Em và bạn trai em quen nhau đã được 5 năm, 5 tháng gần đây mới quyết định tiến xa hơn mức tình bạn. Anh ấy là người Huế và đang làm ở Huế, còn em người HD và đang làm ở Hà Nội. 2 đứa quyết định đến với nhau mà gia đình em phản đối quyết liệt quá các mẹ ạ? Mà anh ấy thì rất thương và yêu em, anh ấy bảo em sẽ ra ngoài Hn làm việc. và em cũng đồng ý nếu anh ra ngoài này thì chúng em cưới. Vậy mà tình hình giờ căng thẳng quá... mẹ em kịch liệt phản đối 100% em phải làm sao giờ?
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? mẹ bạn phản đối vì lý do gì, nếu là vì khoảng cách thì nên nói cho mẹ biết ý định vào HN của bạn trai, còn mẹ bạn phản đối lý do khác thì bạn nên từ từ thuyết phục mẹ. nói chung là yêu xa thì con gái thiệt nên mẹ bạn hơi lo xa thôi, chỉ cần người yêu chịu vào HN, có công việc đàng hoàng và hai bạn nghiêm túc quen nhau thì chắc mẹ sẽ hiểu thôi
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? bố mẹ nào cũng thương con thôi, bạn cứ tỷ tê thuyết phục mẹ là ổn đấy
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? tình cảm sâu lặng chưa bạn?ko rõ cv anh ấy thì thế nào nếu anh ấy ra HN có cv tốt hai vc ở HN cũng dc chứ sao ngăn cấm -bây giờ có tiền thì đi lại cũng đâu vất ,sợ ko có tiền thôi (mỗi lần đi lại mà ko có tiền về thôi)mà ở xa thì ít về nhà chồng có khi hay về mẹ đẻ hơn ý -với lại lấy rồi GĐ nhà chồng bắt về quê ở Huế,bạn có sẵn sàng ko? nếu bạn vào Huế thì bố mẹ đẻ lo lắng lắm -đăt mẹ vào mình mà suy nghĩ thôi(ai cũng sợ con lấy chồng xa nhiều khi khổ trăm đường) -chị đây có ở Hn về ngoại 50km ,nọi 50km mỗi dịp tết là hết hơi rồi
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? bố mẹ b phản đối tớ nghĩ cũng đúng đấy Bây giờ 2 bạn chọn 1 mảnh đất rồi cả 2 cùng làm ăn sinh sinh sống ở đó đi, như thế chắc bố mẹ sẽ xuôi xuôi thôi mà
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? địa lí ngày nay đâu có fa là lí do, vì có đủ các phương tiện, thăm cái là xong. bình thg mà. thuyết phục mẹ từ từ bằng tình yêu của bạn á ---------------------------------------------------------------------------- Du lich Hoan My
Ðề: Các Mẹ tư vấn giúp em với. Yêu xa phải làm sao? tớ HD lấy chồng HN cũng đã thấy chán rồi, nhiều lúc ko phải có tiền thích về là về được, lấy chồng gần bố mẹ đẻ vẫn sướng hơn, phải cái số thì chịu thôi bạn ạ