Chào các mẹ. Chứng đờ bàng quang sau sinh tuy tỷ lệ thấp (13,5%) nhưng nếu chẳng may mắc phải thì thật là kinh khủng. Em chính là nạn nhân và rút kinh nghiệm tập đầu, lên đây hỏi trc để chuẩn bị cho tập 2 dc suôn sẻ. Trc hết là đôi dòng kể lể chia sẻ với các mẹ, mẹ nào thấy dài dòng thì bỏ qua cũng dc ạ: Sau sinh tập đầu (e sinh mùa hè) do nóng quá, ra quá nhiều mồ hôi nên mặc dù đã uống nhiều nước nhưng sau sinh 2 tiếng e vẫn ko thấy buồn tiểu. Mặc dù vậy, nghe lời bác sĩ em vẫn đi tiểu nhưng đi ko ra vì ko buồn. sinh từ 7h sáng mà mãi đến 5h chiều mới bắt đầu có cảm giác buồn tiểu thì ôi thôi ko thể cho ra dc. Cơn ác mộng tăng dần đến tối, rồi đến đêm. Em phải nài nỉ bác sĩ mới chịu thông cho vì sợ thông thì càng dễ viêm đg tiết niệu. Mặc dù làm đủ mọi cách bác sĩ hướng dẫn mà vẫn ko thể tự đi dc (chườm nóng, ngồi xổm dội nc ấm nóng, matxa...) cả đêm hôm đó e cứ phải nhờ chồng ấn mạnh vào bụng để thải dc nc tiểu ra dc từng nào hay từng đó. Mà vừa sinh xong tử cung chưa co lại động tác đó chắc cũng có nguy hiểm. Bà bác sỹ đỡ đẻ cho em cứ trách là tại e ko đi tiểu sau 2 tiếng nên mới bị (hôm nay ngồi search gg mới biết nguyên nhân là do bị em bé chèn ép khi rặn đẻ). Hôm sau bác sĩ mời người đến bấm huyệt cũng ko dc. Suốt mấy ngày sau em chỉ suốt ngày suốt đêm ngồi trong WC, mỗi lần ngồi cả nửa tiếng, mồ hôi như tắm, nc mắt đầm đìa vì bất lực. Cả ngày bế con chắc dc 3 lần. Sau đó mẹ em có đt cho 1 bác sĩ sản đã về hưu(ko nhớ là BV nào) thì bà ấy bảo là cái này bàng quang tự hồi phục chứ ko có thuốc chữa, nghe bà ý nói thế, với lại mới đẻ xong còn rất mệt và đau nên e ko đi khám, mà cũng ko biết khám ở đâu. Đúng là mỗi ngày hồi phục dần e đi dc hơn 1 chút nhưng vẫn bí tiểu. Đến ngày thứ 5 bà đỡ mới nhớ ra cách chườm ngải cứu nóng lên bụng, thì phát huy tác dụng. E đi dc thoải mái, đang mừng thì đến lần đi thứ 2 bỗng thấy buốt đến tận óc. Đi khám khoa tiết niệu ở Bạch Mai thì đã bị viêm bàng quang nặng do nc tiểu tích tụ lâu ngày, phải uống 20 ngày kháng sinh. Kết quả là sữa ít cho dù có tìm đủ mọi cách ăn uống lợi sữa. Rất lạ là bệnh viện Phụ sản HN họ chỉ chuyên về đẻ thôi, còn các vấn đề liên quan sau đẻ họ mù tịt, nên lúc ý e chẳng biết đi đâu để khám. Ko chắc ở Bạch Mai có xử lý dc cái này ko vì họ có chuyên khoa tiết niệu nhưng họ ko phải BS sản nên chắc j đã có chuyên môn về vụ này nhỉ? Em search google thấy 1 số bác sĩ nói là phải uống 1 số loại thuốc rồi đặt sonle vào đường tiểu 3-4 hôm (chắc là thông tiểu) (chứ ko phải là tự phục hồi ko có thuốc chữa như bà bác sỹ đã về hưu kia nói), ở 1 forum của các bác sĩ họ còn bảo nhau cách tốt nhất để hạn chế biến chứng này là phải thông tiểu cho sản phụ trc và sau khi sinh. Tuy nhiên ở chỗ bác sỹ mà e nhờ đỡ đẻ ở PSHN thì họ cực kỳ kiêng chuyện thông tiểu. ko bit các mẹ đẻ ở mấy khoa tự nguyện có như thế ko? Thực ra thông tiểu có thể gây viêm đg tiết niệu nhưng nếu thông mà có thể giúp hạn chế biến chứng này thì em nghĩ là nên thông vẫn hơn, tránh dc trg hợp bị nặng như em. Em cũng dc biết là nhiều trg hợp đẻ xong cũng bị đờ bàng quang (ngay cả mẹ đẻ, mẹ chồng em cũng bị), nhưng chỉ cần thông tiểu 1,2 lần hoặc áp dụng 1 số cách e đã nêu ở trên là có thể tự đi dc, ko hiểu sao em bị nặng thế. Dài dòng thế nhưng chốt lại em muốn hỏi các mẹ vài câu: 1. Khổ sở như vậy và quan trọng là ko đủ sữa cho con do stress và uống quá nhiều ks nên em lên đây hỏi xem có mẹ nào từng bị như em, có cách nào tự chữa dc vì đr xong còn yếu hạn chế ra ngoài mà. Và nếu phải đi khám hội chứng đờ bàng quang thì khám ở đâu ạ??? em ở hà nội 2. ở chỗ bác sỹ mà e nhờ đỡ đẻ ở PSHN thì họ cực kỳ kiêng chuyện thông tiểu. ko bit các mẹ đã từng đẻ ở mấy khoa tự nguyện của PSHN có bị như thế ko? (để em còn xem xét xem có nên nhờ bác sỹ ở khoa khác ko, chứ đã đờ bàng quang mà còn ko thông cho ng ta thì chit mất). Xin cảm ơn các mẹ đã chia sẻ
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? lại thêm môt bệnh sau sinh nữa,,, đúng là chị em mình vất vả quá
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? Vâng ạ T__T mà hệ quả của nó còn kéo dài đến sau này cơ. 1 khi đã viêm bàng quang (viêm đg tiết niệu) thì kiểu j cũng dễ bị lại. giờ em đang mang thai tập 2 và đang bị lại đây mà ko dám uống KS. Bác sỹ bày cho cách là uống bột sắn sống hàng ngày để tống bớt vi khuẩn ra thì sẽ đỡ hoặc khỏi bệnh. Em đã tích cực uống nhưng cũng chỉ đỡ 70-80% thôi ạ, vẫn bị tiểu lắt nhắt. Mà cái bệnh này để lâu ko chữa sẽ gây viêm thận, 1 khi đã viêm thận thì coi như đời đã tàn dần. Mà giờ em phải cố chịu 9 tháng bầu và 1-2 tháng sau sinh đã rồi mới dám đi chữa. Chỉ sợ để lâu gây biến chứng vào thận thôi ạ Chia sẻ thêm với các mẹ là hôm trc khi e đi khám ở Bạch Mai thì lúc ý là 5h chiều em mới bắt đầu đi tiểu dc và lúc ý mới thấy đau. Giờ ý ko còn viện nào khám nữa. Chạy ra Hồng Ngọc bác sỹ chuyên khoa cũng về rồi. Đành cắn răng chịu đựng. Đến tối lại ko thấy đau nên chủ quan. Đến đêm cơn đau lại quay trở lại. 11 rưỡi đêm đau quá 2 vợ chồng lóc cóc ra viện PSHN cấp cứu. Ra đến nơi khám siêu âm rồi xét nghiệm máu, nước tiểu đủ kiểu, bắt ngồi chờ đợi đến hơn 1h thì có kết quả là có viêm đg tiết niệu. Rồi họ cho 1 câu: ở đây chúng tôi ko chuyên khoa nên điều trị cũng chỉ cho kháng sinh đơn thuần thôi, nếu chuyên khoa thì anh chị phải ra Bạch Mai. Lúc đó đang đêm hôm nên thật ko lời nào diễn tả nổi cảm xúc của 2 vợ chồng ạ @.@ Xong e hỏi ở Bạch Mai giờ này liệu họ có khám ko, bên PSHN bảo cứ ra đấy vì bệnh viện nào cũng có phòng cấp cứu đêm. 2 vợ chồng lại lóc cóc ra Bạch Mai. Đến nơi họ bảo chúng tôi chỉ cấp cứu thôi chứ cũng ko chuyên khoa, nếu có nằm lại đây thì cũng chỉ có 1 cách là thông tiểu rồi chờ đến sáng khám chuyên khoa. 2 vợ chồng lại chưng hửng dìu nhau về. Hôm sau ra Bạch mai, ai cũng nhìn em ái ngại vì tưởng bị làm sao. Mặt mũi thì phờ phạc (mới đẻ xong mà), giữa mùa hè mà mặc quần áo dài tay, quàng khăn, bịt khẩu trang, bịt tai. Mắt thì lòng trắng bị chảy máu (do lúc rặn đẻ bị vỡ mạch máu). Xét nghiệm nc tiểu thì 1 số chỉ số bình thg là âm tính thì của em lên tận hơn 500 với hơn 300 @.@ Khổ sở là vậy nên em muốn chia sẻ với các mẹ và hỏi xem ai có kinh nghiệm về vụ này ko, để e còn rút kinh nghiệm tập 2, và để các mẹ sắp sinh có thể tham khảo nữa ạ
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? pụ nữ vất vả thật nhiều bênh khi sinh nở quá
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? khổ thân mn, mình thì sinh mổ lên cũng ko biết tn vì sinh mổ họ dùng dây thông
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? hix hix nói chung là dù mổ hay thường cũng phải thông đúng ko ạ. Chỗ bác sỹ đỡ cho em thì họ nhất định ko thông. nài nỉ mãi đến 10h tối mới thông cho 1 lần. Đến đêm ko chịu dc xin thông tiếp nhất định ko. Phong bì cũng ko lấy. Sáng hôm sau mới thông cho lần 2. Up cho bài nổi lên xem có mẹ nào giúp dc e ko nào
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? ôi nghe mn kể mà sợ quá híc.............
Ðề: Đờ bàng quang sau sinh - cơn ác mộng có mẹ nào từng bị??? đêm đầu tiên ở viện kinh khủng lắm mn ạ. Nhưng giờ cũng đã từng trải qua cảm giác đó nên cũng sẵn sàng đối mặt ko sợ mấy nữa. Chỉ lo sinh tập 2 lại bị như thế rồi ko đủ sữa cho con thôi. hix. up tiếp cho bài lên xem có mẹ nào giúp em dc ko nào? Các mẹ sinh thường xong có dc bác sĩ cho thông tiểu ko ạ??