Em bị BMC ngấm ngầm ghétttttttt..............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lccjsc, 8/5/2010.

  1. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc mừng mẹ nó nhé. Mình cũng đang cố gắng tìm cách giải quyết mối quan hệ MC-ND của mình đây. Hy vọng mình đủ độ AQ :-D
     
    Đang tải...


  2. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn ơi, phân biệt đối xwr con dâu với con gái như nhà mẹ nó mới bằng tớ 1 phần, nhà tớ còn phân biệt cháu nội với cháu ngoại cơ, hic hic. Tớ thì nghĩ phân biệt mình thì kệ dù sao cũng chẳng bao giờ muốn bà coi mình như con gái (vì thực ra tớ cũng không thể coi MC như MD được), chỉ thương con trai tớ thôi. Tớ đang cố gắng AQ, không để ý mấy cái vụ vớ vẩn đấy đây. Nhưng mà ở chung đụng phức tạp lắm, các mẹ có biết tớ đang phải ở chung với BMC, vợ chồng em chồng với 2 đứa con, chị chồng và 2 con, cùng với em chồng của em chồng tớ nữa :-(, ngứa hai con mắt lắm lắm ý. Lại stress rồi
     
  3. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    MC nàng này giống MC mình thế ko biết. hihi. Mua chân giò muối về bà bảo cái này nhiều thuốc bảo quản. Mua dưa vàng bà bảo ko chuộng mấy thứ này. Mua quần áo bà bảo tao đầy... Chồng mình tức quá bảo lần sau ko mua bán gi hết. Ông bà chỉ thích "đập bẹp" thôi. Quy ra thóc hết í. Hihi. Với mình thì thế càng dễ. Tình cảm mới khó chứ kiểu làm cho có trách nhiệm vậy thì khó gì.
     
    yeube_shophuong137 thích.
  4. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Hic.... chuyện dài tập.
    Mà cũng phải thôi, mình là dâu, có phải con đẻ họ đâu mà họ yêu thương mình được. Cũng như mình, chỉ có bố mẹ đẻ thôi.
    Trên đời này, chẳng có BMC nào yêu quý CD và ngược lại, chỉ có BMC và CD sống phải đạo, thật thà, ngay thẳng thì mới có thể sống được với nhau, tạm thời hòa hợp với nhau mà thôi.
     
  5. Chuối

    Chuối Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Giống tình cảnh của con gái tớ rồi. Con mẹ là tớ muốn nhắm mắt làm ngơ vụ này mà sao k ngơ được. Oải quá, stress quá. Nhiều khi chỉ muốn hét thật to lên cho đỡ tức.
     
  6. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chúc mừng chị vì đã được mẹ chồng hiểu:), em đang mong một ngày được như chị, vì em không chủ động được cầm tiền đưa cho bà, mà đã bị trừ hơn nửa tiền luơng hàng tháng vào tk luơng, hic (vì bà muợn em vay cho bà 80 triệu), bà nói sẽ trả sòng phẳng nhưng hai năm qua vợ chồng và con nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 2 tr/ tháng, em sẽ vẫn tiếp tục cuôc sống kinh tế như thế này đến hơn một năm nữa, bảo chồng nhắc thì chồng trả lời chờ thời cơ thích hợp vì ba mẹ đang xây nhà kẹt tiền???:confused: (xây nhà hơn tỷ bạc mà để cho con phải chịu cảnh này).
    Vấn đề MC-ND sẽ không đi đến kết quả nếu cả hai không cùng hiểu.
     
  7. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu thì khó ghét thì dễ ,nếu yêu mình thì mình mới yêu họ được chứ còn họ thế thì tình yêu thương của mình có thừa cũng khó mà ban phát.
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cố gắng 10 đổi 1 để cuộc sống tốt đẹp hơn đi bạn, 1 đổi 1 e khó quá, chúc thành công.
     
  9. Duc Viet

    Duc Viet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ chồng thường khó tính,khó chiều,chỉ có 1 cách là chịu khó thôi bạn ơi.
     
  10. 3hoa

    3hoa Banned

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng thấy vậy,bạn nên cố gắng hơn nữa để mẹ chồng hiểu,cuộc sống luôn có thử thách của nó mà ^^
     
  11. giadinh_TinTin

    giadinh_TinTin Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Sao nhà mẹ này lại giống nhà em thế, tháng nào cũng thấy gọi điện ra nào là tiền thuế, tiền sản, tiền phân do, tiền đám cưới, đám ma, giỗ chap, tiền điện thoại...nói chung cứ có khoản nào phát sinh là gọi đến nhà em hết. Trong khi ông bà nay mới đầu 50, sức khỏe vẫn có nhưng chẳng chịu làm gì, chỉ trông vào ít thóc, bận ngày mùa, còn ngày thường thì chẳng làm gì hết (lợn, gà, trâu, bò đều ko nuôi). Học rằng là con cái phải báo hiếu với cha mẹ, nhưng thiết nghĩ ốc không mang nổi mình ốc thì ốc làm sao báo hiếu được. VC em ở ngoài này hàng tháng phải thuê nhà thuê cửa, sáng ra ngủ dậy bước chân khỏi giường là đã mất tiền rồi, không có tiền vợ chồng ăn uống tiết kiệm không sao, nhưng còn con trai e nữa chứ. Con thì tháng nào cũng tiền triệu thuốc thang, nay ốm mai vào viện. Vừa rồi con vừa nằm viện gần nửa tháng, OB ra không cho được cháu đồng nào mà lại còn bảo có 5triệu lúc cưới chúng em vay VC em cô, giờ phải trả, bảo VC em xem lo được bao nhiêu cho bố mẹ để về trả cho em. Mà trước đây em đi làm thì còn có đồng ra đồng vào, giờ con cái suốt ngày ốm đau, em xin nghỉ để ở nhà chăm con, còn mỗi xã đi cày, tháng được 4-5 tr, tiền thuê nhà hết 1,5tr, nuôi ăn cả em chú đang học sửa xe, làm bài toán đơn giản thì các mẹ cũng biết tại sao CD với BMC ko hợp rồi ạ. Em cứ thấy áy náy vì không có tiền để báo hiếu với BMC, nhưng dù sao em vẫn thấy OB thương con thương cháu nhưng không (hoặc chưa) nghĩ cho con cho cháu đâu ạ. Chia xẻ với mẹ top.
     
  12. Phan An

    Phan An Banned

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thế bác xem lại xem bác đã mang lại cho bmc cũng như bm ruột của bác những gì rồi chưa? Hẵng làm như bác nói.
    Tội nghiệp chủ top.Bạn bị muỗi đốt rồi, con muỗi này dạ dày k đáy đâu.Tớ biết.
     
  13. Phan An

    Phan An Banned

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình hy vọng là sẽ k đi vào vết xe đổ trong tg lai, nhưng mình thấy trong nhà mình là ntnày: Con gái về nhà chơi, tha lôi đi đủ thứ lặt vặt, dúi cho mẹ 50ng, mẹ quyết trả lại hoặc k trả thì khoe everywhere. Con trai và con dâu lo tất tần tật trong nhà, nhưng khi cần thì bmc có thể cầm 500k, 1000k ( mà k phải bản thân k có) k hề chớp mắt.
     
  14. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43

    Chuẩn quá mẹ nó ạ. Nhà tớ con gái về lấy đủ thứ, lấy cả đồ của tớ mà không một lời xin phép, nhưng không có cho BM đồng nào đâu, BMC tớ còn phải cho tiền 2 con gái hàng tháng cơ. BMC ốm nằm viện, vc tớ phải chịu trách nhiệm thanh toán 100%, nhưng vào thăm thì MC tớ đuổi về nguây nguẩy, xong lại nói là CD là tớ không có trách nhiệm với nhà chồng, hic hic, không hiểu cái trách nhiệm mà MC tớ nghĩ nó là cái gì, còn con trai bà làm cả năm mới bằng tớ làm 1 tháng. Chim cú dã man... À mà còn cái vụ cầm tiền của bọn tớ ý mà, không hề chớp mắt và miệng thì cười tươi như hoa, còn nếu không có tiền thì đá thúng đụng nia.
     
  15. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em cứ tưởng cái topic này nó chìm hẳn xuống rùi. Hum nay em bức xúc quá lại vào đây bán than cho vơi đi lỗi buồn đây ạ. BMC em thấy chiêu "khổ nhục kế" ko làm gì dc em nữa mà đang dùng chiêu "ly dán" rùi ạ. Thời gian qua em cứ ngỡ mối quan hệ giữa em và BMC đã tạm ổn. Cả nhà vui vẻ lắm lắm rùi. ko ngờ.
    Hum qua ax đã tâm sự với em đủ chuyện. Anh ấy nói "chua sót lắm". Anh ấy kể là bố mẹ chồng em hay gọi điện sang cho anh ấy và lần nào cũng nói xấu em. Chẳng nói chuyện gì khác ngoài chuyện nói xấu con dâu. Ví dụ nhé.
    - Bố chồng: "tao thấy nó dạo này khác lắm, hay mệt mỏi, hay soi gương, hay có điện thoại, thứ 7 chủ nhật hay đi. Mày phải cẩn thận đấy". Thực tế là em xa chồng cũng nửa năm rùi em thấy rất cô đơn khi nằm trong căn phòng hạnh phúc của 2 đứa nên em bị mất ngủ và mệt mỏi là lẽ đương nhiên. Mắt em bị thâm em sót ruột thì em chả hay soi gương. Chồng em cũng biết nên thường xuyên gọi điện về động viên và ngày nào cũng điện. Thứ 7,cn em toàn lên nhà ngoại chơi điều này ax em cũng bít.
    - Mẹ chồng: "nó lười lắm, nó càng ngày càng vượt mặt bố mẹ, nó coi bố mẹ ko ra gì, nó về nhà ko bao giờ nó động tay động chân vào cái gì cả sân thềm nhà cửa nó mặc kệ, suốt ngày ôm cái máy. Từ lâu lắm rồi mẹ cứ zơ đi ko thèm sai nó làm việc gì cả. Mẹ chỉ sợ sau này con sẽ khổ. Mẹ có bí tiền thì mẹ mới vay nó thế mà suốt ngày nó kêu hết tiền. Mẹ bằng này tuổi đầu rồi mẹ làm sao ko biết nó nói dối hay ko" - Thực tế thì em ko nghĩ là em lười, cơm cháo ở nhà ko bữa tối nào em ko nấu, sân thềm nhà cửa lúc nào cũng sạch, hàng xóm còn bảo là "có con dâu mới có khác, tích chén nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm". Thu nhập của em có 1tr7/thang mà tháng nào em cũng chi cho nhà từ 1tr2 đến 1tr4. Còn lại các khoản chi khác của em thì em toàn lấy tiền của ax để chi thôi.huuuuuuuuuuu. Thử hỏi em lấy tiền đâu ra cho bà vay?
    Hum qua ax kể cho em nghe em cũng thấy buồn nhiều lắm. Chẳng nhẽ cả đời này em ko thể hợp với BMC. Còn ax thì bảo " anh thấy chua sót lắm. Em yêu ở nhà cố gắng lên anh sẽ nhanh về với em thôi". Em nghe thế cũng thấy an ủi phần nào nhưng vẫn thấy đau lòng lắm.Huuuuuuuuuuuuuu.:(
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Vậy là bệnh khó chữa rồi em ơi. Bmc e thích tiền hơn thích tình, nếu k thỏa mãn cái thèm của họ thì chắc e khó yên ổn sống. Thôi cố hòa hợp đi, cố đc đến đâu thì cố, nếu k thì thỉnh thoảng xin về bm đẻ và gặp bạn để thư giãn,. Với chồng, e đừng giấu giếm, hãy cởi mở để xã hiểu e hơn, nếu k nghe nhiều chồng e cũng sẽ tin vào những gì bmc e nói thì e sẽ khổ hơn đấy. Mong cho vc e sớm đoàn tụ.
     
  17. Me_Kittyhattieu

    Me_Kittyhattieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    2,827
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    773
    Ui, cô ơi, những điều cô nói cũng đúng cô ah. Nhưng cô có một ông con trai, vậy những ông bố bà mẹ có một cô con gái thì cũng đành phải tự chăm nhau thôi cô ah. Không lẽ bố mẹ các cô gái phải coi đó là việc đương nhiên ah, còn bố mẹ các chàng trai thì sợ là con dâu sẽ để bố mẹ tự chăm nhau. Bố mẹ đẻ cháu cũng đang thui thủi chăm sóc nhau đấy cô ah. Chạnh lòng ma biết làm sao bây giờ.
    Cháu thấy quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Cháu vẫn tự nghĩ là mình sống biết điều và cố gắng sống hòa hợp với gia đình chồng là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cháu đã ngây thơ tin như vậy. Đối với mọi việc, BMC luôn có cái nhìn khắt khe với con dâu, chỉ vì con dâu là phải như vậy. Cháu nghĩ thế này cô ah: con dâu là một người mới, bước vào gia đình mới, ko giống như gia đình cũ của mình. Ngoài sự cố gắng của con dâu, BMC là người rất quan trọng, phải mở lòng với con dâu trước, ể giúp cô ấy hòa nhập.
     
  18. bomeyeutit

    bomeyeutit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ui thế thì MC chị cũng giống MC em rồi. VC em mua cái gì về bà cũng chê. Nhưng mẹ có mua về thì cái gì cũng ngon mặc dù e cũng mua đúng hàng bà mua nhé. Nhiều lần cũng muốn bày tỏ tình cảm mua đồ về nấu, mua quà biếu BMC, ở quê có giỗ mà VC e ko về được là e cũng mua đồ về gửi bà nhg bà đều chê hết. Em cũng chẳng biết làm thế nào để vừa lòng bà cả. Nên bây giờ thành ra chẳng mua gì nữa để đỡ bị chê.
     
  19. ocdomoi_hp

    ocdomoi_hp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chào các mẹ,
    Em là thành viên mới, vào đây thấy topic này cũng mong các mẹ chỉ bảo cho em. Trường hợp của em thế này:
    Em lấy chồng được 2 năm, nhưng ngay từ ngày yêu MC đã không đồng ý, phản đối kịch liệt và còn nói xấu em và gia đình em rất nhiều, nhưng vì chúng em yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau.
    Nhưng MC em quán triệt là lương AX em, MC em cầm, còn em vẫn phải đóng tiền ăn hàng tháng, em cũng chẳng kêu ca gì. Khi AX nhà em đi làm xa, 2 mẹ con ở nhà tuy chẳng ưa gì nhau vì tình cảm mất mát từ đầu nhưng cũng chẳng va chạm gì vì MC em suốt ngày ở nhà con gái chăm sóc cháu (VC em vẫn chưa có con, lấy nhau được 2 tháng thì chồng em di làm xa) và em cũng đi làm cả ngày, chỉ có tối về nấu cơm 2 mẹ con ăn với nhau, có khi em tự lo lấy.
    Nhưng kể từ khi chồng em về, ông ấy tiêu tiền nhiều (em chẳng được đồng nào từ lương của chồng), và vì VC em lấy tiền chữa chạy chuyện con cái thế là MC em kêu ca ầm ĩ lên, rồi kiếm chuyện với em, MC nói thẳng với 2 VC em là nếu chữa con cái mấy triệu thì được chứ nhiều hơn thì đi làm đi rồi về chữa gì thì chữa (mỗi lần chồng em đi làm xa là cả năm mới về) mà VC em bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa.
    Rồi một hôm chẳng biết mẹ con ở nhà nói với nhau những gì, đến tối em đi làm về gây chuyện với em, rồi lôi bố mẹ em ra chửi thậm tệ, chửi em là đứa thất đức, lúc đầu em cũng bình tĩnh, nhưng sau đó em cũng bực lên nói lại, thế là bảo em bố láo, mất dạy, đuổi em ra khỏi nhà và bảo là tao mà có đứa con như mày tao bóp chết từ trong chứng nước, đã thế lôi cả con gái về nói xúc phạm gia đình nhà em nữa chứ.
    Em đang rất buồn, các chị cho em lời khuyên với.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bó tay với gia đình bạn, đã ko được MC ưng thì về nhà đấy làm gì, lại còn chồng đi làm xa, sống cùng với MC, chồng bạn cưới bạn để làm bầu bạnv ới mẹ hay sao mà lại làm thế. Tớ chịu ko có lời khuyên nào, chỉ biết là nếu xúc phạm đến bố mẹ mình thì mình cũng chẳng để yên.
     

Chia sẻ trang này