Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chào ngày mới cả nhà, tối qua e ngủ hơi mụn nên sáng nay đi làm mà mắt cứ díp lại, trời mát mà sếp lại vẫn bật điều hòa, e lạnh gai người và h thì đang ngồi đắp chăn :(
     
    Đang tải...


  2. duonghoang

    duonghoang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hihi
    thế là thấy mùa thu lại gần rồi
    chúc bạn ngày mưa ko buồn
     
  3. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng dậy cứ tưởng chồng quên ko sạc pin cho, vẫn mơ ngủ nhưng vẫn quay sang tét vào chân chồng bảo anh ko sạc pin cho em à, he he hôm nay hắn mát tính, chứ ko kiểu gì cũng bị cằn nhằn rồi, vì điện thoại đã được sạc đầy pin :)
     
  4. Mi Đẹp Hàn Quốc

    Mi Đẹp Hàn Quốc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2014
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hôm nay điên quá đi chơi thì gặp trời mưa to ướt như chuột lột chẳng chơi được gì cả lại phải đi về
     
  5. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thấy mọi thứ thật nhàn chán vì bản tính đã vốn nhanh chán rồi,chưa tìm đc cái gì cuốn hút để theo lâu dài
     
  6. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng sớm ox đã có việc đột xuất làm lỡ hẹn ship hàng của khách! Mùng 1 mà đã thế rồi haizzzz
     
  7. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hihi có od rùi hả c.thuê tạm ship đi :)
     
  8. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Thấy buồn cho 1 số ng đàn ông =))
     
  9. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    dạo này mình bị ghét, làm gì cũng bị soi, huhu
     
  10. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đầu tháng thấy nhiều người phấn chấn hơn vì bước qua 1 tháng cô hồn, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mn trong tháng mới này.
    P/s: cuối tuần đi chơi tam đảo nên h chân tay mình nhức mỏi kinh khủng lun
     
  11. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cho em hồ than thở tý, mùng 1 mà đen đủ đường, topic bao nhiêu đơn thì bị xóa, nhà trọ thì đặt mà nó lại bảo k cho thuê nữa mà cuối tháng này em phải chuyển, lu bu lu bu từ sáng đến giờ. Em thật sự muốn khóc quá, đi làm mấy hôm nay từ 8h sáng đến 9h mới được nghỉ, có hôm sau 9h tối đi ship hàng cho khách mà lời lãi chả được mấy 10k/ 1 bộ chăn gối, có khi tiền điện thoại hết nhẵn, lọ mọ ôn thi nữa, mắt thì thâm quầng, lưng đau mỏi, hôm qua dán cao khắp người mà cứ phải cố làm việc, cố kiếm sống. Đôi khi chả hiểu mình lăn ra làm thế này vì cái gì.
     
  12. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ngày đầu tháng mà đọc thấy toàn tâm sự buồn của các mẹ. Tự nhiên lại thấy xót xa cho thân phận phụ nữ. Thôi thì các mẹ cố gắng lên nhé, chúng ta cùng cố gắng. Trời không lấy tất cả của ai cái gì mà, em vẫn tin có một ngày mai tươi sáng...
     
    thaonguyenxanhtn thích bài này.
  13. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    :( mn vất vả quá.nghỉ ngơi 1 chút vực lại tinh thần nào...
     
  14. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mẹ nó có thuê nhà sang chỗ em còn phòng đấy, phòng 1,5 triệu/ tháng, điện 3.5k/số, nước 25k/khối. Ở Mễ Trì Hạ. Liên hệ cô Nguyên: 0947.083.596 nhé
     
  15. thaonguyenxanhtn

    thaonguyenxanhtn thaonguyenhome.vn - Hotline: 0919050189

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    15,239
    Đã được thích:
    4,494
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ôi ôi hôm qua mình bị khách bỏ bom, buồn quá. khổ thân bạn shipper. đi rồi lại về. khách bảo đến nhanh hộ chị, đến nơi gọi mãi khách ko nhấc máy, shipper an ủi bản thân đợi thêm 15 chắc chị ấy bận. rồi chị ấy cho leo cây luôn huhu
     
  16. thaonguyenxanhtn

    thaonguyenxanhtn thaonguyenhome.vn - Hotline: 0919050189

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    15,239
    Đã được thích:
    4,494
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Em cũng động viên bản thân cố gắng, chị em nhà mình tiến lên!!!
     
  17. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Em cũng đầy lúc tự hỏi mình như thế, nói chung đang thấy mình tồn tại chứ không phải là sống :((((
     
  18. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cả ngày quay cuồng với bánh, mệt kinh lên được.
    Giờ chỉ muốn lăn ra ngủ, chả buồn cơm nước gì nữa.
    Nhưng mà thế thì ốm chết :(
     
  19. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,314
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    mùng 1 đụng phải con xảo quyệt, y rằng mùng 2 không đỡ nổi lũ xảo trá. con đường gồ gề khó đi nhưng vẫn phải cố bước chầm chậm , thôi.
     
  20. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng cũng không phải là sớm lắm, 9h rồi chứ có phải đùa đâu.
    Lại 1 mình rảnh rỗi, ngồi húp bát cháo loãng rồi tán gẫu với mọi ng trên diễn đàn.
    Cái thời tiết se se, dịu dịu cũng dễ khiến cho người ta mủi lòng hoặc tủi thân.
    Ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ trước mặt, cũng chẳng có gì ngoài bờ tường trắng toát và lạnh lẽo. Hình như trong lòng mình cũng trống rỗng và lạnh lẽo như thế.
    Sắp nghỉ lễ 2-9, nghe đâu là nghỉ 4 ngày. Có ý nghĩa gì đâu, khi mà với mình ngày nào cũng như là nghỉ lễ :(
    Đáng lẽ những ngày vừa rồi mình sẽ dậy sớm với tâm trạng phấn chấn, sẽ ra khỏi nhà với cảm giác háo hức, sẽ có 1 kỳ nghỉ vào tận khúc ruột miền Trung với cô bạn thân cũng thích ế, đáng lẽ sẽ thế này, đáng lẽ sẽ thế kia...Nhưng tất cả vỡ vụn chỉ vì 1 cái lắc đầu hay đúng hơn là im lặng...
    Tự nhủ rằng không sao, ta sẽ chờ và chờ được, coi như chờ đợi là cái giá phải trả cho những vụng dại ta đã vướng vào...Nhưng liệu có đủ sức để chờ không khi nhìn lại thấy mình đã quá héo mòn và mỏi mệt, có phải ta sắp kiệt sức và gục ngã bằng những trò ngớ ngẩn tự làm mình vui. Vui và vui một cách thực sự nó khác hẳn nhau, nó được quyết định bởi một cái gật đầu.
    Và ta cũng quyết định sẽ chờ một cái gật đầu, dù là phải chờ bao lâu!
    Trờ lại với bát cháo loãng thôi, nguội mất rồi! :)
     

Chia sẻ trang này