Chả biết cho vào mục gì, đọc được bài này trên FB thấy hay hay chia sẻ cho các mẹ, chúc các mẹ 1 ngày vui vẻ nha Sao ko đẻ nữa đi??? Các mợ ạ! Tính ra đến nay con em nó gần được 27 tháng, cộng với 9 tháng em bầu bí nó là đủ 3 năm quay cuồng với chửa và đẻ. 9 tháng bầu bí..đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn cũng phải so đo, ngủ cũng phải rón rén, nước hoa mỹ phẩm giải tán vào xó, tóc tai bù xù không dám nhuộm cũng chả dám hấp... cứ nghĩ cố gắng đẻ phọt nó ra rồi làm gì thì làm... Ai dè, đẻ nó ra xong, lại còn bù xù hơn trước.. quần áo ko mặc được bộ nào tử tế, suốt ngày mấy cái áo quần thùng thình để tiện đâu vạch đấy cho con bú cho dễ, rồi quay cuồng với ăn ngủ ỉa đái của con lắm hôm quên cả chải tóc chứ đừng nói đến mếch ấp mếch ác =)). Lại cắn răng chịu đựng nghĩ là qua cái tuổi bú mớm thì mình khỏe re... Lớn hơn tý, chưa kịp mừng thì bập vào ăn uống... bố tổ sư, ăn gì như heo ăn, đồ ăn không cho vào mồm ăn mà mang ra làm mặt nạ từ đầu đến gót chân... ăn xong lôi nó ra tắm táp rồi lau dọn.... con sạch nhà sạch còn mẹ thì như cái tổ quạ T.T... Thấm thoát thoi đưa, cháu nó đi qua hết những mùa trái nắng trở trời wonder week, ốm đau bệnh tật, ỉ ôi sôi máu... rồi đi tới những quãng tiền mãn two và mãn two... cuối cùng mẹ cháu mới thấy mặt trời hơi hơi hé sáng... Mẹ cháu bắt đầu tung tẩy làm đầu làm tóc, sắm sanh túi ví váy vung, tô son trát phấn, dưỡng nọ dưỡng kia. Hôm rồi mẹ cháu đi matxa... ôi mẹ cháu thề, cái cảm giác sau 3 năm mới bước lại vào phòng xông hơi, không nghe tiếng léo nhéo trẻ con bên cạnh, ngồi một mình trong cái nóng hừng hực mới sung sướng làm sao.... Rồi đi du lịch, con tự lo mạng con, mẹ tự sướng mạng mẹ, phần đứa nào đứa ý ăn, mệt thì tự lo đi mà ngủ, chơi thì chơi chung, mà nếu mẹ mệt quá thì tự ngồi ra 1 góc mà chơi 1 mình . Thế đấy... 3 năm rồi... cho em nghỉ ngơi ăn chơi cái đê, vài năm nữa em đẻ tiếp hờ hờ. Unl
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? hôm trc giao son cho 1 chị ngồi buôn dưa, chị ấy bảo nên đẻ luôn chứ đẻ cách như chị ý cũng hơi mệt
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? Đọc bài của chủ TOP mà buồn cười quá. Để lâu lại ngại đấy. Em để 7 năm roài giờ nghĩ đến bầu bí mà phát ngốt. Híc.
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? cái này mình cop trên FB ý, còn tớ có lẽ năm sau cu con 3 tuổi là tính tiếp, để 7 năm như bác có lẽ ngại thâạ
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? em cũng ước mơ có 1 ngày như bác này huhu, hơn 3 năm quay cuồng ròi đây ạ, giờ lại thêm thằng cu con nữa, lắm lúc phát rồ ấy ạ
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? ôi. e đang bầu đứa đầu đây mà thấy mệt mỏi dã man. sau đứa này thấy tởn quá. chắc vài năm nữa mới có ý định sinh tiếp...xấu xí k dám nhìn vào gương nữa các mẹ ạ..haizzzzzzz
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? hi e cũng mún có baby lém lém rùi đây mà chưa kiếm dc thằng bố nó trốn ở đâu. Mỗi ng mỗi cảnh các mẹ nhỉ?
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? Văn mẹ nó tả hay thật, hầu như chị em mình ai cũng phải qua giai đoạn như thế. Bây giờ tha hồ mà tung tẩy, bôi son má phấn nhá.
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? mới 1 đứa mà e oải quá các mẹ à, nuôi mãi ko thấy lớn, tính 4,5 nữa lấy đứa nữa ko biết ntn
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? mình thì lại thích sinh luôn một lần cho khỏe, nuôi hai con lớn khôn cho vui, chứ chờ rồi mới sinh tiếp thì còn oải hơn nữa ](*,)
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? Dí dỏm quá. Phụ nữ đúng là vất vả mọi đường, cứ phải quên bản thân mình cho con, gia đình
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? Em thấy đẻ luôn thì có vẻ chăm một thể, nhưng như vậy không có thời gian quan tâm đến đứa lớn đâu ạ?
Ðề: Sao không đẻ nữa đi??? Bài viết hài hước quá mà đúng với m luôn, từ lúc đẻ đến jo cứ p chọn quần áo sao cho tiện lợi có thể vạch ra cho con bú dễ và nhanh hic