hôm nay mình mạn phép mở diễn đàn này, ai quan tâm thì tham gia 1 chút cho thay đổi không khí nhé. Mối tình đầu của mình kéo dài đuoc 4 năm trong xa cách. Người yêu mình đi du học ở cách mình nửa vòng trái đất, bao nhiêu thương nhơ, giận hờn, nước mắt cứ thế kéo dài được 4 năm. Rồi bất ngờ, người ấy thông báo ko quay lại VN nữa, lập ngiệp và sinh sống tại đó luôn làm mình phải hụt hẫng 1 thời gian. Sau đó yêu và lấy ông xã bây giờ, và có 1 ku kon rất đáng yêu và xinh xắn. Rồi lại bất ngờ nữa, sau 9 năm giời ko nhìn thấy nhau, anh người yêu cũ của tớ về thăm VN rồi hẹn gặp tớ. Ngày ngày nhìn ông xã bận rộn, lôi thôi quen rồi, lại là vợ chồng 3 năm nữa nên tất nhiên mọi sự lãng mạn ko như hồi yêu nhau, bụp 1 cái 1 anh chàng hào hao, phong lưu trước mắt mình, lại là ngươi iu cũ của mình quay về. Oii giòi oi, làm mình lần đầu gặp ko khỏi chóng mặt. Lại được thể, mình sau khi sinh em bé xong thì người ngợm cũng đỡ phẳng lỳ hơn trước (yêu nhau từ hồi cấp 3, tớ chỉ nặng 39kg thôi, giờ tớ 48kg nên rất ngon lanh cành đào nhé), làm người iu cũ của tớ cũng không khỏi nghẹn ngào tiếc nuối (đấy là mình nhìn mặt đoán thế).Bọn mình cũng chả làm gì sai trái khi hẹn đi ăn cơm, đi dạo phố và cả đi xem phim nữa (vì tớ coi như giờ 1 người bạn ở xa về), mọi khoảng cách, nội dung câu chuyện thì cực kỳ được giữ gìn. Ngoài ra ko nhắn tín hay ỡm ờ 1 cái gì xa xôi hết. Người iu cũ của tớ cũng có ngắm tớ rất lâu khi ngồi nói chuyện, khen tớ vẫn như cũ, yêu cầu tớ để tóc xõa nhé chứ đừng buộc tóc. Tất cả chỉ bấy nhiêu đấy thôi mà làm tớ thật sự rất bồi hồi. May quá, người yêu cũ của tớ giờ đã bay về nước rồi, chả có gì xảy ra giữa 2 đứa cả nhưng tó vấn muốn đưa lên diền đàn này. Bồi hồi 1 tý thôi chứ tớ vẫn yêu ông xã tớ, nếu được chọn lại tớ vẫn chọn ông xã tớ. Chỉ tội, người ui cũ của tớ đẹp giai, lại nhẹ nhàng, tình cảm quá (có thể là bề ngoài loáng thoáng) nên tớ hơi bị say 1 tý. 1 tý thôi, giờ tớ tỉnh rồi. Còn các bạn thì sao???
xin chia sẻ cảm xúc với bạn! đã có lần tớ gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh giống như bạn , và một thời gian sau đó hình bóng và những kỷ niệm về người đó tớ mới thôi nghĩ đến . Những gì đã qua thật đẹp bạn nhỉ !
Trái táo trên cây bao giờ chả ngon hả bạn, khi nào lấy về chung nhà mới " thấm " đc cái bề ngoài Minh chứng rành rành 99% phụ nữ đều công nhận lấy chồng xong những điều lãng mạn khi yêu bay đâu hết cả. Thực ra chả bay đi đâu, nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác mà thôi.
her .... Mình gặp mối tình đầu thì tỉnh bơ , coi như chả quen biết ... Mất công hắn cười với mình .. đã chia tay rồi thì coi như hết nhất là bi giờ mình lại có Ox rồi ... Hehehhe hay là mình vô tình nhể
1 chút say nắng với người cũ thôi mà, đó cũng là lẽ tự nhiên của tình cảm con người! Nhiều khi cuộc sống với mưu sinh, con cái làm cho các bố-mẹ (chồng-vợ) thiếu đi sự lãng mạn, thế nên có say nắng 1 chút, để rùi tự nhìn lại và điều chỉnh c/s của mình cũng là điều tốt chứ!? Miễn là mình đừng có say mãi với ký ức cũ làm ảnh hưởng đến c/s hiện tại !
nhớ hồi học ĐH, gặp người yêu cũ trước cổng trường thấy tim vẫn đập thình thịch, mặt nóng bừng (mà hồi đấy có người yêu rồi nhá). Ác cái là người yêu cũ đi đón người yêu, học cùng trường ĐH. Gặp nhiều nên thành bình thường.
"Đau thầm trong tim",lãng mạn ghê ta ^^.Nhưng như người ta nói"Thà yêu rồi mất còn hơn không bao h đc yêu".
đọc topic này, lại nhớ hồi cấp 3 thik bạn cùng lớp quá! Giờ 2 đứa đứng ở 2 con đường song song rồi nhưng lúc nào cũng giữ ấn tượng và những xúc cảm tốt đẹp về nhau. Chỉ dừng ở đấy thôi. Không hơn.
Em mà là chị, em cũng xao xuyến 1 hồi đấy. Đó là thi vị của csống, hìhì, qua đó thấy csống dễ thương hơn nhiều Ko biết đàn ông gặp lại người yêu cũ/ bạn gái cũ thì cảm giác thế nào nhỉ??? Có vấn vương như phụ nữ ko nhỉ??? Mình cũng cư xử giống như bạn. Khi 2 ng đã chia tay thì mình cố gắng tỏ ra ko quen biết, coi nhau như chưa từng tồn tại cho đỡ phiền hà, nhưng đó chỉ là cách hành xử bên ngoài thôi, còn bên trong thì vẫn xao xuyến, tương tư lắm!
trùi, topic này hơi bị "nhạy cảm" àh nghen!!! Hic...tự dưng chộp đc tiêu đề này tim mình lại thấy run lên và hồi hộp! Thật tình đó! Nói về người yêu cũ thì mình chẳng biết fải nói thế nào...nói chung là lâm ly hoàn cảnh lắm!!! Nhưng sau 4 năm kể từ khi theo chàng về dinh, gặp lại người ấy trong quán cà phê...cảm xúc dâng trào....nhưng cuối cùng chỉ còn 1 suy nghĩ duy nhất là...lại thấy yêu ông xã nhiều hơn, và quyết định ngày xưa là đúng đắn!!! hic...và còn người ấy ư...mình đọc được sự hối tiếc...hi hi...vì mình quá hiểu hắn mà!!! Hi hi...nhưng nói chung, cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua! Mình cũng ko suy nghĩ nhiều nữa!!!
mình còn nhớ câu "chỉ có khoảng cách mới tạo ra cái đẹp" thời SV mọi ng thường hay nói, mà thấy cũng đúng đấy nhỉ... nhưng cs hiện tại cái mà ng ta cần phải hướng tới và giữ gìn thôi, say nắng một chút để cs thêm ngọt ngào...
Dĩ nhiên là rơi rồi chứ. Tuy chưa fải là mối tình đầu chính thức vì chị vẫn e dè chưa nhận lời, nhưng cả 2 thì đã có tình cảm với nhau lắm lắm rồi. Thỉnh thoảng chị vẫn ngồi tưởng tượng nhỡ vô tình gặp lại nhau thì sẽ thế nào? Biết nói gì? Mà sao toàn thấy phụ nữ ngồi tơ tưởng, mà ko thấy bác đàn ông nào chia sẻ tâm trạng nhỉ?
Trong đám bạn học cùng cấp 3 thì "mối tình đầu" là người mình hay gặp nhất, cũng có thể vì chuyện của mình không nhiều tình tiết, nhiều kỷ niệm sâu đậm như của các mẹ nên nói thật là mình chưa từng thấy tim loạn nhịp khi gặp người ta, cũng chưa từng run run chuẩn bị quần áo, sắc diện trước mỗi cuộc hẹn. Còn lão chồng - đúng là khi đã thành chồng-vợ những góc khuất cứ lộ ra dần dần, được cái giờ vẫn chưa chán (lắm) nên mọi thứ vẫn đang kool ^^ Chẳng may lúc nào đó có say nắng, minh tin rằng đó sẽ là một người mới chứ không thể là (một trong các) người yêu cũ được!
Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Việc đầu tiên nhìn thấy n/y cũ là đánh giá về hình thức bên ngoài, có nhiều hoàn cảnh khi gặp nhau, thường là chào xã giao rồi đường ai nấy đi, đàn ông đi xong thường quên luôn chả mấy ông " bồi hồi" khi gặp tình cũ đâu. Phụ nữ sống nội tâm hơn hẳn đàn ông nên suy tư nhiều.
Ôi, hic, đàn ông vô tâm vô tư thế hả NTA_13? Vậy thì phụ nữ fải điều chỉnh lại thôi, hic hic, phụ nữ cứ tư tưởng hoài niệm, ai ngờ đàn ông quên luôn! Hic, lệch cân quá. May là bác NTA chia sẻ để cho em tỉnh ngộ