(Dân trí) - Trong lúc cha mẹ vắng nhà, bé trai 5 tuổi đã trèo qua lan can chung cư, rơi từ tầng 15 xuống đất, tử vong. Ngày 19/8, công an quận 2, TPHCM đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Phạm Quang Thanh (5 tuổi), bước đầu xác định do rơi từ tầng 15 chung cư B.K (phường An Phú, quận 2) xuống đất. Trước đó 16h30 ngày 18/8, sau khi đón cháu Thanh từ trường mẫu giáo về, cha cháu Thanh đã để con ở nhà (tầng 15, lô J, chung cư B.K) rồi đi đón tiếp người con trai lớn. Gần nửa giờ sau, người cha trở về không thấy cháu Thanh đâu nên hoảng hốt đi tìm. Khi ra trước ban công, anh đau đớn phát hiện con nằm bất động dưới thảm cỏ khu chung cư. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương quá nặng cháu Thanh đã không qua khỏi. Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc. Được biết hàng ngày mẹ cháu Thanh đi làm phụ bếp tại một nhà hàng từ chiều đến khuya mới về. Chỉ có người cha ở nhà lo cho 2 con, đưa đón 2 con đi học. Thường khi đi đón người con lớn, cha cháu Thanh gửi cháu nhờ hàng xóm trông giúp. Tuy nhiên không hiểu sao chiều qua, cháu Thanh lại được để chơi ở nhà và đã xảy ra tai nạn đau lòng.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Khổ thân bé quá, trẻ con rất hiếu động không nên cho bé ở nhà 1 mình.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư mong bé siêu thoát, khổ thân con quá. người lớn ko lường được hết nguy hiểm cho trẻ con để xảy ra tai nạn thương tâm quá
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư vừa mới đọc truyện này trên fb................................
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Vì sơ suất của người lớn mà trẻ em phải mất mạng, thật xót xa
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Ôi. Đúng là tính mạng của trẻ con mất ngay đi chỉ trong giây phút bất cẩn của người lớn Cầu mong cho bé sớm siêu thoát
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư ôi nam mô a di đà phật cầu cho bé được siêu thoát
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Bố mẹ nào ở chung cư thì nên làm song sắt cho cửa sổ hoặc lưới sắt đi nhé. EM thấy chuyện này năm nào cũng xảy ra. Mong cho bé được siêu thoát.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư thương cháu bé mà nghĩ bố mẹ cháu thật đáng trách. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ em ở nhà 1 mình xảy ra tai nạn đáng tiếc như thế này rồi mà bố mẹ không đề phòng.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Rất nhiều trường hợp đáng tiếc ntn đã xảy ra r, sao nhiều bố mẹ lại bất cẩn thế nhỉ. Thương bé quá. Hic
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư .. sót thương cho bé, mong rằng bé mau siêu thoát.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Ở chung cư ngay trên Lê Văn Lương hồi đầu năm cũng có một cháu bé bị rơi từ tầng 6 xuống, đau lòng, bố mẹ sơ suất k để ý một chút thôi, tầm đó thì các cháu lại hiếu động nữa.
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư tội nghiệp con quá, mấy lần mình có đi qua khu chung cư này, ko ngờ bây giờ xảy ra chuyện như thế. cầu mong con sớm siêu thoát (u)
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư hôm qua vua doc bai nay, that dau long, mong la môi ngươi hay chu y de bao ve con minh
Ðề: Ở nhà một mình, bé trai rơi từ tầng 15 chung cư Khổ thân cháu quá! Cầu mong linh hồn cháu sớm được siêu thoát.