Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Công nhận! Khi chưa có thì mong muốn, lúc có rồi lại chán ngay thôi. Hôn nhân là vấn đề làm người ta nhanh thất vọng và dễ chán nhất
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ em tham gia diễn đàn 1 năm, hôm nay mới dở chứng vào mấy cái mục này, thấy topic giống hệt em, em ở một mình ( mọi ng bảo sao ko ở với bạn, nhưng em kén ng ở cùng thì phải) rồi thì đi chơi, đi dạo, đi chùa khóa tu an lạc, đi đâu cũng một mình, ko hiểu sao em thấy thích đi một mình, thi thoảng lên mạng tám chuyện nhưng ít ng em nói chuyện lâu hay là tâm sự, có lẽ em nội tâm nên cái gì cũng 1 mình. Dạo này buồn với công việc nên hôm nay rảnh rỗi lên đây tám chuyện, làm quen với những ai có sở thích 1 mình như em nhé ^^ thứ 7 ngta bảo máu chảy về tim, em thì máu chảy về đâu ý, híc híc 23t, chưa thấy bản thân có một cái gì trong tay cả, Buồn ơi là sầu
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Bạn mình lấy vợ, cũng thấy đó làm gương rồi. Cơ mà thấy nó có con, rồi vui vẻ nên cũng muốn. Ở 1 mình mãi nó thế đấy. hi
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Gặp đúng người cùng cảnh đây rồi. Mình cũng chỉ thích 1 mình, tự do thoải mái, chả bận gì tới ai. Cũng chưa làm được trò trống gì. rất vui làm quen với bạn : )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ haiz, khổ, vì thỏa mãn 1 mong muốn mà khổ cả đời, đấy là sự trả giá lớn nhất đấy. khổ...( mình cũng nằm trong số khổ thế...)
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Lập gia đình lại khổ cả đời sao. chả nhẽ ko lập????????? Khổ trước sướng sau bạn ạ : )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Đồng ý với bạn. Một nụ cười tươi có thể xóa tan đi ưu phiền? Tại sao ko? M cũng thích cà phê dạo phố 1 mình. Cho ra nhập hội nhé
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ trừ những lúc hâm dở thì em cũng thích một mình, nhưng chưa bao giờ thử cười với người lạ như anh cả (chắc tại thấy hơi dị)
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ EM LÀ GÁI, 93, THÁI BÌNH, ĐỘC THÂN, da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo, số đo ba vòng chuẩn, mỗi tội em bị ảo tưởng. Rất vui được làm quen với anh.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Các bạn cho tớ vài địa chỉ quán cf các bạn hay ngồi 1m nhé, biết đâu có ngày chúng ta gặp nhau
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ trước đây lúc còn sv hay đi lắm, h đi làm, về chỉ muốn tìm cái giường thôi. chắc hôm nào (ex : nghỉ lễ này chẳng hạn) cũng thử đi 1 mình tìm lại niềm vui xưa xem sao nhưng liệu dân tình có đi chơi đông k nhỉ @@, đông chắc e ở nhà -> đấy, thành ra càg lười
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình không muốn đi lượn phố, hay xem phim 1 mình đâu, buồn lắm hihi.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Cũng đã từng di lượn 1 mình, ngồi cafe 1minfh, xem phim 1 mình... Nói chung là cũng thi thoảng thi thấy hay thôi thôi, chứ nhiều khi đi như thế thấy lẻ loi và đơn độc lắm .... Nhất lại là con gái nữa.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình hay đi xem trên Mega, bạn cứ nhìn cu nào trông ngố ngố, đeo kính, tay coca, tay bỏng ngô đi 1 mình thif90% là mình đấy ) Còn cafe mình hay ngồi các quán có tính cổ cổ hoặc yên tính tý như cafe Giảng + Năng (ng hữu huân), cafe Nhân (Hàng Hành), sang chảnh thì Highland Nhà Thờ
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Thich di mot minh lam ma chang co luc nao lam duoc hic
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nhiều lúc mình cũng rất thích như thế. Rất vui được làm quen với bạn.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Hi ! tớ cũng hay lang thang một mình. khi thì bờ hồ khi thì đi dạo hoàng thành . . v v nói chung là t thích chỗ nào có nhiều cây xanh haha nhiều khi cũng thấy khùng khùng bạn nhỉ
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ sắp trung thu rồi, khéo lại phải đi 1 mình mất thôi