Cám ơn các mẹ đã đọc bài viết này . Mình là một người cha tham gia diễn đàn chứ không phải là một Mẹ nha các mẹ Mình muốn làm quen với các mẹ ở miền nam vì có thể học tập vào chỉ bảo mình về vấn đề chăm con và dạy con từ nhỏ , một phần nữa mình muốn nói lên tâm sự của mình về suy nghĩ để các mẹ có thể hiểu ck của các mẹ hơn. Hiện tại bé nhà đang sống với mẹ và bên ngoại hằng ngày do cv bận nên mình chỉ qua thăm bé được 2-3h rồi về . Càng ngày càng thấy bé lớn giống mình tình cảm cha con càng lớn dần và yêu lắm cơ , nhưng mà càng giống mình thì mình nhớ lại lúc nhỏ rất quậy bướng nguyên cả họ ai củng sợ phải chăm mình , mình sợ rằng bé sẻ bướng giống mình lúc nhỏ . nên rất muốn làm quen các mẹ để biết được cách ứng xử và tình huống mình sẻ làm sao khi gặp những vấn đề đó . mình xin ví dụ vài điểm nha : + Bé nhà ở chung với ông bà ngoại thì bé chịu bú và ngủ theo người lớn chỉ bảo , nhưng khi mẹ bé về thì tối ngày chăm bé như là chăm gà chăm heo vậy á , cứ đúng như rằng canh đồng hồ đúng 1h30 là cho bé bú khiếng bé tối ngày no quá bị nôn trớ rồi lại bảo là bé nhà quen thối chống đối . + Dẫu biết rằng mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày rất là vất vả và thương yêu con mình , nhưng mình là ck là cha củng yêu thương vk mình chứ sao lại không , nhìn con trẻ khỏe mạnh nô đùa hiếu động phận làm cha vui lắm chứ , nhưng hở ra con bò mà bị vấp 1 cái là i rằng mẹ nhok la lớn lên rồi chạy lại hỏi con có sao ko đau không ( chính vì la lớn lên làm bé biết có ngừoi quan trọng hóa vấn đề ) mình thì mình buồn nhiều lắm nghỉ rằng con củng là con mình mình củng xót chứ sao lại không , nhưng củng phải cho bé biết tự lập từ nhỏ , nếu bé té mà biết đau thì bé phải biết là về sau ko đc bò nhanh thế để phải té đau (mình muốn dạy bé từ nhỏ vào tìm thức của bé ) nhưng vk lại ko hiểu lúc nào củng mắng lại. + Hiện tại bé khấu khỉnh rồi và biết làm xấu cho cha mẹ và mọi người xung quanh vui và cười nhưng mỗi khi bệnh bé luôn khó chịu , biết rằng con nhỏ ko biết nói ra điều mà bé muốn và bé khó chịu thế nào bậc cha mẹ ông bà ai củng phải lo cho bé , nhiều khi vì muốn bé mau hết bệnh vk em lại cho con uống thuốc một cách máy mốc không lường mà em củng phải sợ , cứ đổ bắt ép bé uống để phải trứa ra rồi ngồi đó xin lỗi - thêm một chuyện nữa là cho bé uống sữa lại máy mốc cho bé uống sữa . cứ đúng giờ là phải uống , cứ đúng giờ là phải uống mình là cha mình nghĩ ngừoi lớn như mình đôi khi củng ko thể nào ăn uống được như thế huống chi là trẻ nhỏ , quan niệm của mình là chăm con người chủ yếu là tư duy phát triển , cách hành nhân xử thế chứ ko phải là trọng lượng và cân nặng nhưng vk mình lại nghĩ theo cách vk mình vì sợ con suy dinh dưỡng . Văn dở nên mình ko viết nhiều được , các mẹ đọc và thấy thấu hiểu cho nỗi lòng của người làm cha xin cho mình làm quen để học tập kinh nghiệm ứng xử những lúc như vậy nha.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé 1 ông bố yêu con, quan tâm con ! E cũng có con nhỏ nhưng cũng vì sợ con còi hay nhồi con ăn , nhưng từ hôm đọc bài bào ko nên ép trẻ em để trẻ khỏe mạnh pt tốt của các bà mẹ Nhật em cũng thay đổi lối sn từ đấy , con ăn đc bn thì ăn ép ăn thì đến bữa con sẽ sợ ăn , ăn ko ngon miệng Còn chuyện con bướng bỉnh thì mình ko quát mắng ngay đc mà dùng lời ngọt nhạt trẻ sẽ dễ tiếp thu và làm theo!
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Nhiều khi ck mình cũng thái quá làm hai người cãi nhau.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé hi, nghe bố nó kể mình thấy đây là những xích mích thường gặp của các cặp vợ chồng khi chăm con cái. không biết em có chủ quan quá không nhưng em nhìn thấy ở vợ chồng em và rất nhiều cặp vợ chồng anh, chị, em, bạn bè của em cũng hay bị thế này. con lớn rồi sẽ đỡ hơn thôi bố nó ạ.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Mẹ hay xót con nên khi con vấp té thì k được mạnh mẽ như các bố. Hồi con còn bé mình cũng có lần cho con ăn quá tay, thấy con cứ thun thút ăn nên để con no wa, con ăn xong bị trớ mình lại rối rít xin lỗi con lần sau mẹ rút kinh nghiệm. Nhưng việc cho con ăn đúng giờ cũng quan trọng, giúp trẻ hình thành các bữa chính trong ngày, cũng phải cân nhắc xem con có ăn vặt gì không để điều chỉnh lượng của bữa chính (sữa, cháo, cơm). Uống thuốc thì tùy loại thuốc và tùy từng bé dễ hay khó. Bé nhà mình rất dễ uống thuốc nhưng cũng có loại ngang khó uống, cứ 1 cốc thuốc, 1 cốc nước và mẹ bế và giữ con vừa cho uống vừa hô "đây là thìa nước" "đây là thìa thuốc" ...vừa ép vừa tạo tâm lý chuẩn bị cho con. Con dễ nuôi thì không sao chứ con lười ăn, ốm đau hay con khóc lóc ăn vạ như 1 số trường hợp mình thấy cha mẹ lại quay ra cáu gắt với nhau. Nên chủ top nói ý kiến của mình với vợ để điều chỉnh thôi chứ chăm con vấn đề này hay gặp.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé vợ chồng nào mà chẳng có những tình huống thế này hả bạn. ( lưu ý : gia đình bạn còn thuộc tuýp hạnh phúc rồi đấy nhá). Còn chăm con thì mỗi người 1 kiểu , nên hiểu và thông cảm cho nhau, ngoài ra 2 người nên dành thời gian 1 chút để nói chuyện với nhau về các tình huống hằng ngày. Cùng là mục đích yêu thương con mà nên bất đồng 1 chút ko sao đâu.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Ông bố này nên kết thân với ông chồng em. Chăm con thì thôi ròi. Em đi làm bận, 2 bố con nó ở nhà cho nhau ăn ngon lành, rồi cho nhau ngủ, uống sữa. Đêm nó ngủ dậy, toàn đòi nằm với bố rồi bảo bố: bố ơi cho Tít uống sữa, cho Tít uống nước. Hihi.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé em chưa có nhóc vào hóng kinh nghiệm của các bm.
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Chắc là mình phải học tập ck nhà bạn rồi , nhưng mà chắc khi bé thêm 1-2 tuổi nữa , vì hiện tại công việc kinh doanh củng khiến mình ko thể ở gần bé . Nghe câu nói của bé nhà chị thấy rất vui và hp đấy (Bố ơi cho tít v..v.v.v) Thank mẹ nhiều lắm nha
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Đúng rồi bạn , hóng kinh nghiệm trước để mai mốt khỏi phải ngỡ ngàng
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Thank rất nhiều mẹ đã quan tâm và cho mình những câu trả lời rất quý báu nha
Ðề: Tâm sự của người cha chăm con và muốn quen các mẹ để học tập chăm sóc bé Thích mà, dễ thương lắm đấy, mà m cũng nhàn. 2 bố con nó như kiểu phát cuồng vì nhau, 1 ngày không gặp nhau là không thể chịu đựng được. hihi
dạy cho bé tự lập từ nhỏ đi bố ạ, con đau con tự đứng dậy, con khóc con tự giác nín. bố có thể tham khảo phương pháp dạy trẻ montessori, giúp bé tự lập qua bài viết này ạ, em xin chia sẻ vào đây ạ http://nanakids.vn/vn/phuong-phap-d...n-khich-con-tu-lam-nhung-dieu-minh-muon-.html chúc cả nhà mình luôn vui vẻ và yêu thương nhau ạ^^