Dear các mẹ, Mấy tháng gần đây em bị chán ăn kinh khủng, và đỉnh điểm là 2 tuần trở lại đây, em chẳng có cảm giác muốn ăn gì, ăn hơi nhiều lên 1 tí là muốn ói cm ạ, cảm giác như có gì đó chặn mình lại k thể nuốt thêm đc nữa (k liên quan gì đến chuyện 2v đâu cm ạ ). kết quả là em ăn đc rất ít, càng ngày càng gầy đi, huhu... Ai gặp cũng bảo em sao mỗi lần nhìn thấy lại gầy thêm thế làm em sốt suột quá... Em muốn ăn uống đc để khỏe mạnh, béo tốt lên mà em k biết phải làm sao, vì cứ ăn vào là như có gì đó chặn, cố nuốt thì muốn ói ra. Hay em có phải uống thuốc gì để kích thích ăn ngon miệng k hả cm? Mong cm có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp em với ạ. À em còn k ăn đc nhiều thịt, chủ yếu ăn hoa quả, rau, trứng, đậu,... nói chung là những thức ăn nhẹ nhàng. Có mẹ nào bị như em mà giải quyết đc tình trạng này k ạ????? Giúp em nhé!!!!!! Em cám ơn cm!
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Có những loại thuốc hay thực phẩm chức năng kích thích ăn uống m.n đã thử qua chưa
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Chắc bạn đang bị stress rồi, bạn thử đi khám xem thế nào
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! nếu đơn thuần chỉ là chán ăn thôi thì cũng ko lo ngại lắm đâu mẹ nó ah, chỉ cần uống 1 số thuốc bổ tỳ vị vào là ăn,uống,ngủ ngon đc ngay ý mà,và tăng cân khi đó ko còn là vấn đề
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Nếu nghiêm trọng quá thì bạn đi khám đi, không thì bạn uống đạm Pháp đi, chuyên trị điều trị suy nhược cơ thể, kém ăn uống đấy
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Huhu em thì lại bị ngược lại. tăng cân cứ gọi là vù vù. Mỗi lần bước lên cân là lại nhích thêm 1kg nữa. Từ 49kg bh lên 56 rùi hic hic
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Giống mình đoạn này. Mình ăn kém lắm, và người gầy, kể cả sau sinh con. Nhưng cơ địa mình từ xưa giờ vẫn vâỵ, không lên- xuống kg là mấy. Mình thấy bình thường. Cũng muốn béo lắm mà không béo được, thêm vài kg thôi mà sao quá khó đối với mình.
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Cám ơn cm đã cho em lời khuyên. Chắc do gần đây em nhiều việc, lúc nào cũng bận rộn luôn tay dẫn đến mệt mỏi, nhiều bữa ăn uống vội vàng nên sinh ra biếng ăn. Em vừa đi du lịch về, hít gió biển mấy ngày cũng giúp chữa bệnh hay sao í cm ạ thấy có vẻ ăn uống ngon miệng hơn chút rồi Dù chưa ăn đc nhiều ( ăn sáng em chỉ ăn đc 1/2 bát bún rồi đẩy sang cho xã xử lý nôt , nhưng ăn uống vào hơn. Vậy là khá lên rồi Chị em mình béo lên tí nhìn cho có sức sống, chứ gày gò các thứ nó cũng héo hon đi, hihi. Em đang uống thêm vitamin tổng hợp. Hy vọng sắp tới tình trạng sk khá lên. Lúc mệt mỏi, rệu rạo mới thấy sức khỏe quý lắm cm ạ
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! Nghiên cứu mấy món nước Sâm Hàn Quốc bổ sung thêm, là lại ăn ngon ngay mn ah !
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! em cũng có 1 thời gian bị như vậy, cứ ăn là buồn nôn và cứ như bị mắc cái gì ở cổ họng ý, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, mất ngủ triền miên em đi khám thì bác sĩ chỉ bảo giữ tinh thần thoải mái và uống kèm thêm thuốc hỗ trợ. giờ thì em ăn uống ngủ nghỉ được bình thường cái cốt yếu là tinh thần các mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! m cũng có thời gian như mẹ cháu đấy
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! mình thì ko bị chán ăn nhưng chỉ bị lười ăn ấy, lắm lúc đói cũng lười ăn, sáng nhịn ko muốn đi làm gì ăn , trưa ăn gì cho qua , tối có chồng thi ăn, lên cang ngày càng thấy gầy, huuhu
Ðề: Có mẹ nào bị chán ăn như em không? Em bị xuống kg quá. Giúp em với!!!!!! mấy hôm nay em cũng bị thế. chả muốn ăn uống gì cả. có lẽ thi thoảng trong ng thay đổi nội tiết tố nên thế chăng? nhưng mn nên đi khám xem thế nào