Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Phải có sếp mới vui ạ, nhiều thứ sếp ko duyệt luôn như lương thì chết đói.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! làm nhân viên mà ko có sếp thì loạn mất.ai cũng thích làm gì thì làm thì công việc tốt thế nào đc
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! hêh, đi làm thì lười mà suốt ngày đòi nhận lương. nhân viên như mình thì công ty làm ăn có lãi quá. ))
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! úi bác ơi, các sếp khó tính thì khó vậy thôi chứ mà không có các sếp là nguy lắm ạ
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! mình cũng thích thế, để còn vào đây chém gió bán hàng bán họ, chứ lươg thâp tè, mà ngồi chôn chân 8h, haizzzzzzza
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Thi thoảng e cũng không muốn sếp đi làm, hihi, để cho thoải mái chút. hihi, mọi chuyện ổn mà
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! sếp cũng chịu áp lực từ cấp trên thuj. Mà công nhận mấy cái chỉ tiêu đúng là hành hạ gớm. Ăn cũng lo chỉ tiêu, ngủ cũng nằm mơ chỉ tiêu. Haizz sợ quá
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! mn giống e, ngủ cũng năm mơ, đầu tháng thì còn chơi, cuối tháng là bắt đầu run dẩy.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Em từng bảo với bạn e rằng sếp với nhân viên như mẹ chồng với nàng dâu ý. hì
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Chắc nhân viên nào cũng ước ko có Sếp kề bên, hiii. Mình thì 24/24, ngày nào Sếp cũng ở VP, kè kè bên cạnh, chíu khọ nhưng chấp nhận thôi. Ngày nào mà Sếp ko đến thì các chị em vui như Tết.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Sau vài tháng vắng bóng sếp, được tung tăng bay lượn thoải mái thì nay em lại chuẩn bị về nơi có sếp. Quay 1 vòng tròn về đúng sếp cũ làm việc rất khó ăn ý. Nghĩ thấy buồn buồn.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Em đi làm cũng chỉ mong không có sếp để được thoải mái, để được về sớm. Nhưng như vậy là tự cho mình làm việc lười biếng rồi. Mẹ nó thử thay đổi cách làm việc xem thế nào.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Sao ước mơ nhỏ nhoi này mà khó thế nhỉ, phòng mình ai cũng mong sếp nghỉ thôi, sếp đến là ko làm đc gì cả...