Mình là con út, gia đình cơ bản, học khá tốt. Lấy ck HN, con trưởng. Ck khá chiều vợ, thương con, làm nhà nước nên chỉ đủ ăn. Lấy ck xong có em bé luôn nên chẳng xin đc việc, ở nhà cũng chán nên 11 tháng gửi con đi học để xin viêc. Nhà mỗi 2 vc nên tìm việc gì cũng phải có time đưa đón và chăm sóc con. Mãi chưa tìm đc, cần tiền nên việc gì cũng làm, công nhân, rửa bát, bán hàng, giúp việc... Tốt nghiệp đại học mà như này thì thất vọng quá, cứ nói dối bố mẹ là làm hành chính ở công ty. Thảng 3/ 2014 vay mượn ngân hàng 350tr để xin việc mà đến giờ này vẫn chưa có hồi âm. Chuyện vc thì 1- 2l/ tháng, lúc nào m cũng thấy thèm , ko hiểu do ck (sinh lý) hay do vk (xuống mã). Đi xem thì thấy bảo: chuyện xin việc sẽ ko biết thế nào, ck thì sau này sẽ có con riêng... hiuhiu. Buồn quá, e phải làm sao đây, bế tắc trong cs này quá
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi mình chịu khoản này, thứ nhất khi lấy chồng HN chắc mn cũng có nhiều hi vọng, thứ 2 có bằng đh (học thật, k phải mua điểm) thì làm gì đến nỗi không xin được việc, mn cố gắng lên, thứ 3 mn bỏ ra 350tr xin việc chắc nghĩ sẽ có việc nhàn hạ, có thời gian chăm con... con giờ cứng cáp rồi thì mn gửi ông bà hoặc cho đi nhà trẻ mà đi làm, phỏng vấn được thì vào làm, mình nghĩ vậy cũng ổn, không thì mn buôn bán gì đi, bàn với chồng xem, chồng HN làm gì đến nỗi bi đát lắm, còn bn ng không có chỗ trú mưa mà vẫn phải lo bao điều
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Dạo này mưa lại càng buồn hơn. Chia sẻ với mn.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi thaks mẹ nó nhé, đúng là ko phải bi đát lắm. Nhà cửa có, ck công việc ổn định, con gái đi học mẫu giáo ngoan ngoãn... nhưng cứ nghĩ đến bản thân rồi lại so sánh với các bạn cùng học đang thành đạt mà lòng lộn ngược, trách ai, trách chính bản thân mình vô dụng
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi M.n đừng quá bi quan,hãy liệt kê lại những điều may mắn trong cs mà nhìn đời theo hướng tích cực hơn. Và những điều đó là: sinh ra ta đã có đầy đủ các bộ phận hình dáng con người hoàn hảo. Ta vẫn còn cha mẹ để yêu thương. Ta được học hành như bao người khác. Ta có chồng,có con,những người ko phải là đã hoàn hảo nhưng đủ để cho ta cảm thấy hp trong gd nhỏ. Ta có sk và trí tuệ để đối đầu với thử thách.....và cuối cùng là mỗi sớm mai thức dậy thấy m vẫn còn hít thở để bắt đầu ngày mới đã là điều rất kỳ diệu rồi. Hãy luôn yêu đời,cố gắng phấn đấu,công việc mà mình bỏ t ra để mua sẽ ko bền lâu mà hãy làm việc bằng năng lực thành quả của m ấy,chúc m.n thành công và lạc quan lên nhé
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Cố lên bạn ah, mình cũng 26 công vc bếp bênh, người yêu chưa có chứ nói gì đến ck con. Nhìn chung lại thì chưa có gì trong tay hết. Bạn hãy nghĩ nhiều người còn bị đát hơn bạn nhiều. Trông lên thì chẳng bằng ai trông xuống chẳng ai bằng mình.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi mn đã có giai đoạn cùng cực giống em việc j cũng làm chưa? tốt nghiệp đh mà đã có thời kì em chấp nhận đi giúp việc theo giờ đấy ạ. Làm đủ thứ, lúc thì đi làm PG, làm mãi cả tháng, đi nắng mưa, thế mà nó treo tiền mấy tháng sau mới lấy đc, rồi có lúc nghĩ đi bán hàng, trong thời gian đó vẫn nộp khắp nơi, pv bnh chỗ. Ông trời sẽ ko phụ lòng ng biết cố gắng đâu, mn cố lên nhé
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Mọi thứ ko ai hoàn hảo mn ạ mn có thời gian vun vén cho tổ ấm đi rồi cơ hội việc làm sẽ đến thôi ạ.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Ôi Bạn gan thật đó , bỏ ra 350tr để xin việc . Nếu lương 5tr/tháng thì làm bao lâu mới thu được vốn nhỉ Thôi thì cái khó ló cái khôn . Chẳng có công việc chính đáng nào là thấp kém cả . Bạn thử nhận giúp việc theo giờ xem . Sau cơn mưa trời lại sáng thui mà (u)
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi xem bói thì tin thế nào được hả chị. chị cố gắng tìm việc có time thì vun đắp cho gia đình
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi 350tr đã là gì, đợt của m có người còn chạy suất 450tr cơ. nhưng nhà m ko thể vay đc nhiều như vậy nên thôi, bây giờ m đi làm chỉ đủ trả lãi hàng tháng thui , trèo cao ngã đau mn ợ, hi vọng sẽ thành công ạ
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi từ xưa m cũng ko tin bói toán, nhưng lần này thầy nói đúng thật, thầy nói ngày trc con gái sinh ra xấu và đen, nhưng càng lớn càng xinh, đúng, bây giờ 3tuổi rất xinh và ngoan. Chuyện gia đình mình đang xảy ra, chuyện ngày cưới 2vc ăn hết cỗ, rất nhiều điều thầy phán rất chuẩn. M cũng hi vọng công việc sẽ thành công mn ợ.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi bạn nói học khá mà sao lại tin được lời mấy ông thầy bói toán (chẳng có bằng cấp) được nhỉ? Tuổi trẻ mà lại suy nghĩ ko khoa học vậy? học xong phải bỏ ra 350tr để chạy việc thì mình cũng đến chịu bạn mất. cố gắng tự học để trau dồi thêm kiến thức và tìm việc/làm việc thôi bạn.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Đúng là nhiều suất còn đắt hơn. Cuộc sống luôn luôn có những điều ko theo ý mình
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Chị đừng xem bói làm j, xem ra ma đấy rồi lại suy nghĩ Chúc chị sớm ổn định đc công việc và cuộc sống nhé
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Cs là như vậy, thăng trầm đủ cả. Chúc mn sớm vượt qua nhé!
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Tin thay bói lam gi cho mệt ng chứ mn, tin vao cuoc song, cứ nghĩ minh dang hp hơn nhieu ng khac cho thoải mái.
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi nghe mẹ này kể cảm xúc nhỉ, cứ như kiểu tất cả quay lưng với mẹ nó ý nhỉ, buồn thế không biết
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi vào đây tâm sự với các mẹ (những người ko quen chưa từng gặp mặt) cũng vơi bớt phần nào, đành nghĩ m đã hp hơn nhiều người, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến
Ðề: Ngày nghỉ có mưa, nghĩ về 26 năm trôi qua mà buồn quá các mẹ ơi Đừng cứ mãi nhìn lên bạn à ,hãy nhìn xuống kia còn có rất nhiều người cơm không đủ ăn nhà phải ở thuê đóng tiền hàng tháng đấy ,mình có nhà cửa học cả đại học mà than vãn cái nổi gì. Cố lên bạn nhé đừng quá bi quan ngày mai trời lại sáng thôi mà.