Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em cũng đinhj theo pp này từ hùi con 6th cơ. Glenn doman j fai k c? E mua đủ bộ dot r flash card..vv..nhưng con ko tập trung mẹ ko kiên nhẫn thế là vứt nchung e vẫn hâm mộ mấy mẹ theo đc pp này. Ít bé thành công lắm c ah. Bé nhà mình đọc đc thế là quá giỏi rùi, dù con chẳng hiểu j đọc vẹt mà. Nhớ mặt chữ thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ hỏi thật mà. Vì như mẹ nó nói, học bao nhiêu cũng ko thừa, nhưng ko học như con tớ cũng ko ít...; he he. Có những thứ muốn học, muốn rèn luyện cũng ko được. TRí thông minh là 1 trong những thứ ấy. He he... xã tớ bảo, học hết lớp 5 mà xã tớ cũng ... chưa biết hết mặt chữ. Ơn trời, vậy mà xã tớ cũng sắp nhận bằng tiến sĩ. Hi vọng 2 bé nhà tớ dù ko học cũng có thừa hưởng gen của bố chúng nó.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 HIII, bố cu nhà tớ còn học lại lớp 1 vì chị dạy ko kiên trì cứ ném sách vở làm em hoảng ko học đc cơ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ồ! Xã nhà bạn giỏi quá, chắc con cái sẽ theo gen thôi. còn nhà tớ xã cũng đang là Tiến sĩ nhưng tớ thấy cũng phải học hành vất vả chứ ko tài tử thông mình như nhà bạn dc. Nên con tớ chắc cũng phải cố gắng hơn nhà bạn. he he
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ hoaphuongthang8 hình như ko có ý công kích mẹ nó đâu . mẹ nó đừng hiểu nhầm . tớ lập toppic để các mẹ khoe con , chia sẻ kiến thức nuôi dạy con . Bố mẹ nào chẳng kỳ vọng và tự hào về con cái . Nhưng mình chỉ biết cho con môi trường tốt còn nó như tờ giấy trắng thôi , con sẽ phát triển theo suy nghĩ của nó . Các mẹ vào đây mà kiểu đấu đá căng thẳng quá em ko thích . Một lần nữa em xin nhắc đây là toppic em lập ra để chia sẻ ạ . Mong các mẹ giúp em xây dựng nó ^^ . Em cảm ơn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hix các mẹ ơi em bị vỡ kế hoạch . Tết năm nay Bin nhà em lại có em rồi . Lại con zai buồn lắm ý ạ . Em mong muốn 1 cô công chúa bao nhiêu vậy mà hix hix chán quá đi ạ .
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chúc mừng mẹ nó, thôi cố g ắng lên cho tập sau vậy nha, tớ năm sau nữa mới có kh cũng mong con gái quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nói thế con nó buồn đấy e, nó bé tí tẹo trong bụng mình nhg cảm nhận đc đấy. Trước khi sinh Híp chị cũng dùng biện pháp soi trứng kiếm con gái nhg ko đc, ko dính bầu luôn cơ dù bt sểnh ra là nhỡ. Sau bỏ, tâm lí thoải mái lại có. Giờ mỗi lần kể lại là thấy có lỗi với Híp lắm lắm. Mẹ xin lỗi con rất nhiều
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hoaphuong thẳng tính mà. Kể ra nghe me kid kể con đã biết đọc cũng choáng. Những TH như thế là lên báo ầm ầm, thần đồng mà. Chị nghĩ nói như mebapbi là con biết đọc vẹt thì ổn hơn, thế là mình ngưỡng mộ lắm lắm rồi ý vì bản thân c lười, chả chăm chỉ đc như các mẹ ý. Tên phương pháp Glenn Dotman thì có nghe qua nhg lười ko tìm hiểu nó là cái gì luôn. Cả hồi chưa bầu có bác quen gửi cho tài liệu pp không tuổi cũng chả buồn giở ra đọc luôn, he he...Chỉ là cách nói thôi mà. Thôi chấm dứt chuyện này ở đây nha cả nhà. Mình đang đau đầu vì bà ốm, bố nó bắt đem Híp đi gửi trẻ đây.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hôm nay mới biết đến hội nhà mình. Cho mẹ con nhà Sâu tham gia với nhé. Sâu nhà mình 10/12/2012 đây. Hiện đã đi nhà trẻ 2 tháng, rất ngoan, rất thích đi học. Vào đây học hỏi kn các mẹ để chăm Sâu đc tốt hơn. hihi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà tớ đi lớp thì chắc cũng ok, chứ Hip hay ốm đau mà đi thì cũng khổ thân. Hay tìm xem có bà nào gần nhà bà ngoại rồi gửi vậy, chứ cho đi lớp thì ốm suốt mất. Bà ngoại ốm thế nào hả mẹ nó.?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, tớ có 1 chuyện hơi lạc đề một tí, nhưng vẫn mang lên đây hỏi các mẹ, các mẹ giúp tớ nhé. Con bà chị gái tớ sắp đi du học (sắp tức là còn 10 ngày nữa ý ạ). Cháu đi học mà dì ko biết làm thế nào... Cho nó tiền thì thật sự là như muối bỏ bể (tớ có cho cũng thật sự ko thấm vào đâu so với số tiền mẹ nó chuẩn bị rồi), mà mua quà thì chẳng biết mua j. Oder thì ko kịp, mà có kịp cũng chưa chắc nó thích, chưa kể nó sang đó thì cơ hội shoping còn nhiều hơn minh. Khó nghĩ quá cơ. Mẹ nào có kinh nghiệm chuyện này thì giúp tớ vài gợi ý với
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 He he, chúc mừng chúc mừng... có con là có lộc em ạ. Với lại, con cái là số trời, cưỡng cầu cũng ko được, em phải xác định vậy để thấy: trời cho mình 2 đứa con trai là ưu ái mình rồi. Đầy người 3-4 đứa con gái, mơ còn chẳng được 1 đứa con trai... mình có tận 2 đứa... Thỉnh thoảng phải AQ thì mới thấy yêu đời được. Chị có bầu ku Chin cũng là vỡ kế hoạch, gái lớn mới tròn 25 tháng đã dính rồi. 2 chị m cách nhau đúng 3 tuổi. Lúc mới bầu cũng nghĩ vẩn vơ này nọ, thương con gái mà. Nhưng lúc đẻ ku Chin rồi mới thấy: May mà hồi ấy quyết tâm đẻ, nếu ko làm sao có đứa con thích như bây giờ... Đẻ dầy thì vất vả rồi, nhưng mà cố lên em nhé, nhìn chúng nó cung nhau khôn lớn, thích lắm cơ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tks mn. Bà ốm nhiều bệnh tổng hợp, nằm viện gần 3 tuần khá ổn rồi, tưởng ra viện thì lại phát bệnh mới, đang nghi bị u, hic...mà bà yếu, sợ ko đủ sức phẫu thuật. Chỗ nhà tớ mấy bà hiền lành thì trông hết cả rồi, còn lại 2 bà bị ế, 1 bà như mẹ Cám, 1 bà hay gian dối nên ko dám gửi. Mà Híp nổi tiếng biếng ăn ở khu tớ nên người ta cũng ngại nhận, hi hi... Tớ chưa biết phải làm sao, vẫn đang tìm. Chồng thì cứ gầm lên vì phải nghỉ làm ở nhà trông con. Thằng lớn sang tháng 9 tớ thuê người đưa đón đi mẫu giáo, còn thằng Híp có bà là ổn, sáng tớ cho ăn xong đi làm, trưa về cho ăn, chiều về là vừa bữa nữa, bà mệt chỉ trông ko phải cho nó ăn thì cũng nhàn vì nó trộm vía chơi ngủ ngoan lắm, chỉ khó ăn thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tặng cháu cái lắc hay dây chuyền hay tìm mấy cái usb đính đá lấp lánh trang trí hoành tráng tạm vậy. Tớ chợt nghĩ ra thôi chứ chưa có kinh nghiệm vụ này.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thế thì mệt mẹ nó nhỉ? cầu mong bà ko sao. Tìm đc người trông con thật khó cơ, nhà tớ may có bà ngoại đỡ đần không thì cũng mệt lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hnay mưa gió buồn quá nhớ đến hội mình ^^ các chị em nc với nhau cũng 1-2 năm r mng nhỉ, các con cũng nhớn fet rùi. ^^ Vương nhà e 1 năm nay ko tăng gram nào bùn quá hx
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 lại nói chuyện tăng cân, phaỉ 888 với cả nhà cho đỡ "choét": Hôm vừa rồi, co 2 cô y tá phường nhà bà ngoại gửi giấy cho tớ, mời mang ku Chin ra phường khám dinh dưỡng (hộ khẩu 3 mẹ con vẫn ở nhà ngoại ạ).Lại còn dặn dò mẹ tớ là BS BV Dinh Dưỡng TƯ về khám, cả khu tập thể, bốc thăm được 2 bé đi thôi. Mình cũng hùng hục mang con đi. Đến nơi mới biết là gặp mấy mợ ko phải bs mà chỉ là... điều tra viên, về làm khảo sát dinh dưỡng của trẻ thôi. Chả khám j cho con mình, hỏi một lô một lốc câu hỏi lằng nhằng, rồi cho về, còn tặng kèm 20k và câu nói: sướng nhé, mất có tí thời gian đã được 20k. Bực cả mình. Nhưng "choét" nhất là mấy mợ ấy bảo con tớ thừa cân, béo phì rồi. 19 tháng, 16kg, cao 91cm. Lúc ấy mình cũng ngạc nhiên, vì ku nhà mình cũng ko thuộc diện béo, rất chắc người nên cũng gọn gàng lắm cơ, thế mà các cô phán là béo phì, giảm chế độ ăn. Bực mình, tớ mới hỏi: Thế chị bảo giảm ăn thì giảm thế nào? Tầm này con em ăn có 2 bát con cháo/ ngày. Giờ giảm xuống 1 bát/ ngày hả? Mấy mợ kia tịt ngóm. Về nhà tớ tra bảng chuẩn cân nặng chiều cao thì con tớ tương đương bé 2 tuổi, nhưng chiều cao và cân nặng là phát triển đều. Chả hiểu mấy mợ kia dựa vào đâu phán con tớ béo phì, chắc nhìn mỗi cân nặng, chả để ý chiều cao. chán.