Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ng Ôi, đừng hãm ăn chị nhé, vì các mẹ bảo sai số siêu âm nhiều lắm đấy, hầu như toàn bị bé đi vì bác sĩ cứ đo lỏng tay cho các mẹ sướng ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhó trộm vía tháng này tớ k tăng kg nào, có con tăng thui, thế cứ ăn uống vô tư nhờ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join Chẹp, sao có ngừoi sướng thế ), ăn mà ko bị tăng cân, thế chị tăng tổng mấy kg rồi? Ko tăng , ko tiểu đường thì cứ ăn vô tư đi, tội giề
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ hum trc đi thử máu thì k tiểu đg mà chỉ bị mỡ máu thui huhuhu, tổng là mình tăng 13kg rùi, mấy tháng cuối này trv có vẻ ít tăng, chứ ngay tháng đầu mình tăng mất 3kg, khủng hoảng ko.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các Ôì, thế là cũng khá đấy , ko ít ỏi gì đâu, em tăng 15kg rồi đây này, đấy là còn kìm hãm đường với tinh bột lắm đấy ạ. Những tháng đầu em tăng cũng khủng, có tuần tăng hẳn 2kg, hãi quá hãm phanh gấp . Máu mỡ thì nhiều ngừoi bị lắm, quan trọng là ít thì ko sao, mình đang mang thai cũng dễ nhiễm hơn mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. mìnhb 26 tuần mà tăng 14kg rồi. siêu âm con có 850gr. Toàn vào mẹ nên đang lo dnay phải hạn chế tinh bột
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. mình thích ăn ngọt lắm , thích ăn đồ nếp nữa , nhưng dạo này mình chăm uống chanh, uống nc lọc pha với tí chanh, cho tí muối, có thể nó giúp giữ cân, thấy bảo nếu ăn bưởi đều hàng ngày cũng giữ cân nhưng mình lười hị hị
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2 Ôì ôi, mẹ nó hãm ngay còn kịp ạ, 26 tuần mà tăng 14kg là khủng đấy, nếu ko hãm kiểu gì đến lúc sinh mẹ nó cũng tăng hơn 20kg và nguy cơ tiểu đường, tiển sản giật rất cao đấy mẹ nó ạ. Đừng ăn đường nữa nhé, cắt hết những gì ngọt đi, hoa quả ngọt cũng phải hạn chế đấy ạ , tinh bột vẫn phải ăn nhưng ăn cực kì ít nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2 Em cũng hảo ngọt vô cùng ý, nhìn thèm nhỏ dãi, há há, mà ko dám ăn, khổ, đợt đầu ngày nào cũng 1 cốc chanh mật ong, sữa tươi ít đường, hay hoa quả dầm sữa đặc nên mới tăng thế, nên hãi quá cắt hết đường luôn, trừ hoa quả là ko cắt hẳn đc, vẫn ăn nhưng ít hơn. Ăn bưởi tốt mà, lại còn nhuận tràng nữa , nhưng em cũng lười ăn, dạo này còn khá khẩm ăn đc mấy quả bơ đấy ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mình hôm qua đi siêu âm, bé 37w được 2930gr, trộm vía 2w con tăng 470g, vậy là bé sẽ nằm trong chuẩn hơn 3kg rùi, hì hì. Cơ mà mình đã canxi hóa độ 2-3 rùi, nên mong 2w nữa con đủ kg để chào đời khỏe mạnh! Và hi vọng sai số cân nặng của con không nhìu, ko thì con bé thì tội. Các mẹ khác đã có kq siêu âm j chưa? Mình h đang đi bộ hàng ngày để mong sinh nở dễ dàng đây!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Vậy thì thích rồi, mn cứ tiếp tục ăn uống đủ chất là bé sẽ đủ cân theo ý mẹ thôi. Mình cuối tuần này khám mốc 36w, mà chẳng thích đi bộ í, hàng ngày chỉ đi bộ tí từ chỗ gửi xe đến cơ quan, lúc sáng và chiều về thôi, nhưng được cái trong nhà mình cũng ko ngồi yên, luôn tay luôn chân đi lại làm các thứ, với cả tập nữa, đợt này cũng đang ăn bột mè đen, hy vọng dễ đẻ Mấy hôm nay bị ngứa râm ran phần cổ và bắp chân, có hôm ko chịu được gãi xước hết cả chân, 2-3 hôm nay thì ko gãi nữa chỉ bấm bấm ngón tay vào cho nó đau đỡ ngứa, hic, mà có ăn gì nóng mấy đâu, nhãn ko ăn, mít thèm lắm ko ăn, na mỗi ngày ăn có 1 quả vì cũng sợ nóng, khổ thế chứ huhuhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa t 32w bé nhà mình 2.3kg, 34w được 2.7kg này, mà mình chẳng hãm gì cả, vì đợt này siêu âm thấy mọi người kêu lúc sinh lệch nhiều lắm, nên mn đừng hãm ăn, cứ ăn đủ chất thì kể cả con to nhưng cũng cứng cáp chứ ko bị béo bệu.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mình cũng xay mè đen ăn rồi, nhưng hum trước xay khô, xong tính pha nước uống, mà nó hok mịn được, cứ lợn cợn. Kiểu này chắc đổi sang xay sinh tố quá! Mình thì việc nhà cũng làm, cũng chạy loăng quoăng, chìu chìu đi làm về lại đi dạo bộ biển, gió mát, thích, đi bộ chả ra tí mồ hôi nào, tối siêng thì lại rủ ch đi bộ típ. hì. Sao mn lại bị ngứa vậy. Đợt này mình chẳng kiêng j hết, thèm ăn là ăn à, nhưng 1 số thứ nóng ăn ít hơn thôi, mít đang mùa, ăn vài múi 1 lần ý, hì hì, chôm chôm cũng chơi, cà phê lâu lâu thèm cũng tương luôn cơ. Mà na mát chứ mn nhỉ! Mà na mn ăn theo chế độ hay sao mà 1 ngày 1 quả zị! Mình cũng thích na, keke.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa t hiu hiu đúng thế đấy. Tớ đi SA bác sỹ đến lúc gần sinh bảo bé 3.3kg, mà lúc sinh chưa được 3kg, con mẹ tẽn hết cả tò
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa t Vậy mn 36w hơn 3kg chắc rùi, đừng hãm ăn mn ạ, cứ ăn bth thôi, phải có chất cho con hấp thụ chơ. Mình canxi hóa cao độ rùi, nên vẫn tích cực ăn thôi. Muốn tăng cân thêm nhìu nữa, mà 2 tuần rồi lên có 1kg, vốn nhỏ con từ trước mà, ai cũng bảo bụng gọn!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Chúc mừng mn nhé, con như thế là yên tâm rồi. Hi. Mình cũng muốn đi bộ lắm nhưng mà 2 hôm nay bị đau hết phần xương hông nên ko đi đc, tối ngủ cũng đau, xoay đi xoay lại khó khăn lắm. Hix. Dạo này thời tiết có vẻ mát mẻ hơn ko biết 2 tuần nữa có đc như này ko hay lại nắng nóng đây.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP em 35w 2kg4 mn ạ ,xác định đến khi con chào đời 2kg7 rồi hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Ui na nóng mà mn, chứ mình thích ăn na lắm, ngồi ăn 1 lúc 3-4 quả luôn được í, vì trước nhà mình trồng 5-6 cây na, mà bố mẹ mình mát tay lắm, sai trĩu trịt quả, lại còn ngon chứ, ăn quá trời từ bé luôn, đến giờ vẫn thích, nhưng bản thân mình máu đã nóng rồi, nên ăn những thứ quả nóng này là biết nhau ngay, ngứa chắc cũng do nóng đấy mn, nên mình vẫn phải uống thêm trà hoa cúc các thứ vừa mát vừa dễ ngủ. Mà cafe mình vẫn uống từ đầu thai kỳ đấy, hic, nghiện nên ko bỏ được, nhưng chỉ uống NesCafe hòa tan thôi, cho ít cafein, thỉnh thoảng 1 - 2 tuần mới uống 1 ly cafe phin ngoài hàng. Mình cũng có hãm ăn đâu, ke ke, nhưng mình ăn chất thôi chứ ko ăn tinh bột với ngọt. Mè đen mn pha thì nên pha với nước nóng nhé, rồi lúc uống khuấy lên, mình pha với nước nóng cũng ko tan hết được đâu, vì bản chất nó cũng ko phải bột hẳn, cứ uống lợn cợn như thế đấy. Mn được đi bộ ở biển thì thích rồi, chứ như bọn mình đi bộ trong phố này nóng nực khó chịu vô cùng, hic
Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON Chị ơi, cắt cafe ngay đi nhé, em đi học tiền sản bác sĩ bảo những tuần cuối này mẹ mà uông cà phê thì nhịp tim sẽ tăng, mà nhịp tim mẹ tăng thì nhịp tim con cũng tăng, như thế rất nguy hiểm cho bé đấy ạ.
Ðề: Re: Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH Nhưng chị uống ít mà, với lại cafe hòa tan ít cafein lắm em ah, chị đi khám vẫn theo dõi huyết áp thường xuyên, trộm vía đợt trước chị bị cái tăng sức cản động mạch tử cung, cũng có nguy cơ dẫn đến huyết áp cao, mà huyết áp theo dõi vẫn bình thường, bây giờ huyết áp vẫn ổn định ko tăng mấy, toàn 6 mấy đến 9 mấy thôi, nhịp tim bé các lần siêu âm cũng ổn định. Vì ko uống thì người chị lừ đừ chả làm được gì í