Hix hix, em xem phim này từ lâu lắm rồi, hình như hồi 7 hay 8 tuổi gì đấy. Hôm nay tình cờ được xem lại mà xúc động, xem dến lần thứ mấy rồi mà vẫn không kìm được nước mắt :'( Đây là một trong những bộ phim có nhạc nền chạm được tới cảm xúc (của em nhất) đưa người xem qua các cung bậc tâm trạng khác nhau theo thời gian khôn lớn của đứa con gái. Ngày nhỏ em xem chỉ nhớ là có ấn tượng rất mạnh về nhạc nề vì nó quá hay. Hồi đấy em xem cảnh đầu tiên của phim khi 2 bố con chia tay nhau ở bến thuyền, người cha xuống thuyền rồi chèo thuyền ra biển khơi xa mãi xa mãi, em cứ nghĩ là người cha đi công tác đâu đó xa nhà. Rồi hàng ngày đứa con gái không quản ngại mưa gió hay dốc cao vẫn ngày ngày ngóng chờ bố chở về. Nhưng hnay xem lại em mới nghĩ ra rằng đó có lẽ là hình ảnh ẩn dụ về việc người cha đã mãi mãi đi xa khi đứa con gái vẫn còn thơ dại. Đúng là ở mỗi một độ tuổi khác nhau thì con người ta mới có được sự sâu sắc hơn một chút trong suy nghĩ và cái nhìn về mọi thứ xung quanh. Các bố các mẹ nào đã xem rồi thì xem lại giữ ấy kỉ niệm, chưa xem thì có thể xem và cảm nhận rồi cho trẻ em nhà mình xem. Em thấy rất cần thiết với cuộc sống đầy rẫy công nghệ như hiện nay Đây là link phim trên youtube, chúc các bố các mẹ một ngày tốt lành! https://www.youtube.com/watch?v=pePhP-qRzSc
Ðề: Father and daughter - Tình cờ được xem lại bộ phim ngắn này. mình cũng coi clip này rồi, nhưng mà cũng ko nhớ lắm. chỉ nhớ bài hát rất hay và ấn tượng, còn nhớ cảnh kết cô gái cũng gặp được cha mình, nhưng là lúc này có lẽ đã qua đời rồi (u)
Ðề: Father and daughter - Tình cờ được xem lại bộ phim ngắn này. Uh, mình cg nghĩ là khi cô con gái già rồi mất đi là lúc cô ấy được đoàn tụ với người cha (u)
Phim xã hội đen hay nhất 2018 của đại ca không trở về: https://buzzheat.com/phim-trum-xa-h...-dong-xa-hoi-den-hay-nhat-post53305-c006-c034