Em mở hàng trước nhé . Hôm nay SN Miu nhà em tròn 1 tuổi , mời các pác vào xem ảnh cháu ạ . Do cháu mới hết sốt và đi tướt nên người không được khoẻ nên không thể cười được ạ . Không cười là đỡ xinh đi nhiều lắm vì cháu chỉ được nụ cười thôi mà , chán quá . [photobucket=81588cb9.pbw]http://s291.photobucket.com/albums/ll311/hoangphuongnhi/[/photobucket]
Đúng rồi , bác Trúc ạ . Ai cũng bảo cháu giống bố nhưng khi nhìn thấy bà nội lại bảo cháu giống bà nội .
Nếu có thể các mẹ hãy chia sẻ thêm kinh nghiệm tổ chức sinh nhật các con sao cho thật vui, chứ không đơn giản chỉ là một bữa tiệc của người lớn
Em vào muộn mất rồi. chúc mừng Sinh nhật bé Miu nhé. SN vui nhỉ ? trộm vía bé Miu rông yêu ơi là yêu. chúc con khỏe mạnh, hay ăn chống lớn nhé. Nhìn avata Miu cười trông yêu ơi là yêu
Đúng là tổ chức ăn uống chỉ dành cho người lớn , chứ nhỏ bé như Miu thì có ăn được gì đâu mà nhất là đến chỗ lạ , chỉ nhìn khắp nơi chẳng cười nói như ở nhà gì cả. Thế là tối hôm sau mẹ cháu mua 1 ít hoa quả , bánh kẹo rồi mời các bé nhỏ ở trong ngõ và các chị em họ của cháu đến dự SN. Cháu vui lắm , cười nói suốt , rồi lại được nhận những đồ chơi như gấu bông... chứ người lớn toàn mừng tiền và quần áo , cháu chẳng thích đâu. Chỉ thích có nhiều bạn để chơi và có nhiều đồ chơi mới thôi. Nên bố mẹ có lấy cớ SN cháu để tổ chức ăn uống ở nhà hàng thì cũng phải tổ chức SN ở nhà cho cháu nữa nhé.
Thành thật xin lỗi bác , em đã sửa sai rồi đấy ạ . Em thì không quên tên bác nhưng lúc đấy thề nào lại type thành Quỳnh tên của Bqsonline đấy ạ
Chúc mừng bạn Miu nhé! Mẹ Miu tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho Miu thế nào kể nhé, để mình học tập kinh nghiệm. Bảo Anh ngày 27/10 này cũng tròn 1 tuổi đấy.