Chả là hôm trước mình có đi trên đường và bắt gặp cảnh chồng lái xe máy, vợ ôm con ngồi sau, vừa ôm vừa cho bé ti. Đường thì bụi (ban ngày nữa) mà mẹ nó cứ vô tư kéo áo lên giữa lưng. Mình thì ko lăn tăn về chuyện đó nhưng thấy tội cho bé, ngoài đường thì nào có sạch sẽ gì mà cứ ti tun tút. Hôm nay đọc trên mạng lại thấy có cảnh này : Không biết các mn nghĩ gì mà lại cho con ti ngay giữa đường giữa thế này nhỉ Chậc chậc ><
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? Dung ra thi k nen cho con ti ngoai duong nhung nhieu truong hop bat dac di,con doi qa nen e cung thong cam thoi a
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? MÌnh thấy cho bé tí ngoài đường bui bặm mà không hợp vệ sinh
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? không nên mẹ ạ, nếu con đói thì tìm một nơi nào đó sạch và vắng vẻ, 1 quán cafe chẳng hạn
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? Em cho cpn ti tận 25 tháng mới cai sữa mà ko bao giờ có chuyện cho con ti ngoài đường. kể cả ở nhà chồng e cũng vào phòng riêng mới cho ti. Nói thật e thấy nhiều mẹ ở Siêu thị vẫn vô tư cho ti. Vô duyên ( mình là con gái còn thấy vậy) , lại mất vệ sinh nữa.
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? MÌnh thấy cũng ko nên, nếu con đói quá có thể dừng lại ở quán nào đó mát mẻ chút
Ðề: Có nên cho con "ti" ngoài đường ko ???? Nhiều lúc bé quấy không cho không được nhưng mình nghĩ vẫn nên chọn nơi kín đáo thể hiện sự thanh lịch kín đáo của phụ nữ hơn