Suốt đời chỉ chờ hoàng tử SH Sau bao năm gặp lại, chàng trai cứ ngỡ cô gái đã từ bỏ giấc mơ lấy chồng giàu. Chàng trai hỏi: - Đến giờ em vẫn còn chờ hoàng tử cưỡi "SH trắng" đến rước em hay sao? Cô gái trả lời: - Không anh ạ. Em chỉ quan tâm người đó có yêu em và thật lòng với em hay không thôi, chứ anh ấy có SH trắng, đen, nâu hay gì cũng được ạ. Màu sắc với em không quan trọng. ------------------------------------------- Quá cảnh giác Một chàng sinh viên đi thi vấn đáp. Vì chuyên cúp học nên sinh viên này được thầy “để mắt”. Sau khi hỏi các câu hỏi mà anh này đều trả lời được, thầy hỏi nốt câu cuối: - Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn? Trò ngẩng đầu lên đếm, không thiếu cái nào: - Thưa thầy, có 4 cái. Thầy lắc đầu rút từ trong cặp ra một cái bóng đèn và nói: - Cậu đếm thiếu, thôi hẹn gặp lại ngày thi lại nhé. Ðến kỳ thi lại, sau một loạt các câu hỏi hóc búa, thầy lại dùng câu hỏi cũ: - Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn? Lần này, quả thật anh chàng rất tự tin trả lời ngay: - Thưa thầy, có 5 cái bóng đèn. Vị giáo sư lắc đầu: - Cậu lại đếm sai, hôm nay tôi không mang cái nào cả nên chỉ có 4 cái thôi. Sinh viên nọ đáp ngay: - Nhưng mà em mang. Chàng sinh viên vừa nói vừa rút ra trong túi quần một cái bóng đèn.
Ðề: Suốt đời chỉ chờ hoàng tử SH đọc thấy cũng hay và cũng cần suy nghi một tí về bản thân.cảm ơn bạn nhé.
Ðề: Suốt đời chỉ chờ hoàng tử SH Suốt đời chỉ chờ hoàng tử SH Giấc mơ của mọi cô gái thời nay đây. Ngồi tới già chờ anh SH