Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị bà mẹ này viết thật hay, đọc mà thấy mấy cô nuôi dạy trẻ thời nay bị xã hội lên án ko oan
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị ngày mai cubin nhà em bắt đầu khai giảng đi học mẫu giáo đọc bài này song em thấy lo lắng quá các mẹ ak,không biét làm sao............. hoang mang qua cac mẹ ơi
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị nói chung là lo ah. e cũng đang cho con đi học đây mà ko thấy hài lòng lắm
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Thương con lắm nhưng cũng cần phải để con bước vào đời chứ các mẹ, làm sao lúc nào cũng giữ con khư khư bên cạnh được. Mn có thể góp ý với các cô giáo, nếu không cải thiện thì có thể chuyển trường cho con. như nhà mình nhiều hôm con đi học về cứ bắt em bé xòe tay ra để đánh chừa vào tay em, rồi bắt em xin lỗi, mọi người trong nhà cũng biết là con học cô ở lớp thôi chứ ở nhà không ai làm thế cả. biết đấy nhưng cái gì cho qua được thì cho qua thôi, chứ đi học con cũng có nhiều mặt tích cực mà.
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Không chỉ có trường tư thục đâu các mẹ ạ. Con mình học trường công (trường thực nghiệm có tiếng ở HN) cũng vậy thôi, đã từng bị cô đánh mà dùng lược đánh cơ. Có hôm tắm rửa cho con thấy có vết bầm tím ở tay hỏi ra mới biết con bị cô dùng lược đánh. Mới cách đây vài hôm thôi lại bị cô đánh đỏ cả chân chỉ vì con lỡ dùng chân đá cái dây cô dùng để treo đèn lồng trang trí trung thu. Cũng biết là lớp đông các con nghịch cô vất vả nhưng đánh con như vậy có nên không? mình không phản đối khi các con hư hay nghịch quá cô có thể phạt đánh nhẹ vài roi vào mông. Còn lại tất cả các bộ phận khác trên cơ thể là không thể đánh đặc biệt là đầu và mặt.
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị mình thì chưa có con nhưng mà nghe tin này thật là đau sót, những người vô tâm cho thuế hệ sau
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị nhiều cô giáo thực ko xứng làm cô giáo.Đã xác định chọn làm giá viên mầm non thì phải yêu trẻ,ko yêu đc như con mình thì cũng đừng nên đánh con ng khác.Lớp cu nhà em có 4 cô thì qua camera thấy 2 cô khá là nặng tay nặng chân khi làm bất kể việc j,mặt thì cau có và đương nhiên là khi thay áo,xúc cơm đều lôi các con xềnh xệch ấy.Nhìn cô lôi bạn khác mà em còn thấy khó chịu,thử hỏi cảm giác sẽ thế nào khi con mình bị đối xử vậy hoặc bị đánh.Mình nhịn coi như ko có chuyện j thì các cô lại nghĩ mẹ mải làm k xem camera k biết cô nào ra sao.Thế nên em nghĩ nếu các cô đánh con cứ phải bằng cách này cách khác,ko trực tiếp thì gián tiếp cho các cô thấy mình đã biết việc các cô làm để còn biết đường mà thay đổi
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị e cũng lo quá nhưng e sắp phải cho con đi học rồi....hichic.
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Đọc bài và tâm sự của các mẹ mà lòng buồn quá, làm sao có thể yên tâm gửi con được đây
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị haiz, con em cũng đi lớp từ khi 14 tháng, bé không có ai trông phải gửi trường tư, vẫn biết cô vất vả nên cũng quan tâm cô giáo, ấy thế mà hôm đón con thấy con mặt mũi bẩn thỉu, bảo cô giáo sao không lau mặt mũi cho cháu, cô giáo lấy luôn cái khăn ( nó còn bẩn hơn cái rẻ lau nhà mình) lau lên mặt mũi con, điên tiết cho 1 trận, đấy là có mẹ ở đấy, ko có thì ko hiểu cô còn làm thế nào. Hôm sau chuyển trường cho con luôn, giờ con dc hơn 2 tuổi, đã đi học trường công, nhưng cũng chẳng yên tâm, nhiều hôm đến sớm hoặc cho con đi học muộn thấy các con khóc như mưa mà chẳng cô nào dỗ dành, cứ để khóc chán thì thôi, còn lúc ăn thì ko biết còn sao nữa. Haiz đi làm gửi con thì ko yên tâm, mà không đi làm thì chết đói, thương con nhưng chẳng biết làm thế nào
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị hic, đọc rồi lại lo, mình đang định gửi gái đi nhà trẻ, run quá! thương con nữa,
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Nhiều cô giáo ko có chuyên môn, ko có đạo đức nghề nghiệp nhưng vẫn dc làm cô giáo.
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Khiếp, cô giáo cái kiểu gì thế, bắt cô ấy ăn thức ăn ọe ra xem cô có nuốt nổi ko mà bắt các cháu nhu thế
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Khổ thân các con; các bố mẹ đi làm cũng không yên tâm. Cũng biết các cô vất vả; các cô cũng cần có biện pháp giáo dục nhưng đừng làm những hành động phản giáo dục như thế chứ. Hic!
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị hầy... bg nhiều vụ cô giáo đánh hsinh mẫu giáo qá .. chỗ eowr.. tầng dưới có bà mẹ ở nhà trong con mà đánh nó suốt ngày.. m k phải mẹ mà còn xó.. bà ấy bóp cổ nó đánh nó khóc lặng ng đi mà k thấy cái gì hay sao ý
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị Thế này ai còn dám cho con đi mẫu giáo, mà ko cho đi mẫu giáo thì cũng ko thể nghỉ làm ở nhà trông con được. Đọc mà thấy bế tắc quá
Ðề: Thư gửi các em - cô giáo đã tát con chị trẻ em như búp trên cành.... các cô thế này thì các con lớn làm sao đây..?