E đang là Single Mom, con gái 5 tuổi! E muốn tìm nơi mai mối để kết hôn với người nước ngoài có uy tín ạ! Đây là ý định nghiêm túc của em, rất mong mẹ nào có nơi chốn thì giúp e mới! E xin cám ơn!
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Mai mối ở VN thì mẹ nó cứ chuẩn bị tinh thần mà lấy anh nông dân nhé. He he he mình dọa tí cho vui.
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Chồng nước ngoài là nước nào nữa nhé mẹ. Chổ cty em củng có thuê mấy anh phu vác châu phi qua làm công nữa đó. Mẹ nên xác định mục tiêu cụ thể 1 chút
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Mình đã có biết 1 hoàn cản: Cô ấy sinh năm 1982, có 1 cậu con trai lên 8, ck đã chết khi con chưa đc 3 tuổi, nhưng trước khi chết thì người đó cũng chỉ có cái " đăng ký kết hôn" theo đúng nghĩa vụ. Chứ ko phải làm cha ngày nào, nghiện ngập, cờ bạc, r*** chè gái gú, chết vì HIV. Bao nhiêu năm 1 mình nuôi con, dựa vào nhà ngoại để sống. Cô ấy quyết định đi bước nữa , nhưng ko phải với người Việt, dù có nhiều người để ý. Mình thấy con đường cô ấy chọn đẹp về mặt tư tưởng. Vì nếu ở VN thì cô ấy sẽ rất dễ bị điều tiếng, thậm chí có thể coi thấp hơn trong xh so với những người con gái khác trong mắt đàn ông. Thật may, là cô ấy đã tìm được 1 người chồng " ngoại" - nói là " ngoại " cho nó khỏi " Việt " thôi. Cho khỏi dễ bị để ý đời tư như người Việt thôi. Mong rằng mỗi người 1 tâm sự, mỗi người có cách sống của riêng mình, và ai cũng toại nguyện, ai cũng hạnh phúc!
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Bạn tự vào trang Vietnam cupid nhé. Nhưng người tốt hay xấu thì bạn phải tự biết. Mạng mà. Rất ảo và cũng rất thật. Không hiểu tại sao bạn lại muốn kết hôn với người nước ngoài nhỉ?
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Em hiểu ý mẹ nó, có lẽ cũng như chị nào đó trên này nói là sợ điều tiếng, sợ sự coi thường và "lép vế" trong xã hội Việt Nam. Nhưng thực ra giờ người Việt cũng nhìn nhận việc làm single mum "thoáng" hơn rồi ạ. Mẹ nó cứ nhìn thoáng hơn, yêu đương có tìm hiểu rõ ràng và thật lòng với nhau, em nghĩ vẫn ổn ạ
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! dạo này suy nghĩ về single mom thoáng hơn nhiều rồi mẹ nó ạ, không còn khắt khe như ngày xưa nữa đâu nên mẹ nó nên suy nghĩ kĩ, mình thấy nhiều trường hợp nước ngoài cũng không phải là tốt đâu
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Em cũng nghĩ như các mẹ , chị ko nhất thiết phải lấy chồng nước ngoài để khỏi bị xì xào đâu, ng Việt mình giờ cũng thoáng rồi mà, chứ lấy ng nước ngoài lại học lại từ đầu, từ văn hóa, lối sống, quan điểm tôn giáo, mệt lăm ạ
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Giờ VN cũng thoáng hơn rồi ko nhất thiết ng nước ngoài đâu bạn. Đọc mấy ông ng nc ngoài mà như Hàn QUốc, Nhật cũng sợ lắm!
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Nói chung phải có tình cảm mới sống được với nhau, đúng như mẹ ở trên nói, với người nước ngoài thì cái gì cũng phải học từ đầu, trừ phi bạn thành thạo tiếng anh hoặc thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài (ý mình nói đến người âu mỹ nhé)
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! ca này khá là khó đây , tìm 1 người phải biết tốt và thông cảm cho bạn
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Muốn hạnh phúc thực sự thì tự làm mà ăn chứ lấy chồng nước ngoài thì cũng không khá lên đâu
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! nếu có 1 anh chàng nào người việt thương yêu thì lấy còn hơn là lấy 1 anh nước ngoài. yêu xa rồi chẳng biết thế nào mà lường, quá nguy hiểm
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! tập 1 hay tập 2 ko quan trọng< Việt hay NN cũng chả care nếu như đến với nhau đc thật lòng
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! sao lại nhất quyết chọn người nước ngoài, người nước ngoài có nhiều cái bất tiện lắm chứ đâu phải đơn giản, người trong nước, tìm người đã có 1 lần đò như chị, cũng có nhiều điểm chung trong hoàn cảnh và thấu hiểu hơn mà. CHúc chị sớm tìm được hạnh phúc
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Mình là một người lấy chồng nước ngoài và rất hạnh phúc. Trước khi lấy chồng mình đã biết là không hợp với đàn ông vn rồi. Tính mình thẳng thắn, có gì nói thế không khéo léo và cũng không tài nội trợ. Chồng mình và đa số đàn ông nước ngoài lại coi trọng điểm này nên cs rất đơn giản và hạnh phúc. Mình biết nhiều người nghĩ bọn mình đi lấy chồng nước ngoài vì tiền nhưng không phải ai cũng thế. Đã sống ở nước ngoài chỉ cần chăm chỉ thì ai cũng tự kiếm được tiền, đâu phải nhờ đến chồng. Nếu chủ top thấy mình hợp với đàn ông nước ngoài thì cứ giữ vững lập trường, đừng vì có người nói không hay mà nhụt chí. Mình cũng khuyên bạn không nên chia sẻ việc này với những người không hiểu mình, không có lợi đâu. Rất tiếc mình không thể giúp bạn được vì mình không quen ai và trên hết là mình không quen biết bạn. Nếu gia đình bạn có người thân ở nước ngoài thì giới thiệu giúp, hoặc đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học xem sao. Chúc bạn mọi sự tốt đẹp.
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! chúc mn sớm tìm đc nửa còn lại của đời mình nhé, hi vọng may mắn sẽ tới với mn
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! chỉ còn cách là bạn làm trong môi trường quốc tế, hay đi du lịch nước ngoài với vốn ngoại ngữ kha khá thì may ra mới quen với ck ngoại được. không thì cũng khó, vì ở VN thì cũng hiếm khi quen được người ngoại quốc lắm
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! vụ này e ko giúp đc rùi, ủn lên xem có mẹ nào làm bà mối mát tay đchem
Ðề: E muốn lấy chồng nước ngoài ạ! Các mẹ giúp e với! Có một cách để bạn tiếp cận được người nước ngoài dễ đó là bạn đi học ở các trung tâm ngoại ngữ chuyên có người nước ngoài dạy , bạn sẽ gặp được đối tượng ngay thui nên chọn người châu âu vì đa số họ đều thoáng và nhìn nhận cuộc sống dễ chịu hơn người châu á . Nhưng vấn đề là bạn phải tự tin , hòa đồng , đôi khi phải làm chủ bản thân thì mới tiến xa được