Vợ chồng em đang ở với bố mẹ chồng. 2 cụ thì rất thoải mái và yêu thương, tạo điều kiện cho con cháu. Bé nhà em bây giờ đang 8 tháng tuổi và hàng ngày 2 VC đi làm thì ông nội ở nhà trông. Nhưng em vẫn băn khoăn có nên kéo dài tình trạng này hay không. Có nên ra thuê nhà ở riêng khi bé có thể gửi trẻ hay không. Vì dù bố mẹ chồng em rất tốt nhưng em vẫn có những điều làm em không thể không khỏi suy nghĩ. Ví dụ như việc chồng em ỷ lại, vẫn như cậu ấm trong khi em phải liên tục cố gắng để lo toan mọi việc trong nhà, nhiều khi bực mình lắm nhưng ngại ông bà nên chỉ nhấm nhẳng mấy câu lại thôi. Hơn nữa E cũng rất suy nghĩ về vấn đề uốn nắn khi bé lớn hơn. Các mẹ cho em biết ý kiến.
Theo mình thì tuỳ thuộc hoàn cảnh bạn à,Vd như hai bố mẹ khỏe mạnh lại có điều kiện kinh tế mà hai VC bạn cũng muốn tự lập, ko cần phải có nhà riêng đâu mà thấy có thể tự lập ( cả kinh tế, lẫn công việc chăm lo con cái) thì nên ở riêng.Nhưng ít gia đinh nào có nhà cửa, ko mâu thuẫn mà bố mẹ chồng đồng ý cho bạn ra riêng lắm, nào là o chưa có nhà thì khó, nào lo con cái có ở chung thì đỡ đần cho chứ riêng thì buồn, hay có khi sĩ diện là có nhà mà con ko ở lại đi thuê để được ở riêng thì ko giống ai( chả hiểu cần giống ai)Mà có phải nhà nào cũng có nhà cho con ra ở riêng đâu.Ở chung hay riêng đều có nhiều điểm lợi và bất lợi.Từ hoàn cảnh của chính mình mình rút ra kinh nghiệm thế này,nếu bạn muốn ra ở riêng thì: -Trước tiên , bạn phải xác định chồng bạn cũng phải ủng hộ mà ko thì ít nhất là phải có tư tưởng sẽ ở riêng đã,chứ khối ông chồng dù chăm chỉ công việc thương yêu vợ con ,có đủ ĐK ở riêng nhưng tư tưởng thì ko bao giờ xa rờii bố mẹ thì bạn sẽ rất khó được ra riêng. -Về tài chính:nếu gia đình bạn có nhà thì tốt, ko bạn tính đến phương án ở riêng sẽ tốn kém nhiều khoản mà khi ở chung ko phải tính đến, mà thuê nhà là một chi phí lớn đấy chưa kể đến sự ổn định của nơi bạn thuê, sự thoải mái với nơi ở mới.Nói chung là phải tính về tiền sao cho Cs hằng ngày tương đương với mức sống khi ở chúng, hoặc ko quá kém,bởi vì nếu ko thể như thế thì mục đích bạn ở riêng là gì.... -Về công việc gia định khi ở riêng:bạn có nói chồng bạn ỷ lại khi ở chung, vậy bình thường anh ý có biết làm việc gì ko, bạn có đề nghị chồng giúp đỡ công việc khi chăm con ko, nếu anh ý biết làm mà chỉ là lười khi ở chung vì có bố mẹ đỡ hộ thì bạn vẫn có thể khéo léo nhờ anh ý làm, thỉnh thoảng khi bạn bận làm việc gì hãy nhờ anh ý giúp, thấy bạn chả ngồi ko mà sai việc thì chỉ cần biết làm anh ý sẽ cố gắng giúp bạn.Dần dần anh ý sẽ biết việc, sẽ tự nguyện làm khi bạn nhờ( ban đầu),sau này khá hơn có thể tự nhìn ra việc,. chứ nếu ko biết làm việc lại lười thì khi ra riêng bạn cũng phải xét đến tình cảnh bạn quần quật với việc nhà cửa, con cái trong khi anh ta ngồi xem ti vi, bạn có chấp nhận như thế ko, và bạn có đủ sức khoẻ để làm một mình như thế mãi ko. -Một việc nữa cần tính đến là khi bạn ở riêng, con bạn sẽ được chăm sóc như thế nào, bạn có thể gửi con chỗ bạn ưng ý, yên tâm, thì khi con bạn ốm ở nhà ai sẽ trông.Hiện giừo mình chỉ nhớ có thế.chúc bạn có quyết định tốt nhất
2 cụ thoải mái thì sướng rùi. Hic, nhg ko có gì quý hơn độc lập tự do. Nhất là với gđ có ông chồng kiểu cậu ấm. Ỉ lại gđ có bố mẹ nên sẽ ít dành thời gian cho vợ con. Ko quyết định hay lo lắng vun vén gđ mấy đâu. Nhg để ra ngoài phải rất nhiều loại chi phí. Nhất là con nhỏ. Liệu nhờ NGV chăm con có yên tâm ko? Tiền nhà tiền ăn rồi đủ thứ tiền. Nếu mẹ nó ok vấn đề tài chính thì lại lo vấn đề với bmc. Liệu ông bà có chịu cho con cho cháu ra ngoài ở ko? Cái này 2 vc phải thỏa thuận rõ ràng tránh mất đoàn kết nội bộ. Nghe thì thấy hiện tại bạn ở với bmc cũng ok đấy chứ. Việc dạy con thì phải lựa thôi. Bmc tốt thế thì cũng ko phải khó đâu
Ở riêng là thoải mái nhất bạn ah, các cụ có tốt tính đến mấy thì cũng có lúc va chạm, tốt nhất là ở riêng, khéo còn quý nhau hơn bạn ah. Hic, nhưng ko phải cũng được ở riêng bạn ah, nếu nhà chồng có nhà hẳn hoi mà vẫn gây khó khăn cho các con khi các con muốn ra ở riêng thì theo các mẹ phải làm sao.
các cụ đã bảo rồi xa thơm gần thối , bác cứ từ từ mà lo liệu , lực lượng đủ về tài chính ... thì mình ra ở riêng thôi
Vợ chồng mình là công chức nhà nước, thu nhập cũng chẳng dư dật gì nhưng chắc cũng đủ sống. Vợ chồng mình sống với BMC, các cụ cũng khá nhiều tuổi lại khó tính. Con cái làm gì cũng phải xin phép, mua sắm đồ gì ông bà ưng mới được mua. Nhiều khi con hư muốn quát mắng con một câu thì ông bà lại ... mắng lại, hic. Thú thực là 2 vợ chồng mình ở cùng với ông bà nhưng cứ như ở nhờ chả có quyền tự quyết trong gia đình và ông bà lúc nào cũng coi chồng mình còn trẻ con chưa thể tự lập được (2 vợ chồng mình bằng tuổi nhau, 29 tuổi rồi). Thế nên vợ chồng mình đều muốn ở riêng nhưng lại ngại vì nhà có mỗi chồng mình là con trai nếu ra ở riêng thì lại sợ mọi người dị nghị và quan trọng là sợ ông bà không đồng ý. Các bố các mẹ cho mình xin lời khuyên nhé!
Việc này phải cân nhắc kỹ lưỡng nè! vì con mình thì còn nhỏ, liệu ra ở riêng bạn có đủ điều kiện chăm con không, nếu thuê NGV thì có ổn hơn là để bé ở với ô bà ko??.., khi ra thuê nhà còn phải kéo theo bao nhiêu là chi phí khác nữa ( cũng nặng gánh lắm đó bạn), thế nên cứ cân nhắc kỹ kẻo bước chân đi rồi quay lại cũng ngại lắm!
Nói chung là ra ở riêng có cái tiện nhg cũng có cái khó.Phải suy nghĩ kỹ nếu nhà chồng có 2 ông bà thì cái này phải thật khéo