Nhật ký cô đơn...!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi IZI, 27/7/2014.

  1. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay, đúng ngày 1/7 ta, izi chính thức từ giã mối quan hệ với các bạn bè thân thiết trong vòng 1 năm qua. Closed fb, unactive acct forum thân yêu gắn bó hàng ngày với izi.
    Izi lủi thủi vào đây, trút bớt nỗi lòng, cho tâm trạng nhẹ bớt.
    Vậy là izi đã thất bại trên mọi phương diện tình cảm trên Internet. izi cứ nghĩ rằng mình cứ sống thẳng thắn và sống thật theo ý thích của mình, sẽ có người chấp nhận được con người thật vốn có của izi, và sẽ đồng hành thân thiết với izi trên con đường đời nhiều nỗi buồn hơn niềm vui này. Nhưng đến giờ này, izi chợt nhận ra rằng, mình đã nhầm. Mọi người đều muốn nghe những lời nói ngọt ngào, kể cả biết là mật ngọt chết ruồi. Lời nói thẳng thắn họ không chấp nhận được, họ lần lượt rời xa mình. Họ không ưa cách cư xử của mình, họ muốn 1 người con gái phải luôn nhẹ nhàng, không chống đối, và luôn an phận. Mình khác mọi người nhiều quá, mình cứ nghĩ gì nói đấy, đôi khi không nghĩ đến cảm nhận của người nghe. Lời nói thẳng thật của mình giống như liều thuốc đắng, như nhát dao đâm vào lòng người nghe. Họ không thích vậy, và mình đã không chiều theo ý họ. Cuối cùng thì mình được gì đâu? Mất hết tất cả. Buồn lắm, nhưng không thay đổi được.
    Giờ mình phải làm sao? Xây dựng những mối quan hệ mới và học cách xử sự ngọt ngào, học nói vuốt đuôi theo ý thích của mọi người, học cách lấy lòng tất cả, học cách giả dối trong phạm vi cho phép,....

    Izi ơi, cố lên nào, cuộc đời còn nhiều niềm vui khác nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!

    Nhật ký cô đơn 27/7
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi IZI
    Đang tải...


  2. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    nhật ký cô đơn 28/7

    izi chơi vơi đứng giữa ngã 3 đường, lựa đường nào cũng thấy không nỡ, lòng vừa vui vừa buồn: vui vì tc mà T dành cho izi, buồn vì izi không thể thành thật hơn với T.
    K dám thành thật vì izi sợ mất T, mất đi những j mà T dành cho izi, vì trong lòng izi T rất đáng quý và ngời sáng. Càng sợ mất thì izi lại càng ko dám thành thật, đáng buồn là như vậy. Càng ko thành thật izi lại càng k dám tiến thêm bước nào, cứ đứng 1 chỗ mà dõi theo T.
    Ngày nào T cũng đòi gặp izi, izi cứ lảng tránh hết lần này đến lần khác, một câu hỏi to tướng xuất hiện trong lòng T: "T nghĩ izi k tin tưởng T". izi muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng người mà izi tin tưởng nhất trong những người bạn mà izi có chính là T. Nhưng izi không cách nào nói được, k cách nào giải thích nên lời, biết nói sao bây giờ???
    Cho đến mấy hôm rồi T quyết định k nhường izi nữa, T làm lơ izi để izi thấy rằng T k muốn như vậy nữa, T gây sức ép muốn izi phải tiến thêm, nhưng izi k thể tiến được, izi biết phải làm sao bây giờ? Lòng hoang mang k biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn nên izi đành tạm trốn vào 1 góc để suy nghĩ cách giải quyết, đành biến mất để tìm cho mình một khoảng lặng, một khoảng lặng để suy tính cho tương lai. Ngày mai, hay một ngày nào đó trong tương lai, lúc nào izi biết mình phải làm gì, izi sẽ lại tìm T, T đừng buồn và thất vọng về izi nhé, rồi izi sẽ có quyết định của mình thôi.
    .........
     
  3. tunsieunhan

    tunsieunhan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    con người ai cũng có khoảng trống cô đơn của riêng mình mà
    vui lên đi b
     
    IZI thích bài này.
  4. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,584
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    IZI thích bài này.
  5. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,859
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    bạn cố gắng vượt qua thời gian này nhé!!!!!!!!!! :)
     
    IZI thích bài này.
  6. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    sao hôm nay izi lại thấy mình thiệt xấu, thiệt làm thất vọng những người thân trong gđ, thiệt làm khổ ng thương yêu izi nhất. Izi ơi, mi thật nông nổi dại khờ và viển vông, mi k biết quý trọng những gì đang có trong tầm tay, mi đúng là cô bé ngốc nghếch nhất thế gian này.
    Bao giờ izi mới lớn trong cả suy nghĩ và hành động, bao giờ izi mới đem lại hp cho ng thân. Số phận nó buộc izi phải làm ng xấu vậy, nó ko cho izi thoát ra để làm vui lòng mọi ng. Và bản chất con ng của izi ko cho phép mình hạ thấp mình để làm vui lòng những ng thân xq, nếu izi làm vậy izi có lẽ sẽ sống thanh thản hơn, nhưng izi ko làm đc, ko muốn làm, và ko thể làm. Làm 1 ng cố chấp thiệt khổ tâm, làm 1 ng xấu lại càng khổ tâm hơn, đôi khi muốn thoát ra mà ko thoát ra đc. Muốn dứt bỏ để mọi ng đều có cs mới mà ko có cách nào dứt đc, ng vẫn đắm say vs izi nhiều quá, vẫn hết lòng hết dạ vs izi, vẫn coi izi như bảo bối cuộc đời, izi làm sao dứt ra đc đây. Izi sợ làm ng đau, sợ làm ng buồn, izi sợ cô đơn trống trải. Đã quen có đôi như hình với bóng, liệu rằng xa nhau rồi, izi có chịu nổi ko???
    Nhưng izi biết nếu xa izi, ng có thể sẽ tìm đc cs tốt đẹp hơn ở bên izi, nếu ng gạt bỏ đc izi ra khỏi cs của ng.
    Nhưng ng quá nặng tình để làm đc điều đó, mà izi lại quá ích kỉ và không đủ nghị lực để gạt ng ra.
    Và vì vậy, chúng ta cùng song hành và làm khổ nhau trên con đường đời nhiều khổ đau này mãi k dứt.....

    (tự cảm vì thấy thiệt có lỗi với ai kia)
     
  7. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Nhiều tâm trạng quá. Đôi khi mình cũng thấy mình thật lạc lõng.
     
    IZI thích bài này.
  8. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Nghe bạn tâm sự thật buồn nhưng mà không phải cứ chiều theo ý khách hàng là một ý tốt . Như thế chưa hẳn bạn đã thành công . Thẳng thắn , thật thà là tốt . Nhưng thẳng thế nào mà vẫn là thẳng nhưng người tiêu dùng chấp nhận được sản phẩm của mình , thẳng thế nào để người ta nghe lọt tai cái thẳng mới là vấn đề . không cứ phải là nịnh bợ , không phải kìm mình để chiều theo ý khách . Mà mình phải có chiến lược riêng của mình mình nói làm sao người ta hãn nghe lọt và hãn chấp nhận được cái thẳng thì đó mới là sự thành công . Tất nhiên nói thì dễ nhưng làm thì nó là cả một dải băng dài vô tận . Chính vì vậy phải cố gắng , luôn luôn cố gắng và tìm ra điểm yếu của mình để khắc phục dần dần mới tạo được thương hiệu riêng của chính mình để mình không còn cô đơn , lạc lõng giữa biển bão .
     
    IZI thích bài này.
  9. Quang Vinh Nguyễn

    Quang Vinh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Chia sẻ với bạn chủ top, mình cũng là người sống rất thẳng thắn chân thành, nhưng mình phát hiện ra đa số mọi người đều sợ sự thật, và né tránh nên giờ mình cũng ko tiếp xúc với nhiều người nữa.
     
    IZI thích bài này.
  10. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Quyết tâm lắm, izi mới đủ dũng cảm để bắt đầu câu chuyện đã dự tính sẵn trong đầu. Izi bắt đầu bằng câu hỏi: A thấy izi xấu lắm đúng k? A vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng, mỉm cười, trả lời "xấu lắm, xấu cả người lẫn nết", nhưng trong ánh mắt ấy toát ra một tình yêu thương vô bờ bến, nó làm izi chững lại và chẳng thể thực hiện được ý định nói chuyện nghiêm túc nữa. Và một lần nữa izi lại k vượt qua được chính mình. Giá mà tc đó nhạt đi một chút, có lẽ izi đã k tiếc nuối mà níu giữ. Giá mà izi có thể hy sinh vì ng thêm một chút, thì có lẽ izi đã k cảm thấy mắc nợ ng từng ngày từng giờ như vậy. Ôi, cs này thật khó vẹn toàn và chúng ta khó sống tốt như chúng ta mong muốn.
    Tất cả những ng thân xq A đều mong muốn cái điều mà izi định sẽ làm.
    Tất cả những ng thân xq izi đều phản đối ý định của izi.
    Và izi, tận sâu trong trái Tim này, mong muốn được ở bên A mãi k rời. Tiếng nói từ trên cái đầu hay suy nghĩ lại nói rằng hãy rời xa A đi, hãy để A có 1 gd trọn vẹn. Cái đầu và trái tim cứ đánh nhau liên miên k ngừng. Cuộc chiến đó làm cho izi mệt mỏi và buồn phiền nhiều lắm.
    Izi ơi, izi có thể bớt nghĩ đi hay bớt yêu thương đi k?
    Bạn bè bảo izi điên vừa thôi, ng ta mong chẳng được mình lại muốn bỏ, vàng ở trong tay lại muốn buông ra, đi khắp thiên hạ này sẽ chẳng tìm được ng thứ 2 như vậy đâu. Mọi ng đâu biết rằng, càng như vậy izi càng cảm thấy lỗi của mình càng lớn. Con ng izi là vậy, nói hâm cũng đúng, nói điên cũng chẳng ngoa.
    Đành đổ tại 2 chữ duyên nợ, nợ tình nợ nghĩa bao giờ xa nhau?
     
  11. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Quẩn quanh với các mối quan hệ, rồi cũng có hồi kết thúc, biết trước là vậy, mà lòng k khỏi buồn, tiếng thở dài cứ tự trôi ra, k thể kìm nén được.
    T buồn lắm đúng k? izi cũng buồn lắm
    Có điều T thiệt tệ vs izi đấy, izi dù k muốn thừa nhận cũng k có cách nào phủ nhận được điều đó.
    T có bao giờ hy sinh vì người khác k? có bao giờ T cùng sát cánh và đấu tranh cho người khác k? hay thậm chí chỉ cần 1 câu an ủi, 1 cái nắm tay tỏ vẻ ủng hộ thôi.
    Làm vậy khó lắm sao? izi đòi hỏi nhiều lắm sao?
    Dù đã mơ hồ biết trước tính cách T ít quan tâm chăm sóc cho người khác, nhưng izi cũng k ngờ rằng T lạnh lùng và vô cảm với cảm xúc của người khác vậy.
    Câu "Tạm biệt!" izi buông ra nó cũng lạnh lùng và vô cảm như chính cách đối xử của T đối với izi.
    izi biết nó làm thầy bất ngờ và có chút bất mãn. T thể hiện ngay thái độ bằng một loạt stt, và công khai tìm những mối quan hệ khác, làm như k có người này sẽ có người khác thay thế ngay.
    T cứ làm những gì T thích, nhưng izi cũng biết chắc T chẳng thể quên izi đâu, càng quay cuồng trong các mối quan hệ vs người mới, T sẽ càng nhớ tới cô bé htr này thôi.
    Dù sao đã một thời thân thiết tình nghĩa, izi chúc T sẽ luôn vui vẻ bên những người mới đó và luôn thành công T nhé!
    Tạm biệt người T yêu quý một thời!
     
  12. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Chúc mừng sn bạn, mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đồng hành cùng với bạn...
     
  13. thỏ cony

    thỏ cony Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    cố lên bạn ơi con người ai cũng có lúc cảm thấy buồn và có khoảng trống riêng mà
     
    IZI thích bài này.
  14. mỹ vân nga

    mỹ vân nga Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Đúng rồi đó :"Izi ơi, cố lên nào, cuộc đời còn nhiều niềm vui khác nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!".Cố lên bạn nhé. Mình luôn hy vọng một ngày mai tươi sáng sẽ mĩn cười với bạn.
     
    IZI thích bài này.
  15. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Sông có khúc ,người có lúc mà ,rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi .Bạn ơi! hãy cố lên .
     
    IZI thích bài này.
  16. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,031
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Như em biết thì người thật sự hiểu mình và thẳng thắn tương đối ít, nên có thời gian mới hiểu chứ ko nên tin vào lời nói. Người tốt hơi bị hiếm nên có mqh nào đã qua thử thách phải cố gìn giữ mn nhé.
     
    IZI thích bài này.
  17. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Lúc hoạn nạn mới rõ lòng nhau!

    Người ta bảo muốn biết rõ về một người nào đó, hãy nhìn vào bạn bè xung quanh người đó. Thật quá đúng! Trước izi còn nghi ngờ, giờ thì tin hoàn toàn :)
     
  18. IZI

    IZI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cô đơn...!!!

    Hôm nay là một ngày buồn, rất buồn, chỉ muốn được biến mất mãi mãi :cry:
     

Chia sẻ trang này