Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Tìm nó nó chạy. Chạy nó thì nó tìm. Vì thế đừng nên cố tìm làm j cho mệt, cái j đến thì nó sẽ đến thôi, chưa đến lúc, duyên chưa tới đó mà ^^
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Cảm ơn chị đã động viên , nhưng em đợi hơi lâu, mất kiên nhẫn rùi
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Quan tọng ta có muốn hay không chứ, rồi cũng sẽ đến mà
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k chờ mãi cũng mỏi cả mắt rùi hicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k hôm nay hà nội mưa tầm tã, tự nhiên cảm thấy bất an quá
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k này thì còn hành trình phấn đấu lắm mới được trang 1000 ah
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k lâu lâu lại ghe vào đây! @@ ! sau ki xem lại các trang thì mình có ý kiến thế này. thay đổi để hướng tới điều tốt đẹp là tích cực và bất cứ con người nào cũng mong muốn điều ấy. theo phân tích lâm sàng của một thời trận mạc thì mẹ nó đang rơi vào xu hướng (dưới với không lên mà trên với không tới @@) nhưng không sao đó chỉ là một khí cạnh rất nhỏ trong công cuộc tìm duyên. mẹ cháu bé tương lai đã bao h nghe câu này chưa"duyên là do người phận là do trời". vậy đến thwoif điểm này vẫn nằm ở yếu tố con người cả mà. đó thấy không? mẹ nó lại chuẩn bị phản pháo rồi, đáy mới là điều cản trở rất lớn trong cái công cuộc tìm một bờ vai. lại theo chuẩn đoán lâm sàng thf mẹ nó thuộc trường hợp đàn bà thông minh, nhưng không khéo, hay nói rỏ hơn đó là cái tôi các nhân khá lớn. trong mỗi cá thể điều có mỗi cá tính riêng biệt mà ai cũng muốn thể hiện nó, song trong hạnh phúc thì cá tính hay cái tôi, cái tự ái phải được chèo lái một cách tỉnh táo (nghĩa đầy đủ trong hai từ của các cụ KHÔN_NGOAN). đấy thấy không? các cụ còn nói khôn là chưa đủ? nào nào đừng có khó chịu chứ! thiên jchis nên mới góp ý, đừng chửi tội người ta, ok!@@. mẹ nó nên điều chỉnh bản thân mình một tí xíu @@, vẫn co câu'" trời không chịu đất thì đấy chịu trời". tất nhiên ở đây không phải là cam chịu. mà là mở lòng ra, 1 anh, 2 anh, 3 anh rồi nhiều anh sẽ phải có một trong số đó nêu không đạt nguyện vọng hoàn toàn thì cũng tạm ổn chứ. @@. mỏi tay rồi! gạch đá bơi hết vào đây ạ! @@
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Cảm ơn chị đã đưa ra những lời nhận xét hết sức chuẩn xác, nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận". em không phản bác hay ném đá gì bác.
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chào bạn, bờ vai mình chắc không đủ để cho bạn tựa vào đâu nhưng có thể dành tgian để cafe cà pháo xem film thì vô tư
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k he he , thế thì vui quá, thay đổi chút cho cuộc sống thêm màu
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Bài đăng từ tháng 7 rồi , thế tháng 8 chị đã hết buồn chưa ???
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k cảm ơn em, nhưng cuộc sống lúc lên lúc xuống mà, tháng này đang là tháng "cô hồn" nên càng buồn hơn ý, vừa bị mất đồ, vừa bị ngã xe, nói chung là đen đủ đường e ah
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k mình cũng 91 nè chủ top, nhưng mình vẫn yêu đời, mặc dù có nhiều chuyện không như ý . Cơ bản vì mình biết cách để quên đi nỗi buồn chán đó.