bây giờ người ta bán camera quan sát mini nhiều lắm mà.các mẹ nghi ngờ mua gắn vào tường hoặc vào góc khuất của lớp cô giáo ko biết đc đâu.bảo vệ con mình là trên hết
Hix ... vấn đề nan giải cho các Mẹ đây mà. Em chuẩn bị có baby nên cũng rất lo chuyện trường trẻ. Vợ Chồng Em có tham khảo thông tin nên cho trẻ đi ở các dòng Tu bên Đạo Thiên Chúa, Em nghĩ sẽ an tâm hơn đấy.
Bé hàng xóm nhà em đi học cũng bị cô giáo tát. Về thấy nó bập bõm mách với mẹ được rồi, cũng gần 3 tuổi giống bé nhà chị chủ topic. Cứ nghĩ đến mấy vụ này lại sợ cho con đi nhà trẻ.
hãy tìm hiểu kĩ đi bạn.Mình thấy lo thay cho bạn đó.Có thể là không phải do cô đâu.Hãy bảo vệ bé nhé.
Em nghĩ chị nên trao đổi với các phụ huynh khác xem sao? Lỡ đâu mình nghi cho những cô giáo dạy cho con mình nhìu lúc không phải cũng tội nghiệp người ta. Nhiều lúc đó chỉ là hình thức tự vệ của bé thì sao?
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con chị cần trao đổi với các phụ huynh ,xem các bé học cùng lớp có bị vấn đề như thế ko ?????
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con Bé nhà mình thì hồi còn đi học ở trường tư thục 1 thời gian về nhà cứ thấy con ngồi lấy tay bóp mồm , xong lại bóp cả mồm mẹ nữa , Mình cứ tưởng con lại có trò mới nên hỏi ai bảo con làm như thế ..con bảo "khóc là Bà Ái bóp mồm" thế là mình đã biết nghuyên nhân . Bà Ái mà con kể là Phó hiệu trưởng Trường tư thục Kiss smile , cũng vì con sáng nào đi học cũng khóc thôi rồi gần 6 tháng mà sáng nào cũng khóc , rồi e dạy con là khi nào Bà bóp mồm con thì con bảo là "mẹ con bảo bóp mồm đau lắm" thế là 1 vài hôm sau hỏi con có bị bóp mồm nữa ko ? Con bảo ko ? ngày nào về cũng hỏi lại con cho chắc nhưng con nói ko? cũng thấy yên tâm . Nhưng chuyện là thế đấy cô thì dọa , cô thì làm thật nhưng nhiều cô yêu con lắm nhiệt tình với các con nên mình cũng thấy an ủi . Ngày nào về cũng hỏi con là có ai đánh con ko ? , cô giáo dạy con hoc cái gì , làm như vậy mới biết tình hình của con để mà biết đường xử lý bạn ah các con bây giờ 2 tuổi là biết hết rồi .....
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con Các cháu sẽ không nói đâu vì có lẽ là các cô dọa cháu không được về méc với cha mẹ.Chị hãy hỏi khéo với cháu là ,trong lớp cô giáo nào đánh đau nhất và đánh ở đâu ,cháu sẽ ngây thơ trả lời ngay thôi .
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con hic, không biết có khi nào sau này bé nhà mình đi nhà trẻ có thế không nữa. nói thật ra là mình nghĩ khộng thể ngẫu nhiên bé có hàn động ấy, có thể do cô đánh mắng nên bé thế. trước hết bạn nên tìm hiểu qua các phụ huynh khác xem con họ có thể không, rồi tìm cách nói khéo cho cô hiểu
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con cái này cần phải xem xét chứ ko phán xét thế được. nếu muốn yên tâm bạn nên chọn trường có camera để quan sát con ấy.
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con Bé nhà mình giờ đi học vê toàn cầm đôi đũa chỉ vào bố mẹ bảo" Ngồi xuống, ăn đi". Không biết các cô có đánh cháu ko nữa. Đã tốn tiền mang đi gửi mà ko bao giờ được yên tâm tí nào. Haizzz. Sao các cô giáo khó bảo nhỉ?
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con nhiều vụ hành hạ trẻ em khiến các mẹ gửi con cũng lo lắng cho con mình ở trường, e thấy mn nên tìm lớp có camera ý ạ, rất tiện để mn quan sát theo dõi con 24/24
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con Con em chưa đi học, nhưng chắc em cũng phải chọn trường nào tốt tốt 1 chút, có ng quen thì chắc là đỡ hơn các mẹ nhỉ
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con cứ phải gửi vào trường tốt thì mới an tâm được , bây giờ nhiều vấn đề lắm.
Ðề: Nghi ngờ cô giáo tát con Theo kinh nghiệm của mình thì các con dưới 2 tuổi đi học thì mình cho học trường có camera, ít nhất cũng quan sát được 70% lượng thời gian sinh hoạt, còn trên 2 tuổi thì kiên quyết cho vào trường nào bán công tốt tốt, vó điều kiện nữa thì cho vào trường chất lượng cao mà học. Ngoài ra bố mẹ phải trao đổi buôn chuyện với con nhiều vào, bình thường các con về không bao h nói chuyện đâu ạ. Như con tớ 4 tuổi rồi, có bao h buôn gì với mẹ đâu có hôm đi ngủ tự nhiên thỏ thẻ là mẹ bảo cô đừng buộc tóc con lên, con xấu hổ với các bạn lắm (chả là cõn mình cũng trv trắng trẻo, để tóc đai kiểu hàn quốc nên hay nhầm là con gái) . Hôm sau mình xách con đi cua trọc luôn, các cô hỏi thì con mình bảo mẹ cắt tóc để các cô khỏi buộc nữa, cuối h về các cô phải gặp mình xin lỗi và giải thích ngay là em ko buộc chỉ để sợi chun lên đầu để dọa và phạt cháu thôi. Em cũng vẫn bán tín bán nghi hỏi thêm mấy bạn trẻ khác trong lớp (con gái- bằng tuổi khôn hơn mà), thì đều xác nhận là cô chỉ để sợi chunleen đầu bạn nhà mình thôi. Nên túm lại là bố mẹ phải buôn chuyện ko chỉ với con mà còn cả với các bạn của con nữa ấy ạ, ra hết.