Trong các bữa ăn tối, gia đình em thường kể chuyện hàng ngày cho nhau nghe. Con bé nhà em mọi hôm thấy nói vanh vách, hôm nay em thấy lạ, nó chẳng nói gì, im phăng phắc, hỏi nó thì nó chỉ cười. Em linh tính chắc là có chuyện gì không hay, hỏi mãi nó mới nói hôm nay trên trường học, thầy dạy về "giới tính", nói đến bộ phận cơ thể người phụ nữ, thầy trò đều một phen đỏ mặt, cả lớp lăn ra cười. Thế là trò chẳng học - thầy chẳng dạy, ngồi cười và đỏ mặt cho qua tiết. Em thấy những bài học về giới tính hữu ích cho con bé. Các chị có tài liệu nào về Giới tính, để em về dạy thêm cho con bé. Kinh nghiệm về giới tính thì em có, nhưng không biết cách truyền đạt cho nó thế nào thôi.
chị thấy có trang wed này cũng hay lắm http://dianaischool.com/Muon_Gioi_Phai_Hoc/Lop_Hoc_Sap_Mo đăng ký nà đC :"> phải vào đấy thử học sao hình như là học trực tuyến nữa đó.chúc em thành công!
Tại mọi người chưa hiểu rõ vấn đề, hơn nữa, mình là người theo văn hóa phương Đông nên cũng có những cái k phải ngày một ngày hai là thay đổi ngay được.
đọc topic này mà nhớ đến mình ngày xưa, hồi học lớp 9 cũng ngại ngùng cả cô lẫn trò. thế mà h sau bn năm vẫn thế ợ????????? cách đây hơn chục năm rồi chứ ít à? GD VN chả cải cách là bn nhỉ
K fải là k cải cách, mà là các mục được cải cách chưa có mục này hoặc cải cách cho mục này chưa nhiều. Giáo dục VN hiện nay so với trước là đã tiến bộ nhiều rồi đó :d