 rồi ạ. Bạn ý được 3.3kg. E chuyển dạ mà ko mở nên phải mổ ạ. Hơn 1 ngày mà sữa vẫn chưa về. Hì. Đẻ mổ thì nhàn cơ mà giờ thì đau vết mổ với đau co dạ con. Hì. Chúc các mẹ còn lại vượt cạn thành công, ko phải ăn dao như e nhé.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k úi, chúc mừng em nhé! đấy! nhanh chưa. hì. trộm vía con 3,3kg là ổn rùi. Chúc 2 mẹ con khỏe nha. Con ngoan, hay ăn chóng lớn!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc mừng 2 mẹ con nhé, e chịu khó vận động cho khỏi ứ sản dịch nhé. C phải 1 tuần mới bớt đau đấy
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k có biết thế nào đâu em. đau là cứ đau mà, chửa đẻ la thế đấy. Mẹt kinh khủng! Chị đau lắm đây. Thế mà hôm qua lại không đau bên trái mấy nữa. thấy đỡ đỡ hơn, Bên phải thì quay người vẫn đau lắm! Đêm qua bạn í còn không ngủ, thụi mẹ cả đêm. Tưởng đói, mẹ dậy ăn , ăn xong mà vẫn không chịu ngủ. không hiểu nữa.,
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cảm ơn cả nhà mình ạ. 16 tiếng sau mổ em bắt đầu cố dậy để đi lại. Chịu khó tí nhưng đi vệ sinh nhẹ được đỡ bị bí, chứ nằm cả ngày mà e cố cũng ko tè ra bỉm được. Hức. Buốt ơi là buốt. E vẫn chưa về sữa. Hức.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k cố lên em nhé! chịu khó ăn cơm nóng để sữa nhanh về, ăn móng giò hầm hạt sen ý dĩ nhiều vào.