Những lời chân tình gửi sếp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi duynghia34, 15/8/2014.

  1. duynghia34

    duynghia34 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ữ giám đốc xinh đẹp của chúng tôi là người có một không hai. Tôi khẳng định thế vì làm việc chung với sếp từ khi mới thành lập công ty. Sếp và chồng ly hôn gần 8 năm mà vẫn đi về một mình, với sếp có lẽ công việc làm niềm vui. Thành tích bằng khen của công ty ngồn ngộn cả đống treo đầy văn phòng làm việc. Bất kỳ lúc nào công ty có việc đột xuất tôi điện thoại sếp luôn nghe máy. Hình như sếp làm việc cả ngày đêm, cường độ làm việc của sếp bằng 10 người.

    Về năng lực chúng tôi thực sự khâm phục sếp vì việc gì cũng giỏi. Từ việc chăm sóc con, ngoại giao quen biết đến việc kinh doanh, lòng nhân ái từ thiện giúp đỡ người nghèo và hát rất hay. Những năm đỉnh cao công ty chi hàng tỷ giúp đỡ người nghèo cả nước. Giờ có một việc mà chúng tôi trong cơ quan không ai dám góp ý, chuyện là gần đây sếp có bồ. Cả cơ quan đều đoán được vì sếp có nhiều biểu hiện lạ, thích ngồi một mình suy tư. Tôi đoán bồ sếp ở xa vì cường độ làm việc vẫn như cũ, chỉ có điều thỉnh thoảng vào phòng sếp tôi thấy mắt đỏ hoe và vội vàng nhấp chuột. Tôi thoáng nhìn biết sếp đang chat với ai đó. Nhiều lần trong cuộc họp, ngồi gần sếp tôi thấy có cuộc gọi facetime màn hình hiện chữ My love.

    Thời gian như vậy kéo dài 2 năm, chúng tôi nóng lòng muốn nhìn thấy chân dung người sếp yêu đến si mê, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Cả cơ quan sửng sốt bởi đó là người đàn ông hình thức rất bình thường, đến thăm sếp với chiếc xe máy. Nữ giám đốc lên xe xuống ngựa mà yêu một người đàn ông như vậy khiến ai cũng ngỡ ngàng.

    Sau lần người tình của sếp đến cơ quan, mọi việc sếp giao cho tôi quản lý. Sếp liên tục vắng mặt, mọi việc trong cơ quan bắt đầu đi xuống, công nợ khó đòi, nhiều hợp đồng bị hủy bỏ. Gần đây sếp có biểu hiện suy sụp tinh thần, chán đời, hình như sếp và người tình chia tay, nhìn phong độ của sếp chúng tôi không khỏi lo ngại. Không hiểu người đàn ông ấy có gì đặc biệt mà làm sếp yêu say đắm đến vậy, chờ đợi người yêu trong bức tường phẳng, gặp nhau một thời gian rồi lại chia ly.

    Gửi sếp: Sếp ơi, nếu đọc được những dòng chữ này sếp hãy tỉnh cơn mê, đừng quá bi quan và tuyệt vọng. Người đàn ông đó không xứng với tình yêu của sếp. Sếp đừng nghĩ dại mà ảnh hưởng đến cơ quan, đến đứa con gái còn nhỏ tuổi cần được che chở. Mong sếp hãy quay về với công việc, với công ty sếp đã gây dựng nhiều năm qua và có thương hiệu. Uy tín của sếp đang được mọi người kính nể. Chúng tôi biết rất nhiều doanh nhân thành đạt muốn được chăm sóc cho sếp, qua cơn mưa trời lại sáng thôi, chỉ mong sếp hãy tỉnh cơn mê và trở về với hình ảnh phong độ như trước đây - nữ giám đốc đa tài mà chúng tôi luôn yêu quý.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duynghia34
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    Up mục này hình như ko đúng nhưng mà bạn nhân viên này có vẻ rất hiểu và quý sếp nhỉ
     
  3. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    Mình cũng có suy nghĩ giống vậy
     
  4. duan1

    duan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    Không phải quý mà còn trên cả quý ấy chứ :D
     
  5. Chungcudepgiare

    Chungcudepgiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    Ủng hộ bác nhiệt tình cơ mà chuyện tình cảm nhiều khi rắc rối:)
     
  6. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    hihi, ngta cần những cái ngta thiếu mà, sếp của bạn có tiền bạc, có địa vị, có nhan sắc nhưng lại thiếu tình cảm, thiếu 1 bờ vai để dựa những lúc mệt mỏi. Vì vậy sếp chọn 1 ng bù vào chỗ sếp thiếu như vậy cũng ko có j là lạ đâu. Sếp bạn là ng đã từng đổ vỡ chắc chắn sẽ mạnh mẽ và nghị lực hơn ng bt , bạn yên tâm đi, 1 thời gian ngắn nữa sếp bạn sẽ lấy lại cân bằng thui.
     
  7. me-be-nhi

    me-be-nhi Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    khổ thân. vì chị sếp ấy thiếu thốn tình cảm trong môt thời gian dài, h lại gặp chuyện như vậy nữa....
     
  8. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những lời chân tình gửi sếp

    Bác quá yêu quý sếp của bạn rồi , nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm , u mê trong tình cảm cũng là chuyện thường
     

Chia sẻ trang này