Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! ôi thương bé quá, nói thật là tớ sợ đi xe xuống dốc những nhà chug cư và cao tầng ở tầng hầm lắm ý, 1 lần tớ gần ngã nên vẫn sợ, may mà đi 1 mình, chúc 2 mẹ con nhanh khỏi nhé
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! hix trông trán con sưng vù khổ thân thế
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! vâng, em nói ra để cho các mẹ tránh cho con thôi, kẻo đến lúc con bị ngã thì khổ con mình trước tiên ý...
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Nhìn quả ổi trên trán con mà thương quá mn à
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Nhìn bé ngã thương quá, thôi rút kn lần sau xuống hầm 2 mẹ con ở trên cho lành
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Ui, nhìn bé ngã đau mà thương quá. Hy vọng có nhiều người đọc được top này để chú ý hơn. Em nói thật là em sợ mấy cái dốc xuống hầm gửi xe của mấy chung cư và Trung tâm thương mại lắm. Có lần em đến nhà khách hàng ký hợp đồng ở chung cư trên đường Nguyễn Sơn, nhìn thấy cái dốc xuống, hix... Gần như thẳng đứng ý. Thế là em cứ đứng ở trên mà chẳng dám phi xuống. Chờ chị khách hàng leo lên phi hộ.
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! hic thương 2 mẹ con quá, cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ cho các mẹ biết
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Khổ cho bé quá, chúc chị và bé nhanh lành nhé!
Ðề: Lotte ở đào tấn - liễu giai mới khai trương làm ăn vô trách nhiệm Nhìn con gái thương thế. Đúng là ức chế thật nhưng lần sau mn phải cận thận nhé. Chúc con gái nhanh hết đau.
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Nói chung dù đúng dù sai nói câu xin lỗi đối với khách hàng, quan điểm của em là thế Sau mn cẩn thận hơn, bé bị tím bầm thế kia thương quá. Mà an toàn mn đi chụp chiếu cho bé đi cho an tâm
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! nhìn cái trán của e mà thương quá, 2 mẹ con màu lành lại nhé
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! thế này ko giám tới đó rồi,mình bầu tới đó chắc tòe luôn..........................
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! Mình đi xe ít nên tay lái cũng kém lắm. Chỗ nào cảm giác khó đi quá thì mình xuống dắt xe hoặc ko đi lên đó. Tuy nhiên, chẳng ai nói trước được điều gì, các mẹ kèm con nhỏ thì cố gắng đi cẩn thận đến mức tối đa nhé
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! khổ thân 2 mẹ con, ngã như thế thật là nguy hiểm quá, mọi ng đề phòng nhé mong 2 mẹ con mau khỏi chị nhé
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! e là e cũng rất sợ mấy cái dốc đó, ôi đã dốc thì chớ lại cảm giác không an toàn nữa chứ
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! khổ thân 2 mẹ con chị! cảm ơn chị đã chia sẻ nhé! chúc 2 mẹ con mau khỏi
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! nhìn vết thương của 2 mẹ con mà sót quá, sao họ lại làm việc tắc trách như thế nhỉ? chẳng lẽ họ chỉ buôn bán ngày 1 ngày 2 thôi sao, chúc bé con và mẹ nó mau lành vết thương
Ðề: Mẹ con em bị ngã xe ở Lotte Đào Tấn. các mẹ đi cẩn thận nhé! thực ra nói ra đây để mọi người lưu ý thôi, mình cũng đã góp ý với họ rồi đến những người thi công cũng góp ý nhưng nói chung mình cũng chẳng biết nói với những người đó liệu có thẩm quyền quyết định không. hôm nay cho con đi chụp chiếu rồi các mẹ ạ, may con không bị sao chỉ hoảng thôi, nhưng để đề phong các bác sĩ vẫn kê cho bé uống kháng sinh, vì ở trên đầu và mặt nên sợ sau này, bác sĩ vẫn yêu cầu phải theo dõi con