Mình xin chia sẻ cùng các bạn nhé, đọc qua các bài viết mình cảm thương cho hoàn cảnh của các bạn lắm. Hãy cố gắng đừng để dính bầu nữa rồi lại khó xử như vậy.
Chia sẻ nỗi đau với chị, con người rất khó để lựa chọn, mong chị mau bình tâm lại để chăm sóc cho bé trai và cố gắng vì tương lai phía trước, mong con được bình an
các mẹ đã làm rồi thì đừng viết nữa, mọi người cũng chỉ an ủi được thôi, càng viết, càng vào đọc các mẹ lại thấy day dứt, làm một việc gì đấy để không nghĩ đến sẽ tốt hơn.
Nghe tâm sự của mẹ nó mà mình thấy sợ, thấy buồn. CÓ con rồi mới biết đứa con nó quý giá đến nhường nào.
mình hiểu cảm giác đó, cầu mong sao ko có mẹ nào phải bỏ những đứa con yêu quý của mình nữa, các mẹ hãy can đảm lên đừng vì sợ tai tiếng, vì sợ không đủ điều kiện nuôi con mà lỡ dứt bỏ đi đứa con bé bỏng của mình, để đến cuối đời phải sống trong cảm giác ân hận, tội lỗi, rồi lúc nào cũng mong sao cho thời gian trở lại
ngày mình đi siêu âm đứa con thứ 2, cũng thấy 1 em còn trẻ siêu âm thấy có thai 5 tuần, em ấy cũng bảo bỏ, sau mình gọi em ấy ra ngoài và khuyên em ấy không nên bỏ, mình bảo em ấy cứ suy nghĩ cho kỹ đi đã đừng quyết định bỏ con vội vàng thế, sau lại ân hận cả đời đấy, không biết em ấy có bỏ ko, nhưng lúc đấy mình luôn cầu mong cho em ấy đừng bỏ con
Mẹ Gia Huy đừng buồn và sn nhiều quá nhé! Mn hãy cầu cho vong linh em bé sớm siêu thoát. Hãy chăm sóc tốt con giai hiện tại nhé!
mình đã rơm rớm nước mắt khi đọc bài viết này, thực sự rất đau lòng. càu mong cho mọi người đừng như vậy nhé !!!
Hoàn cảnh đôi khi cũng đành như vậy, nhưng tốt nhất các bạn dùng phương pháp tránh thai để tránh trường hợp của chủ top
em hiểu được cảm giác này, có một thời gian em cũng ở trong trạng thái như chị, nhưng may mà em đã không làm thế, giờ con em đã đang ở tuần thứ 8 em sẽ cố gắng để con khỏe, mẹ nó cũng đừng đau lòng quá