Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Giống con lớn nhà tớ thế. Hồi tớ gửi bà ngoại, cũng sáng mẹ cho ăn, ăn xong sang bà khoảng 1 tiếng là ngủ. Ngủ dậy bà cho ăn sữa chua hoặc là uống sữa (con tớ nghiện sữa nên uống nhanh lắm), trưa mẹ về là mẹ nấu cơm, nấu cháo rồi mang sang bà, cho con ăn rồi lại hùng hục về ăn cơm, đi làm. Mẹ đi làm con lại ngủ, ngủ dậy bà cho ăn nhẹ (sữa, trái cây...) rồi mẹ về thì lại cơm, cháo ... ở nhà với bà chỉ nhờ bà cho ngủ là chủ yếu, chứ có hôm mẹ về rồi con còn chưa dậy ăn bữa phụ. Nhưng hồi ấy còn gần nhà bà, giờ thì vừa ở xa, bà với ông lại cũng ốm (hic, bà tiểu đường chăm ông tai biến ạ) thì ko dám nhờ nữa. Cũng còn may là con khỏe mạnh, cứng cáp rồi, giờ tớ tìm việc được là sẽ gửi con thôi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chúc mn tìm đc quà như ý! Hip chỉ chòng chọc mấy bữa cháo, ko ăn bữa phụ, đơn giản là bởi ko có time để ăn, trước 2 tiếng 1 bữa, giờ tiến bộ còn 1 nửa. Đấy là mẹ cho đc nửa bát con con còn bà cũng lâu thế nhg chỉ đc vài thìa. Và đợt hè này có tiến bộ là trước mỗi bữa vài thìa còn giờ đc nửa bát con. Còn thì loại gì cũng đều ko tự nguyện ăn, đều phải lừa lừa rồi đút vào miệng anh ý, xong lại bơm 1 tí nước có vị chua a ý mới nuốt cho Nên hiện tại còn chục hôm nữa là 21 tháng cân nặng vẫn 9kg ( đợt đầu hè sụt từ 9.1kg xuống 8.7kg, giờ về như cũ thôi), dài tám mấy chả biết nữa, lâu rồi ko đo. Tớ cứ AQ thôi, vẫn thấy vui vì dù sao mấy tháng nay con đã tiến bộ hơn chứ ko dám mơ đc như Chin, hi hi...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ka ka... tớ muộn hẳn 2 ngày đây. Vẫn xông vào 888 vô tư, chửa thấy ai ...đuổi. Mẹ nó cứ nhào vô, tớ chào mừng mẹ nó
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 - mebapbi: Cu nhà tớ tính từ lúc 12 tháng đến giờ là 20 tháng cũng chỉ tăng đc 3=4 lạng, hic, thôi kệ, con chơi ngoan là đc nhỉ? - Mẹ Hoaphuongthang8: Trộm vía cu nhà mình thích thế, đúng là mất công mang con đi nhỉ, hôm trc cu nhà tớ đo chiều cao và cân nặng của ông đi dạo (cái loại cân điện tử ý) về cân nặng thì tớ ko bàn vì cân mấy nơi đều như thế (11.4kg), nhưng đo chiều cao đc 89 cm chắc ko chuẩn nhỉ? vì tớ đo tờ dán ở tường chưa cao đc như thế
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hihi nói cho vui vậy thôi ạ chứ con nào cũng là con . trời cho sao nhận vậy đẻ nó ra lại cắn nó suốt ngày ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bé trai bao giờ cũng trộm vía hơn bé gái . mà trộm vía em Chin thích quá . Cu Bin xuất phát thì to mà nuôi mãi chẳng lớn ) tại mẹ ko có tay chăm con , mà vừa rồi đi viện mất 1 tháng vì bú phải sữa em mà mẹ thì ko biết
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 tớ đang chán quá đây, cu nhà tớ đi ngoài 3 hôm rồi, đi khám bs bảo bị kiết lỵ, mà nghe cái bệnh này thấy sợ quá, có mẹ nào có kn trong vụ này ko?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Theo các mẹ tầm này con uống sữa j thì tot ah. Cu e uog pediasure the la cug 6th r x2= 12 hop rui ma k ăn thua lắm lên đc nửa kg trog 1-2 tháng đầu rùi sau lại chững. Đợt này con cao lên nên nhìn còm xót quá ạh nưar thag nay lại táo rất nặng e dừng hẳn pe lun mà vẫn táo ị từng cục cứng đơ ý ah huhu thương quá. 2 tuần nay con uog sữa tươi ngày 400ml cho mát thui ah. Theo các mẹ e nên chọn sữa nào : enfa 3+ hay icreo nhật ? Có mẹ nào dùng rùi cho e lời khuyên với.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mình thì ko có kinh nghiệm trong vụ này, thấy nói sữa nan là mát, mẹ nó thử xem
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hx em sợ cu em quen uống ngọt rùi nan hơi thanh sợ tanh c ạh e đg phân vân hay đổi xừ sữa nội cho có khi hợp lại ngon. Hiện đang uống sữa tươi vẫn tao kinh ng c ah
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bé đi phân có máu không hả bạn? có máu thì mới có thể chuẩn đoán là kiết lỵ nhé, con nhà mới đc gần 2 tuổi làm sao mà kiết lị đc hả bạn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Gặp phải mấy mợ ko có kinh nghiệm phán bừa rùi bạn, trộm vía con con91cm cơ á??? mẹ chăm con giỏi thế
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ko có máu đâu, thấy chẩn đoán là tiêu chảy nhiễm khuẩn, nhưng lại có bs nói là kiết lỵ, chả hiểu làm sao, đến nay trộm vía cu con khỏi rồi ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Kiết lỵ là xét nghiệm phân rồi hả mẹ nó. Mẹ nó tham khảo bài này xem http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=11963 Con mình nó chưa bị kiết lỵ bao giờ nhưng đi ỉa chạy lỏng, lắt rắt nhiều lần, cứ oánh phát hơi lf phẹt thì nhiều, lúc đó chỉ cho uống tầm 100-200ml nước cà rốt ép là hết, có khi chuyển sang táo bón :v